Công dân khuyến học

Đồng phục học đường: "Hoa hồng" bay thẳng vào phòng hiệu trưởng?

Đồng phục học đường: "Hoa hồng" bay thẳng vào phòng hiệu trưởng?

Phan Anh

Phan Anh

11:00 - 04/10/2025
Công dân & Khuyến học trên

Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục theo nguyên tắc phải bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội từng địa phương, từng trường.

Đồng phục học đường: Khi "hoa hồng" bay thẳng vào phòng hiệu trưởng - Ảnh 1.

Đối với học sinh phổ thông, đôi khi đồng phục giản dị, gọn gàng, thuận tiện cho giờ học, giờ chơi là đủ.

Thực tế, hầu hết các trường phổ thông đều "ép" học sinh phải mặc đồng phục theo quy định riêng, mỗi trường một kiểu, trăm hoa đua nở. Phải chăng phía sau đó là câu chuyện "hoa hồng" béo bở bay thẳng vào phòng hiệu trưởng? báo hiệu đồng tiền dần làm méo mó môi trường giáo dục.

"Làm giàu không khó" từ đồng phục học sinh

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, ở nhiều nơi, khi nhà trường tổ chức may đồng phục cho học sinh, hiệu trưởng được phía cung cấp chi "hoa hồng" khoảng 30%. 

Các đơn vị cung cấp đồng phục học đường cũng tuyên bố công khai rằng sẽ chi "hoa hồng" tỉ lệ thích đáng với những trường học quyết định cho học sinh may càng nhiều đồng phục, tỉ lệ "hoa hồng" càng cao.

Với mức giá trung bình 500.000 đồng/bộ, người đứng đầu nhà trường có thể bỏ túi ngay 150.000 đồng. Một trường có quy mô khoảng 2000 học sinh thì hiệu trưởng sẽ kiếm khoảng 300 triệu đồng – một con số khổng lồ trong khi phụ huynh đang oằn mình với đủ loại khoản đóng góp.

Đó là lý do đồng phục học sinh ngày càng biến tướng, từ bộ áo quần đồng phục, nay thêm áo khoác, áo thể dục, áo hè, áo đông,… thậm chí có trường ở Đắk Lắk còn áp dụng 3-4 mẫu đồng phục khác nhau để học sinh thay đổi trong tuần.

Thực tế, khoản hoa hồng này chính là "tiền mồ hôi nước mắt" của cha mẹ học sinh. Những gia đình nghèo, có 2-3 con đi học, số tiền bỏ ra cho đồng phục không hề nhỏ. Thế nhưng, vì quy định ngầm của hiệu trưởng, họ buộc phải ấm ức mua, không có sự lựa chọn khác.

Quy định có nhưng thực thi yếu kém

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đã có quy định cụ thể về đồng phục. Chẳng hạn, một Sở Giáo dục và Đào tạo quy định việc may sắm đồng phục là quyền của phụ huynh, nhà trường chỉ tham gia thống nhất chủ trương, kiểu mẫu. Phụ huynh mới là người lựa chọn đơn vị cung cấp và tổ chức thực hiện. Nhà trường không được trực tiếp thu tiền hay đứng ra mua sắm.

Thế nhưng, một trường trung học phổ thông trực thuộc cơ quan quản lí giáo dục này vẫn bắt phụ huynh nộp 550.000 đồng/học sinh cho tiền đồng phục thông qua giáo viên chủ nhiệm. Đây là hành vi vi phạm quy định nhưng dường như vẫn "bình thường như chưa từng có chuyện gì", không một ai quan tâm, nói gì đến chuyện lên tiếng hay xử lí.

Quy định rõ ràng, nhưng thiếu cơ chế giám sát và chế tài nghiêm minh, dẫn đến việc văn bản chỉ nằm trên giấy, còn tiêu cực thì vẫn ngang nhiên tồn tại. Ở nhiều nơi, chính giáo viên và phụ huynh đều biết việc thu chi sai quy định nhưng vẫn chấp nhận như một "luật bất thành văn", bởi nếu phản đối, họ lo sợ con em mình bị "đì".

Giữ lại sự trong sạch cho giáo dục

Điều mà xã hội và phụ huynh mong mỏi không phải là những khẩu hiệu giáo dục "tiên tiến", "hiện đại", "hội nhập",… trên giấy, chỉ có giá trị lí thuyết, mà trước hết là một môi trường kỷ cương, trong sạch. Nếu ngành giáo dục thật sự muốn, việc dẹp bỏ những khoản "hoa hồng" bay thẳng vào phòng hiệu trưởng không phải là điều quá khó.

Để làm được điều đó, cơ quan quản lý phải tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, chấm dứt tình trạng "thả nổi" như hiện nay. Đồng thời, phụ huynh cũng cần mạnh dạn lên tiếng, không chấp nhận những khoản thu sai, những dịch vụ áp đặt. Khi tiếng nói của người dân trở thành sức ép xã hội, chắc chắn sẽ buộc nhà trường phải thay đổi.

Song song đó, các tổ chức đoàn thể, báo chí và dư luận cũng có trách nhiệm đồng hành, phản ánh kịp thời những tiêu cực để ngăn chặn từ gốc. Một nền giáo dục tử tế không chỉ trông chờ vào quyết tâm từ trên xuống, mà còn đòi hỏi sự chung tay từ dưới lên.

Giữ lại sự trong sáng cho giáo dục – đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách duy nhất để bảo vệ niềm tin của xã hội vào người thầy, vào mái trường. Và nếu không làm quyết liệt ngay hôm nay, nỗi chua chát "bao giờ cho đến ngày xưa" sẽ còn ám ảnh phụ huynh dài lâu.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon