Tử hình tên chủ mưu cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng

Lam Linh
17:26 - 28/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Lên kế hoạch cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, trực tiếp ép nhân viên ngân hàng đưa tiền, trực tiếp đâm bảo vệ ngân hàng tử vong, Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú Quảng Nam) đã bị Tòa tuyên án tử hình.

Tử hình tên chủ mưu cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí (từ phải sang) tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Anh/Hànộimới

Tử hình cho kẻ cầm đầu vụ cướp ngân hàng

Ngày 28/12, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng khiến một bảo vệ tử vong. 

Cụ thể, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú Quảng Nam) mức án tử hình; Trần Văn Trí (22 tuổi, trú Đà Nẵng) mức án 30 năm tù, cùng về các tội Giết người; Cướp tài sản; Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận diễn biến hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Trong đó, Nguyễn Mạnh Cường là người chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường khai từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để tìm việc làm nhưng chưa được. Đồng thời trình bày trước đây có đi làm tại Nhật Bản, sau đó về Việt Nam làm nghề môi giới việc làm, xuất khẩu lao động nhưng thời gian qua rơi vào cảnh thất nghiệp.

Thừa nhận là người nghiện cờ bạc, Cường cho biết đã nướng sạch toàn bộ số tiền ít ỏi của mình và một chiếc xe máy vào trò đỏ đen để rồi lâm vào cảnh nợ nần khi thua 500 triệu đồng. Từ đó nảy ra ý định đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Còn bị cáo Trần Văn Trí khai, do đánh bạc trên mạng thua và vay nợ rất nhiều nên khi quen Cường và được "rủ" đi cướp ngân hàng thì bị cáo này đồng ý ngay. 

Tội phạm cực kỳ manh động, cần xử lý nghiêm

Tử hình tên chủ mưu cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí tại thời điểm cướp ngân hàng. Ảnh: CACC

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án có tính chất đồng phạm bởi các bị cáo đã có sự bàn bạc, lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết trước khi gây án. Việc các bị cáo chưa chiếm đoạt được số tiền là nằm ngoài mong muốn chủ quan của các bị cáo và không ảnh hưởng đến định khung hình phạt đối với các bị cáo.

Đồng thời, trong vụ án này, hành vi của các bị cáo là các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng khi cùng lúc thực hiện 2 hành vi giết người và cướp tài sản, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Còn theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo trong vụ cướp ngân hàng là nguy hiểm, cực kỳ manh động và có chuẩn bị từ trước. Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có tác động lớn tới tâm lý của độ tuổi thanh thiếu niên.

Ngoài ra, khi luật sư bào chữa cho bị cáo Trí đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo... thì đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo cướp ngân hàng vì đánh bạc trên mạng, thiếu tiền tiêu xài. Dù chưa bị xử lý về hành vi này nhưng không thể cho đó là thân nhân tốt.

Thông qua nhóm "vỡ nợ làm liều"

Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2023, Nguyễn Mạnh Cường đến thuê trọ ở tại đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Thông qua một nhóm trên Facebook có tên là "vỡ nợ làm liều" nên Cường quen Trí. 

Cả hai kể cho nhau về việc tham gia đánh bạc trên mạng, nợ nần nhiều. Từ đó, Trí được Cường rủ về ở cùng phòng trọ và bàn bạc đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Để chuẩn bị cho vụ cướp ngân hàng, Cường lên Zalo liên hệ với người không rõ lai lịch đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Trước khi thực hiện vụ cướp, Trí còn dùng súng mới mua bắn thử để kiểm tra hiệu quả rồi cất giấu vào ba lô.

Ngoài ra, các đối tượng còn chuẩn bị thêm dao, mũ, túi, găng tay, bịt mặt và áo khoác để mặc khi gây án rồi phân công nhiệm vụ: Trí sẽ dùng súng, còn Cường sử dụng dao khi đi cướp. Nếu ai chống cự, truy đuổi sẽ tấn công lại, ngân hàng có bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu và chia đôi.

Ngày 19/11, Cường thuê một xe máy để làm phương tiện gây án. Sau khi chuẩn bị xong, nhằm tránh bị phát hiện, cả hai dọn đồ đạc khỏi phòng trọ và đến ở tại một căn nhà bỏ hoang trên đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Chiều ngày 22/11, Cường và Trí chạy xe đến Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vì là nơi xa trung tâm và chỉ có 1 bảo vệ. Tại đây, cả hai đã thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng không thành. 

Do nghe tiếng còi báo động của ngân hàng vang lên, sợ bị bắt nên Cường và Trí liền bỏ chạy để tẩu thoát dù chưa lấy được tiền. Đi được một đoạn thì hai đối tượng này va chạm với xe máy của người dân nên bị ngã.

Cùng lúc, ông Trần Minh Thành (50 tuổi) là nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo để bắt giữ thì Cường dùng dao tấn công khiến ông Thành tử vong sau đó.

Trí bị người dân khống chế khi định bỏ chạy. Còn Cường bỏ chạy và bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.