Chuyện của cô giáo mặc cảm tự ti ngoại hình nhưng trong mắt học trò lại thành tiên nữ

Phan Huyền
15:04 - 08/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Kết thúc một năm học nhiều niềm vui, các giáo viên lại có dịp xúc động vì nhận được rất nhiều tình cảm tri ân của học trò. Câu chuyện của cô giáo Lê Thị Hoa có lẽ sẽ truyền được động lực cho rất nhiều giáo viên tiểu học yêu nghề, yêu trò, tiếp tục gánh vác công việc vất vả này.

Chuyện của cô giáo mặc cảm tự ti ngoại hình nhưng trong mắt học trò lại thành tiên nữ- Ảnh 1.

Cô giáo Lê Thị Hoa và học trò luôn vây quanh trong những buổi học, ngày đến trường. Ảnh: Phan Huyền

"Mấy chục năm qua, tôi mặc cảm vô cùng vì chiều cao chưa nổi 140cm quá khiêm tốn của mình. Bỗng dưng hôm nay, tôi tự tin đến lạ thường. Trong mắt học trò cũ, tôi là "tiên nữ" cơ đấy.

Điều quan trọng là tôi đã truyền được "lửa" cho các em. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn học sinh cũ của cô đã làm cảm xúc cô thăng hoa ở tuổi bên kia triền dốc".

Trong vô vàn những tâm sự xúc động của cô và trò khi kết thúc một năm học, có những tâm sự chân thành của cô giáo Lê Thị Hoa, cựu giáo viên Trường tiểu học Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận như thế. 

Những món quà ân tình của những học trò cũ

Cô Lê Thị Hoa chia sẻ, vào những ngày kỷ niệm, ngày lễ, Tết trong năm cô vẫn thường xuyên nhận được quà và hoa của học trò gửi đến, đặc biệt là trong số các học trò nhớ đến cô, rất nhiều trò cũ. Có em còn đi học nhưng có nhiều em đã rất thành danh trong cuộc sống nhưng luôn dành cho cô những tình cảm yêu thương, trân trọng.

Có những món quà ngỡ rất bình thường nhưng lại mang đến những niềm vui, niềm hạnh phúc cho người nhận. Đó là thư của mấy học trò cũ mà đọc xong cảm thấy lâng lâng trong lòng - cô Hoa nói. 

Có một bức thư của học trò gửi cô Hoa thế này: 

"Cô ơi! Mấy ngày nay tìm cô không được. Hôm nay, cho tụi em gặp cô một chút được không? Khi gặp rồi, cô hãy cho tụi con ôm cô một chút.

Trong 2 năm qua (lớp 4 và lớp 5), cô đã tận tình chỉ bảo chúng em rất chu đáo. Đôi khi em làm cho cô buồn nhưng cô vẫn tha thứ cho chúng em.

Mặc dù giờ đây, chúng em không còn học cùng với cô nữa nhưng cô vẫn như là một tiên nữ từ trên trời rơi xuống để dạy bảo cho chúng em biết cái gì đúng và cái gì sai.

Chúng em rất biết ơn cô đã cùng trải qua với chúng em biết bao nhiêu là khó nhọc, vất vả, chúng em mới có được ngày hôm nay. Cô là một người nhân hậu và luôn luôn giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn.

Chúng em rất yêu cô và em hứa sẽ học hết khả năng của em, bằng chính năng lực của em và sẽ không làm cho cô buồn lòng. Một lần nữa, em xin cảm ơn người tiên nữ hiền hậu".

Lá thư của những cô cậu học trò lớp 6 viết rất thật tình, văn chưa mượt mà nhưng chất đựng tình yêu thương, lòng biết ơn đến cô giáo. Cô giáo đọc xong cũng nghẹn ngào mà hình dung ra những gương mặt thân quen, bướng ơi là bướng mà sao học lên lớp rồi lại ngoan ngoãn thế.

Có những dòng tin nhắn cô nhận được lúc nửa đêm của một học trò cũ nay đã là anh lính đặc công nước đang bảo vệ Trường Sa. Cô Lê Thị Hoa cho biết tin nhắn đến vào lúc gần 12 giờ đêm ngày 19/11:

"Cô ơi! Em đang trên đường ra đảo Trường Sa. Có lẽ phải làm gì đó mạnh mẽ để bảo vệ quần đảo thân yêu của mình rồi cô ạ!". Năm đó, nước ngoài mang giàn khoan vào vùng biển của ta và các em ấy ra biển làm nhiệm vụ. 

"Tí nữa ra giữa đại dương, em sợ mất sóng mà mai là 20/11 nên em chúc mừng cô trước. Cô mạnh khỏe và nhớ giữ gìn sức khoẻ nha cô".

Ngay từ giây phút ấy, cô Lê Thị Hoa nói mình không thể ngủ được. Lòng cô trào dâng niềm xúc động, sự yêu thương và nỗi lo lắng đến thắt tim. Giữa đêm khuya, học trò cũ của cô cùng đồng đội lênh đênh trên biển để làm nhiệm vụ thiêng liêng với ngút ngàn những hiểm nguy đang rình rập. Vậy mà, ở thời khắc ấy, em vẫn dành chút thời gian quý báu để nhớ về cô giáo, vẫn nhớ rằng mai là 20/11 và nhắn tin cho cô như thói quen mỗi năm. Mà cô chỉ là cô giáo đã dạy em từ thời tiểu học.

Sáng hôm sau lên lớp, cô kể câu chuyện này cho học sinh lớp mới còn nhỏ tuổi nghe. Cô trò lại có dịp chuyện trò râm ran về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, về những con người dũng cảm đang ra khơi và sự nghiệp học hành quan trọng của các học trò hôm nay. 

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng gửi lời tri ân bằng cả tấm lòng

Chuyện của cô giáo mặc cảm tự ti ngoại hình nhưng trong mắt học trò lại thành tiên nữ- Ảnh 2.

Cô giáo Lê Thị Hoa và học trò trong buổi tổng kết năm học. Ảnh: Phan Huyền

Đã có những phụ huynh nói với tôi rằng, con mình may mắn được học với cô Lê Thị Hoa. Cô không chỉ giảng dạy nhiệt tình và còn hết lòng vì học sinh.

Đã có phụ huynh thay mặt cho nhiều phụ huynh trong lớp, viết cả bức thư dài để gửi đến cho cô.

"Tôi thấy, các cháu được may mắn thực sự khi được học với sự yêu thương và dìu dắt của cô. Cô có cách yêu thương và dạy dỗ các cháu rất khoa học và rất sư phạm.

Cô dạy các cháu bằng tình thương chân thành và luôn gần gũi với phụ huynh. Cô đã tạo sự gắn kết sâu sát giữa nhà trường và phụ huynh để tạo cho các cháu một môi trường giáo dục đồng nhất. Cô rất khéo léo trong việc dạy dỗ và hướng dẫn các cháu ở các hoàn cảnh khác nhau.

Cô Lê Thị Hoa khiến cho phụ huynh chúng tôi có niềm tin vào trường học, có được sự yên tâm khi gửi gắm con vào trường và nhất là có niềm tin vào một nền giáo dục nước nhà.

Khi có được những thầy cô giáo có tình yêu học sinh, có năng lực sư phạm và có cái tâm như cô giáo Hoa thì các con của chúng tôi sẽ được lớn lên thành những người tử tế".

Cô Lê Thị Hoa và lợi thế của nhà giáo có gia đình truyền thống sư phạm

Vốn là con nhà nòi, được thừa hưởng sự thông minh, lòng nhiệt huyết với nghề, tình yêu thương học trò từ người cha cũng là một nhà giáo giỏi nên cô giáo Lê Thị Hoa hội đủ tố chất, phẩm hạnh của một nhà giáo cần phải có.

Ngay từ khi còn học phổ thông, Lê Thị Hoa luôn là một trong những học sinh nổi trội nhất của lớp chuyên toán. Cũng ngay từ nhỏ, Lê Thị Hoa dường như được chọn sẵn con đường trở thành giáo viên để nối nghiệp cha.

Do điều kiện kinh tế thời ấy, Lê Thị Hoa dang dở ước mơ vào trường đại học sư phạm. Sau này, khi theo học sư phạm mầm non, Hoa giành ngôi thủ khoa. Tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm Bình Thuận lúc ấy, Lê Thị Hoa giành luôn suất thủ khoa đầu vào và đầu ra. 

Sau này khi được cử đi học lớp quản lý giáo dục, Lê Thị Hoa là học viên duy nhất là giáo viên (còn hơn 50 học viên khác đều là cán bộ quản lý) dành luôn danh hiệu thủ khoa đầu ra và nhận danh hiệu sinh viên ưu tú.

Học giỏi, dạy giỏi (nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh), Lê Thị Hoa luôn nhận được tình cảm yêu thương của học sinh, của phụ huynh vì chuyên môn giỏi cũng không có gì lạ. Nhưng điều mà phụ huynh và học sinh nhiều thế hệ nhớ đến cô giáo Hoa lại là tấm lòng của cô, tình yêu thương với học trò, tận tâm, tận lực. Lê Thị Hoa chọn cho mình con đường đi trong môi trường sư phạm, gần gũi học trò chứ không muốn thời gian của đời mình dành cho việc quản lí, chức vụ. 

Thật đúng như những lời chia sẻ của phụ huynh: "Khi có được những thầy cô giáo có tình yêu học sinh, có năng lực sư phạm và có cái tâm như cô giáo Lê Thị Hoa thì các con của chúng tôi sẽ được lớn lên trong môi trường trong lành, thành những người có học thức, lại có tình cảm".