Chuyến bay chở trái tim - viết tiếp câu chuyện một cuộc đời

Lam Linh
19:53 - 07/07/2023
Công dân & Khuyến học trên

Câu chuyện "chuyến bay chở trái tim" từ Hà Nội vào Huế mới đây của một hãng hàng không được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đó là một câu chuyện thật đẹp về những tấm lòng, về tình người đã viết nên điều kỳ diệu.

Chuyến bay chở trái tim - hành trình mang lại "nhịp đập mới", cuộc sống mới

Trên mạng xã hội Facebook của hãng hàng không Bamboo Airways mới đây đã đăng tải một câu chuyện đặc biệt về "chuyến bay chở trái tim".

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu QH1201 Hà Nội - Huế ngày 6/7/2023 gồm 159 hành khách đã bị chậm chuyến khoảng 23 phút. Song, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều vui vẻ chờ đợi.

Chuyến bay chở trái tim... viết tiếp một cuộc đời - Ảnh 1.

Cùng với sự nỗ lực của tất cả mọi người trên "chuyến bay chở trái tim", cuộc phẫu thuật của bệnh nhân ghép tim tại Huế đã diễn ra thành công. Ảnh: Nguyễn Thành Ty

Theo chia sẻ của hãng hàng không, khi toàn bộ hành khách đã lên máy bay thì phi hành đoàn thông báo, máy bay chưa thể cất cánh vì đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt - "chờ một trái tim đang gấp gáp chạy đua với thời gian" từ Hà Nội vào Huế để ghép cho một bệnh nhân. Do đó, hãng hàng không mong rằng không có hành khách nào phiền lòng hay mệt mỏi vì sự chậm trễ của chuyến bay này.

Được biết, trái tim này được lấy từ người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ghép cho một bệnh nhân nam giới mắc bệnh về tim mạch đã 10 năm nay tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo lịch trình, trái tim sẽ lên cùng giờ bay để đưa về Huế cho kịp thời. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật lấy tạng đã lâu hơn dự kiến.

Sau khi báo lại cho phi hành đoàn và hãng hàng không Bamboo Airways, hãng bay đã quyết định tạm hoãn việc cất cánh của chuyến bay mang số hiệu QH1201 để đợi trái tim. Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế sau đó đã cấp tốc đi thẳng ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để lên máy bay. Toàn bộ thời gian của hành trình là khoảng 23 phút.

Sau khi từ sân bay Nội Bài xuống sân bay Phú Bài (Huế), trái tim được đưa lên xe cấp cứu đã chờ sẵn để chạy thẳng đến thẳng Bệnh viện Trung ương Huế. Theo thông tin được chia sẻ, trái tim đã đập trở lại trong lòng ngực người được ghép ở Huế vào lúc 23 giờ 39 phút ngày 6/7 và ca phẫu thuật đã diễn ra thành công lúc 4 giờ sáng ngày 7/7.

"23 phút quý giá của bạn có thể làm nên kỳ tích", trang Facebook của Bamboo Airways viết.

Thông tin của bài đăng này sau đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội và được chia sẻ rộng rãi.

Dưới bài đăng, vợ của bệnh nhân được ghép tim đã không giấu được sự xúc động, chị đã gửi lời cảm ơn đến 159 hành khách, đoàn bác sĩ, hãng hàng không đã giúp chồng chị "viết tiếp một cuộc đời".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng ủng hộ hành động thật đẹp này của hãng hàng không cùng những hành khách trên chuyến bay khi để lại những bình luận như: "Chuyển tạng cứu người luôn là một hành động đẹp đẽ và đáng trân trọng. Chuyến bay đã mang lại nhịp sống đến với Huế", "Cuộc đời thật đẹp! Tình người thật đẹp!", hay "23 phút cho đi, một cuộc đời đổi lại".