Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Thầy cô, bạn bè xót thương tiễn biệt các em học sinh thiệt mạng

Hồng Ngọc
17:14 - 15/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại phường Khương Đình đêm 12/9, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có 31 người trong ngành giáo dục là nạn nhân của vụ cháy, gồm 2 giáo viên và 29 học sinh, trong đó có 13 học sinh tử vong.

Giấc mơ giảng đường mãi dang dở của những tân sinh viên, bác sĩ nội trú

Vào lúc 23 giờ 22 phút ngày 12/9/2023 tại chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, tính đến ngày 14/9, có 31 người trong ngành giáo dục là nạn nhân của vụ cháy, gồm 2 giáo viên và 29 học sinh, trong đó có 13 học sinh tử vong. Giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Đây là sự mất mát lớn đối với ngành Giáo dục Thủ đô.

Em Đỗ Nguyên Thiên Hương - tân sinh viên K43, chuyên ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mãi mãi ra đi trong vụ cháy đau thương này. Khi vụ việc xảy ra, Thiên Hương cùng bố và em trai (đang học tại trường Trung học cơ sở Khương Đình) đều đang ở nhà, cả 3 bố con đều không qua khỏi.

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Thầy cô, bạn bè xót thương tiễn biệt các em học sinh thiệt mạng - Ảnh 1.

Tại Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các đại biểu tham dự đã dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đêm 12/9 vừa qua. Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 14/9, trước khi buổi Lễ khai giảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học học 2023-2024 bắt đầu, các đại biểu tham dự đã dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đêm 12/9, trong đó có em Thiên Hương.

Trên trang cá nhân Facebook, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đau buồn chia sẻ: "Khai giảng năm học mới, không có em, tân sinh viên K43! Hôm nay, toàn thể đại biểu, thầy cô, cán bộ, sinh viên dự lễ khai giảng đã lặng người đi, dành một phút mặc niệm đối với các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, trong đó có em và người thân của em! Em đã đến nhập trường, thật rạng ngời trong những buổi học đầu tiên tại ngôi trường mơ ước, nhưng chưa kịp dự khai giảng năm học mới! Một đồng nghiệp nhắn tin rằng: Nếu không có vụ cháy thì hôm nay bạn ấy rạng ngời biết bao".

Fanpage của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với nữ sinh Thiên Hương: "Chúng ta mới bắt đầu chặng hành trình với nhau thôi mà giờ đây đã dừng lại. Em rời đi bất ngờ để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người ở lại. Viện Báo chí, những người bạn sẽ luôn nhớ về em với vẻ tinh khôi, năng lượng. Những buổi học, những cuộc trò chuyện và những kỷ niệm đầu tiên giữa chúng ta sẽ mãi ghi dấu trong tâm hồn mọi người xung quanh. Chặng đường tiếp theo, bạn bè, cộng sự hứa sẽ cố gắng, nỗ lực thay cả phần em cho tương lai phía trước".

Cũng là tân sinh viên vừa nhập trường, em Phạm Hoàng Gia Linh, sinh viên nhóm ngành Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong những nạn nhân vụ cháy. 

Trước đó, vì mất liên lạc với Gia Linh, người thân của em đã nhờ cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh và thông tin của con gái. Fanpage của trường cũng đăng tải thông báo "Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội chưa rõ tung tích sau vụ cháy chung cư mini". Lúc ấy, ai cũng cầu nguyện Gia Linh sẽ bình an vô sự, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, tối 13/9, gia đình xác nhận Gia Linh không qua khỏi sau hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, em ở tầng 4 tòa chung cư mini.

Cô Nguyễn Khánh Chi - Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng là giáo viên cấp 3 của em Gia Linh đã xúc động tiễn biệt học trò của mình trên trang Facebook cá nhân: "5 tiếng đứng đợi để biết con đang ở đâu, ở bệnh viện nào, hay đang ở đâu trong khu nhà lạnh lẽo kia, mẹ chỉ biết ôm mặt khóc. Hẳn phải khó khăn với con lắm phải không Linh? Con ơi dù ngọn lửa tối qua có mang con đi mất, mẹ và mọi người luôn yêu và thương con! Về bên thế giới mộng mơ kia nhớ giữ gìn sức khoẻ, phải thật hạnh phúc con nhé!".

Cũng là nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc, nữ sinh Đại học Y Hà Nội Nguyễn Kim Oanh (sinh năm 1999, ở Quỳnh Phụ - Thái Bình) vừa trúng tuyển Bác sĩ Nội trú đã phải bỏ lại ước mơ trở thành bác sĩ cứu người.

Chiều ngày 14/9, Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội cùng sinh viên học cùng lớp với Kim Oanh đã về thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để tiễn biệt em lần cuối. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ đây là nỗi đau tột cùng không phải chỉ của riêng bố mẹ, hay người thân của Kim Oanh.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 13/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy), về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra Công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức phát động kêu gọi đội ngũ cán bộ, giáo viên quyên góp, chia sẻ đau thương, mất mát đối với học sinh và các gia đình bị nạn vụ cháy. Số tiền ủng hộ được quyên góp tại sự kiện là gần 180 triệu đồng. Việc quyên góp, ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy sẽ tiếp tục được các đơn vị, trường học trên thành phố Hà Nội triển khai.


Nguồn: VTC News, Báo Tiền Phong