Sát ngày thi vào lớp 10, sĩ tử 'đội nắng' đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may

Lam Linh - Thiên Ân
16:33 - 07/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Hà Nội đang tới gần, rất nhiều sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 7/6, rất nhiều sĩ tử, phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng lễ, thắp hương, cầu thi cử gặp may mắn.

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 7/6, rất nhiều sĩ tử, phụ huynh Thủ đô đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng lễ, thắp hương và cầu thi cử gặp may mắn. Ảnh: Thiên Ân

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 7/6, rất nhiều sĩ tử, phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng lễ, thắp hương, cầu thi cử gặp may mắn.

Sĩ tử ở các địa phương khác cũng đến đây từ sớm. Hơn 9 giờ sáng, đoàn học sinh lớp 9 - Trường Trung học cơ sở Khởi Nghĩa (Tiên Lãng, Hải Phòng) đã xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị làm lễ dâng hương. Ảnh: Lam Linh

Áp lực lớn từ kỳ thi vào lớp 10 khiến nhiều học sinh mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều phụ huynh đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngoài cầu may mắn cũng mong các con có thể giải tỏa tâm lý lo lắng, tăng thêm sự tự tin trước kỳ thi quan trọng. Ảnh: Thiên Ân, Lam Linh

Những vật dụng có thể mang vào phòng thi như bút bi, bút chì, máy tính cầm tay... được phụ huynh và học sinh "dâng" lên các ban thờ.

Những vật dụng có thể mang vào phòng thi như bút bi, bút chì, máy tính cầm tay... được phụ huynh và học sinh "dâng" lên các ban thờ. Ảnh: Thiên Ân

Một số phụ huynh tra văn khấn trên mạng hoặc viết ra giấy tên, tuổi, nơi dự thi của sĩ tử để đọc khi hành lễ. Ảnh: Thiên Ân

Bà Nguyễn Thị Lâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Năm ngoái, tôi cũng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, cầu may mắn nên người cháu của tôi đã đỗ vào Đại học Bách Khoa. Năm nay, nhà tôi lại có 3 cháu chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Một cháu sẽ thi vào Trường Cao đẳng Bách Khoa, hai cháu còn lại thi vào Trường Trung học phổ thông Quốc Trinh và Trường Trung học phổ thông Trương Định. Tiếp nối truyền thống, để cầu thuận lợi cho các cháu trong kỳ thi quan trọng, tôi đã chuẩn bị sẵn một tờ văn khấn để đọc khi tới đây. Trong văn khấn, tôi đã ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng của các cháu”.

Bà Nguyễn Thị Lâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Năm ngoái, tôi cũng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, cầu may mắn và cháu của tôi đã đỗ vào Đại học Bách khoa. Năm nay, nhà tôi lại có 3 cháu chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Một cháu sẽ thi vào Trường Cao đẳng Bách khoa, hai cháu còn lại thi vào Trường Trung học phổ thông Quốc Trinh và Trường Trung học phổ thông Trương Định. Tiếp nối truyền thống, để cầu thuận lợi cho các cháu trong kỳ thi quan trọng, tôi đã chuẩn bị sẵn một tờ văn khấn để đọc khi tới đây. Trong văn khấn, tôi đã ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng của các cháu”. Ảnh: Lam Linh

Nguyễn Thị Ngọc Huyền - học sinh Trường Trung học cơ sở Cổ Loa cho biết, năm nay, em đặt nguyện vọng vào Trường Trung học phổ thông Cổ Loa, Trường Trung học phổ thông Đông Anh và Trường Trung học phổ thông Vân Nội. "Em đã ôn tập khá kỹ và sẵn sàng bước vào kỳ thi mặc dù bản thân vẫn có chút hồi hộp, lo lắng. Hy vọng em và các bạn của mình sẽ có một kỳ thi như ý", Ngọc Huyền nói.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền - học sinh Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, năm nay, em đặt nguyện vọng vào Trường Trung học phổ thông Cổ Loa, Trường Trung học phổ thông Đông Anh và Trường Trung học phổ thông Vân Nội. "Em đã ôn tập khá kỹ và sẵn sàng bước vào kỳ thi mặc dù bản thân vẫn có chút hồi hộp, lo lắng. Hy vọng em và các bạn của mình sẽ có một kỳ thi như ý", Ngọc Huyền nói. Ảnh: Thiên Ân

Sát ngày thi vào lớp 10, sĩ tử 'đội nắng' đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may - Ảnh 8.

Hầu hết các sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều mang bút, sách, những đồ dùng học tập quen thuộc để cầu may mắn, bình tĩnh vượt qua kỳ thi. Ảnh: Thiên Ân

Sau khi hành lễ, các sĩ tử nán lại ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ thư pháp để cầu học hành tấn tới. Nhiều em xin chữ "Đăng khoa" với mong muốn thành công, đỗ đạt trong mọi cuộc thi.

Sau khi hành lễ, các sĩ tử nán lại xin chữ thư pháp để cầu học hành tấn tới. Nhiều em xin chữ "Đăng khoa" với mong muốn thành công, đỗ đạt trong mọi cuộc thi. Ảnh: Lam Linh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/6. Buổi sáng 10/6 thí sinh thi Ngữ văn, chiều cùng ngày thi ngoại ngữ; sáng 11/6 thi môn Toán. Cuộc đua năm nay chỉ có 55,7% học sinh có suất học vào trường trung học phổ thông công lập (khoảng 72.000 học sinh).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 10-11/6. Buổi sáng 10/6 thí sinh thi Ngữ văn, chiều cùng ngày thi Ngoại ngữ và sáng 11/6 thi môn Toán. Cuộc đua năm nay chỉ 55,7% học sinh có suất vào trường trung học phổ thông công lập (khoảng 72.000 học sinh). Ảnh: Thiên Ân