Phó trạm trưởng cùng chiếc xe chở bệnh nhân miễn phí

An Lâm
19:00 - 05/04/2023
Công dân & Khuyến học trên

Người điều dưỡng đã dùng số tiền tích góp nhiều năm để mua chiếc xe ô tô cũ, tình nguyện chở bệnh nhân miễn phí. Bởi anh biết cấp cứu không được chậm trễ.

Chiếc xe chở bệnh nhân miễn phí

Điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm - Phó trưởng Trạm Y tế xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An vẫn nhớ như in trường hợp sản phụ suýt mất mạng. Đó là khoảng thời gian năm 2014. Lúc 5h sáng, một sản phụ được chồng chở đến Trạm y tế xã Thanh Nho để sinh con. Đến 8h, sản phụ sinh con bình thường nhưng nhau thai không ra dù các y bác sĩ tại trạm đã làm nhiều thủ thuật. Thời điểm đó, sản phụ mất máu rất nhiều.

Ngay lập tức, trạm y tế đã gọi xe cứu thương để đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa huyện. Tuy nhiên, do đường xa nên phải 1 giờ đồng hồ sau xe cứu thương mới đến nơi. Phải chờ đợi nhưng rất may là sản phụ đã được cấp cứu kịp thời. "Khoảnh khắc chờ đợi xe cứu thương chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Hình ảnh sản phụ lả đi ám ảnh tôi mãi" - Điều dưỡng Lâm nhớ lại.

Không chỉ bệnh nhân này mà một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tình trở nặng cần chuyển tuyến nhưng việc đi lại khó khăn, đường xá xa xôi. Cộng thêm việc phương tiện ô tô ở đây rất ít nên đã có những sự việc đau lòng do không được cứu chữa kịp thời.

Điều dưỡng Lâm tâm sự: "Cấp cứu bệnh nhân không thể chậm trễ được. Sao mình không chủ động đưa bệnh nhân đi mà phải chờ đợi". Rồi ông về bàn với vợ, quyết tâm học lái xe và mua bằng được một chiếc xe ô tô để đưa các bệnh nhân nặng đi cấp cứu. Năm 2012, khi có bằng lái ô tô, ông bàn với vợ bán bò, vay ngân hàng 200 triệu cùng số tiền tích góp nhiều năm để mua chiếc xe cũ với giá 350 triệu đồng. Từ đây những chuyến xe "0 đồng" chở bệnh nhân của tài xế Lâm bắt đầu lăn bánh.

Điều dưỡng Lâm cùng chiếc xe chở bệnh nhân miễn phí. Ảnh: An Lâm

Điều dưỡng Lâm cùng chiếc xe chở bệnh nhân miễn phí. Ảnh: An Lâm

Nụ cười của các bệnh nhân

Điều dưỡng Lâm kể: "Vui nhất là khi biết tin những bệnh nhân được xuất viện, bệnh tình thuyên giảm và nhìn thấy nụ cười của người thân, của bệnh nhân tôi xúc động vô cùng".

Nhắc đến nụ cười của bệnh nhân, điều dưỡng Lâm vẫn nhớ một kỷ niệm không thể quên khi phải đón cháu Trần Đình Sông lúc 4h sáng để kịp mổ sứt môi, hở hàm ếch cho cháu lúc 6h. "Khi ca mổ thành công, nhìn nụ cười của cháu tôi vui, hạnh phúc lắm" – điều dương Lâm nói. Chính niềm vui ấy đã giúp điều dưỡng Lâm có thêm nhiều động lực để hàng ngày lái những chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân.

Ngày càng có nhiều bệnh nhân mà chiếc xe cũ không đáp ứng được, điều dưỡng Lâm đã bán chiếc xe cũ vào năm 2021 rồi vay mượn thêm để mua chiếc xe 7 chỗ rộng rãi hơn, chở được nhiều người hơn. Thời điểm đó, dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhiều người đi về địa phương khó khăn nên ông viết đơn tình nguyện để chở vật tư, nhu yếu phẩm, bệnh nhân và người đi cách ly y tế. Vừa song hành với công tác phòng, chống dịch, ông làm tình nguyện viên của đội xe "0 đồng" giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó không nơi nương tựa, bệnh nhân nặng đi đến các bệnh viện trong tỉnh để khám và chữa trị.

photo-1680687335979

Danh sách các bệnh nhân chạy thận được điều dưỡng Lâm ghi cụ thể để đến chở đúng giờ. Ảnh: An Lâm

"Ngoài danh sách các bệnh nhân chạy thận nhân tạo tôi đang chở miễn phí đến bệnh viện hàng tháng thì tôi đang tìm lên tiếp danh sách bệnh nhân ung thư, người cao tuổi, cựu chiến binh cần chữa trị để chở miễn phí. Cứ thấy nụ cười họ ở trên xe là vui lắm" – điều dưỡng Lâm cười nói.