Công dân khuyến học

Vui gì mưa sao băng rực rỡ?

Vui gì mưa sao băng rực rỡ?

Quang Minh

Quang Minh

13:18 - 09/12/2025
Công dân & Khuyến học trên

Mùa đông năm nay, một hiện tượng mới lạ, hấp dẫn có tên mưa sao băng (Geminids) đang thu hút sự quan tâm của nhiều người khắp thế giới, nhưng...

Geminids được coi là mưa sao băng "đẹp nhất năm”

Trên trang nationalgeographic, Geminids - mưa sao băng được giới thiệu có xuất phát từ mảnh vụn của 3200 Phaethon — một tiểu hành tinh với đặc điểm giống sao chổi. Nhờ đó, sao băng Geminids thường rất sáng, mạnh và thậm chí có thể có màu sắc khác nhau.

So với các trận mưa sao băng khác năm (như Perseids), Geminids thường có số lượng sao băng cao hơn, tốc độ đều và dễ quan sát hơn — nên nhiều người gọi nó là “vua của các trận sao băng”.

Năm nay, vào thời điểm giữa mùa Đông, cường độ của mưa sao băng đang tăng dần theo từng ngày và sẽ chính thức "đổ bộ" mạnh mẽ nhất vào đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/12. Đây là khung giờ vàng mà bầu trời sẽ bùng nổ với số lượng sao băng xuất hiện nhiều nhất.

Các chuyên gia khẳng định đây là hiện tượng thiên văn đáng mong chờ nhất trong năm và khuyến khích người xem nên chuẩn bị áo ấm để không bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ thú này.

Vui gì mưa sao băng rực rỡ? - Ảnh 1.

Các vệt sáng liên tiếp xuất hiện như thể đang phóng ra từ một điểm trung tâm (được gọi là tâm điểm hay radiant), nằm gần ngôi sao Castor - chòm Song Tử (Gemini) sẽ tạo ra mưa sao băng. Ảnh minh hoạ: livescience.

Với người ở Việt Nam — có nên cố gắng xem mưa sao băng không?

Việc quan sát mưa sao băng lý tưởng nhất là các địa điểm ngoại thành, những vùng nông thôn hẻo lánh, nơi không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng từ đèn đường đô thị, người xem có thể chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục với mật độ lên tới hơn 100 vệt sao băng vút qua bầu trời mỗi giờ.

Dự kiến đêm 13 rạng sáng 14/12 sẽ là khoảnh khắc lung linh nhất của Geminids - mưa sao băng, nhưng để thưởng thức trọn vẹn, người xem cần một vài điều kiện tối thiểu: theo dõi sát dự báo thời tiết, chờ bầu trời quang; di chuyển khỏi trung tâm thành phố đến những vùng ít ánh sáng nhân tạo; giữ cơ thể đủ ấm trong đêm lạnh tháng 12; và đặc biệt, thay vì cố nhìn vào một điểm, hãy thả lỏng, ngước mắt bao quát cả bầu trời – từ sau 22h đến khoảng 2–3h sáng là thời điểm sao băng xuất hiện nhiều nhất.

Thế nhưng, lý thuyết luôn đẹp hơn thực tế, nhất là khi thực tế ấy lại nằm giữa Hà Nội – thành phố chưa kịp ngủ nhưng đã kịp phủ dày lớp khói bụi mịn. Không chỉ ánh đèn đô thị làm mờ đi quầng sáng tự nhiên, mà sương mù, khí thải giao thông, bụi công trình… tạo nên một bầu trời nặng nề đến mức đôi khi ta còn chẳng nhìn rõ trăng, huống hồ vệt sáng tinh tế của một ngôi sao băng lướt qua trong tích tắc.

Vui gì mưa sao băng rực rỡ? - Ảnh 2.

Muốn xem mưa sao băng, bạn phải ra khu vực ít ánh sáng (ngoại ô, ngoại thành, vùng quê nếu có thể).

Vậy thì, ta tự hỏi: liệu mình còn đủ may mắn để có một trận mưa sao băng “mãn nhãn”? 

Có lẽ vẫn có – nếu ta chịu khó đi xa thêm một chút khỏi nội đô, tắt bớt ánh sáng, cho mắt nghỉ ngơi và tập quen với bóng tối. Nhưng đồng thời, câu hỏi ấy cũng như một lời nhắc: vẻ đẹp tự nhiên, dù rực rỡ đến mấy, cũng đang mờ đi trước tốc độ đô thị hóa và ô nhiễm mà chính con người tạo ra.

Đêm Geminids vì thế không chỉ là dịp để ngắm sao, mà còn là lúc để chúng ta lặng lẽ tự hỏi: phải chăng để nhìn lại bầu trời đầy sao như thuở trước, điều đầu tiên cần làm không phải là ngước mắt mà là làm trong lại bầu không khí mình đang thở?

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon