Thư gửi con trai sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nguyễn Khanh
15:21 - 12/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Một người cha chia sẻ với Công dân và Khuyến học bức thư gửi con trai sau khi kỳ thi vào lớp 10 của con kết thúc. Chúng tôi xin giới thiệu bức thư nói lên tâm trạng nhiều bậc phụ huynh thời điểm này.

Thư gửi con trai sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 1.

Bố và con trai. Minh hoạ: Freeimage

Con trai của bố! Khi con hoàn thành các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, không chỉ con mừng vui mà bố mẹ cũng thở phào, nhẹ nhõm. 

Suốt cả năm học lớp 9 vừa qua, con đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực bên những bài tập, đề thi nhằm chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Bố biết, con đã nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều và bây giờ con hãy nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe và chờ đợi kết quả của kỳ thi, con nhé.

Có lẽ, trong thâm tâm của con sẽ có những nuối tiếc nhất định khi kỳ thi kết thúc vì vẫn còn có những câu hỏi trong đề thi mà con chưa làm chưa tốt, chưa vừa ý. Song, không sao đâu con à, những nuối tiếc hôm nay sẽ là bài học quý giá, là động lực cho con hoàn thiện ở những tháng năm sắp tới. Phía trước, con đường học tập của con còn nhiều năm nữa. Chúng ta sẽ học cả đời này con ạ, con cố gắng hơn nhé, bố luôn tin ở con.

Con biết không? Khi con có ý định và quyết tâm thi vào trường chuyên, bố mẹ mừng lắm nhưng cũng lo lắng cùng với con. Bởi lẽ, trường chuyên, lớp chuyên là nơi mà những thí sinh dự thi đều giỏi và có sự chuẩn bị rất tốt trước khi bước vào kỳ thi.

Đặc biệt, tỉ lệ dự thi ở các lớp chuyên lại cao hơn nhiều lần với chỉ tiêu tuyển đầu vào của trường. Nhưng, con đã quyết tâm và khát khao chinh phục - đây là điều mà bố mẹ mừng nhất vì đầu tiên, con đã dám chinh phục thử thách và muốn khẳng định bản thân mình trước một "ngọn núi" lớn.

Những ngày đưa con đi học thêm ở nhà thầy cô giáo là những ngày bố cũng đang lo lắng và đồng hành những bước đi cùng con. Những lo lắng, hy vọng của con cũng là lo lắng, hy vọng của bố mẹ để cùng con hướng tới tương lai. Con là niềm hy vọng của cha mẹ, của gia đình ta. Con chiếm phần lớn những ưu tư của bố mẹ, con vui buồn đều là việc của bố mẹ. 

Bố mẹ đồng hành nhưng không nhắc nhở con học tập vì không muốn tạo thêm những áp lực cho con và có lẽ, con cũng muốn thế. Tương lai là của con, bố mẹ muốn con tự quyết định và độc lập trong ý nghĩ, hành động. Bố mẹ chỉ là người bên con, đồng hành cùng con mà thôi. Bố mẹ chỉ có thể cho con sức khoẻ, dinh dưỡng, cho con đi học lấy nền tảng kiến thức. Để sau này, con lớn lên, con sẽ có sức khoẻ và tư duy của một tâm hồn trưởng thành, mạnh mẽ. Lúc đó, con tự quyết định cuộc đời mình. 

Chỉ vài ngày nữa thôi, khi sở giáo dục công bố điểm thi - chắc con đang hồi hộp và chờ đợi nhiều lắm. Nếu con đậu trường chuyên, đó là điều cha mẹ mừng nhất vì đó là tâm nguyện và mục tiêu của con trong quãng thời gian vừa qua. Nhưng, nếu con không đậu, con cũng đừng buồn con nhé. Bố mẹ cũng sẽ không buồn hay quở trách gì con đâu. Vì bố biết, con trai đã nỗ lực rất nhiều.

Nếu con không đậu vào trường chuyên, con cũng còn những nguyện vọng khác nữa. Không vào được trường chuyên, con sẽ vào trường không chuyên, chẳng sao hết. Môi trường học tập nào cũng tốt và đều có những ưu điểm, hạn chế nhất định. Môi trường học tập nào, con sẽ có thêm nhiều thầy cô mới, bạn bè mới để học tập và rèn luyện trong những năm trung học phổ thông.

Trước đây, cha mẹ xuất thân từ những làng quê nghèo khó và những trường quê thuở ấy thiếu thốn trăm bề. Làng quê những năm đó giai đoạn đầu tiên, đất nước đổi mới, nhưng những ngôi trường đó vẫn có thầy giỏi, tâm huyết với giáo dục và vẫn là môi trường học tập tốt. Minh chứng rõ nhất là bố mẹ cũng đã đỗ đạt, trưởng thành cho đến hôm nay để có các con. 

Thế hệ các con đủ đầy hơn, có điều kiện học tập, rèn luyện hơn thế hệ bố mẹ ngày trước song cũng có những khó khăn riêng khi gia đình nào cũng chú trọng đầu tư cho con em mình học tập tạo ra môi trường cạnh tranh rất khốc liệt. Vậy nên, việc vượt qua được kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã là một thành công lớn của con và bạn bè con cùng trang lứa.

Những năm học tới đây, chắc chắn con sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình học tập. Bởi càng lên cao, con sẽ càng đối mặt với những kiến thức khó khăn hơn, nhất là khi ngành giáo dục đã và đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới. Ở đó, những yêu cầu tự học của con và bạn bè con sẽ nhiều hơn những năm học vừa qua. Người học mới như thế hệ các con sẽ cần chủ động hơn, dẫn dắt bản thân đi đến hết đỉnh cao học tập này đến đỉnh cao rèn luyện kĩ năng mới mẻ khác. 

Còn bây giờ, con cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đã, bố để con ngủ cho thoả thích. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã kết thúc rồi, bố hy vọng con sẽ có những ngày nghỉ hè bổ ích để chuẩn bị tâm thế bước vào trung học phổ thông trong vài tháng tới đây. Sẽ thú vị đấy con! Chẳng gì hơn là bạn mới - trường mới đang chờ con đâu. 

Phía trước con vẫn là một con đường còn lắm chông gai, nhiều thử thách nhưng có con đường nào được trải bằng nhung lụa và hoa hồng đâu con. Nhưng, bố tin ở con sẽ chứng minh được năng lực của mình như những năm học qua mà con đã làm được. Vững tin lên và không bao giờ chùn bước, hãy bên trên đỉnh cao tri thức con nhé!

Bố của con!