Chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, chờ đợi của giáo viên ra đề thi vào lớp 10

Ngọc Trân
11:09 - 07/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Sống cả tuần trong khu vực cách ly, tách biệt với bên ngoài để thực hiện việc ra đề thi, khiến cho nhiều cán bộ, giáo viên cảm thấy khá áp lực, tù túng - chuyện kể của giáo viên ra đề thi vào lớp 10.

Việc giáo viên được tham gia ra đề thi, phản biện đề thi là một trải nghiệm thú vị trong quãng đời dạy học của một số nhà giáo. Bởi lẽ, đây không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người viên chức, trách nhiệm với ngành mà còn là niềm vui khi mình được lãnh đạo tín nhiệm, tin tưởng giao cho nhiệm vụ ra đề, phản biện đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - kỳ thi lớn, được xã hội quan tâm và luôn có hàng chục ngàn thí sinh tham dự.

Chính vì những cán bộ, giáo viên ra đề thi tuyển sinh 10 được bố trí ở khu vực cách ly riêng biệt trong nhiều ngày nên lãnh đạo các sở giáo dục rất quan tâm đến công tác hậu cần. Tuy nhiên, cảm giác áp lực và tù túng thì khó tránh khỏi. 

Riêng lúc làm việc thì mọi thức cuốn theo thời gian bởi mọi bước ra đề thi đều được thực hiện một cách khẩn trương theo một quy trình nghiêm ngặt. Thế nhưng, những lúc nghỉ ngơi vào buổi trưa, đêm đến thì những cán bộ, giáo viên ra đề thi cũng không tránh được những cảm giác nhớ nhà và thèm được hít một hơi thật dài không khí tự nhiên ở bên ngoài.

Chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, chờ đợi của giáo viên ra đề thi vào lớp 10 - Ảnh 2.

In sao đề thi - khâu quan trọng trong việc ra đề thi cho mỗi kì thi. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Nhiều ngày sống trong một không gian khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài và được giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh nhưng, tất cả vì công việc, vì kỳ thi thành công nên họ chỉ hướng đến mục tiêu cao nhất là hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao. 

Việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, giáo viên ra đề thi được thực hiện ra sao?

Do những cán bộ, giáo viên sống và làm việc ở khu vực cách ly nên hằng ngày, đến giờ ăn là những người phục vụ đem cơm nước đến khu vực quy định. Sau đó, cán bộ an ninh sẽ đưa lên đến tận cửa phòng cách ly.

Mỗi ngày, những cán bộ, giáo viên ra đề thi được phục vụ 2 bữa ăn chính và một bữa ăn sáng. Đối với việc ăn sáng, cán bộ an ninh thông báo cho những thành viên ra đề thi sẽ ghi món ăn của mình từ tối hôm trước vào một mảnh giấy rồi đưa ra ngoài.

Sáng sớm, cán bộ an ninh sẽ mở cửa khu vực cách ly đưa đồ ăn sáng và cà phê vào, sau đó lại tiếp tục đóng cửa sập lại. Khi ăn xong, phía trong này lại gọi cửa và đưa bát đũa ra, công an lại chuyển ra cho bộ phận hậu cần. Các buổi trưa và tối cũng được thực hiện như vậy. Thông thường giáo viên ra đề cũng đồng thuận món ăn để dễ bề phục vụ, xen kẽ với thay đổi khẩu vị để đỡ chán ngán. 

Để đảm bảo tối đa cho tính bảo mật của đề thi, chỉ có bát đũa ăn uống xong được đưa ra ngoài, còn lại rất cả rác thải hàng ngày được bỏ vào bao ni lông cột chặt lại và bỏ vào một góc theo quy định. Cán bộ, giáo viên ra đề thi gần như không được đưa bất kể một loại rác thải nào ra ngoài trong quá trình sống trong khu vực cách ly.

Nhìn chung, khâu hậu cần được phục vụ và đáp ứng khá đầy đủ cho cán bộ, giáo viên ra đề. Ngoài ra, còn có cà phê pha sẵn, các loại trà, vài thùng mì tôm, một ít trứng gà cũng được chuẩn bị để sẵn từ trước. Trong phòng, bố trí sẵn bình nước nóng, lạnh nên khá thuận tiện cho cán bộ, giáo viên khi có nhu cầu. Buổi tối, nếu ai đói có thể ăn thêm gói mì. Giao tiếp cũng hạn chế, và bộ phận hậu cần chỉ đảm bảo tiện nghi tối thiểu cho các cán bộ ra đề, không có thắc mắc gì thêm. 

Việc in ấn, sao đề thi càng được thực hiện cẩn thận hơn. Những tờ giấy photo bị hỏng cũng được gom bỏ vào thùng rác riêng bởi trước khi vào khu vực cách ly thì mọi người đã được quán triệt đầy đủ các nội dung nên ai cũng ý thức trước công việc của mình đang đảm nhận nên nghiêm túc thực hiện.

Những ngày chờ đợi ở khu vực cách ly của giáo viên ra đề thi

Thông thường, việc ra đề, in sao đề sẽ được cán bộ ra đề thi thực hiện xong trước ngày thi chính thức của thí sinh 1 ngày. Ngày thí sinh làm thủ tục và nghe quy chế thi cũng là lúc bàn giao đề thi để vận chuyển đến các hội đồng thi.

Về cơ bản, công việc ra đề, in sao, đóng gói đến lúc bàn giao đề là hoàn tất công việc. Nhưng, những cán bộ, giáo viên ra đề vẫn tiếp tục ở lại cho đến khi kỳ thi kết thúc mới được ra về và đây là quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Khi mà trong phòng thi, các thí sinh đang miệt mài làm bài thì cán bộ coi thi cũng căng thẳng y hệt, mong cho kì thi thành công mĩ mãn. 

Chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, chờ đợi của giáo viên ra đề thi vào lớp 10 - Ảnh 4.

Việc ra đề thi là trải nghiệm đáng nhớ trong nghề giáo viên. Ảnh: Free/image

Trong gần 3 ngày thi và làm thủ tục dự thi của thí sinh là những ngày cán bộ, giáo viên ra đề thi được "ngồi chơi xơi nước" bởi không còn việc gì để làm trong khu vực cách ly. Vì thế, có người ngồi xem ti vi, có người đọc đi, đọc lại các tờ báo, hoặc ngồi nói chuyện phiếm để giết thời gian.

Điều mà mọi người trông mong và cũng là lo lắng nhất là buổi thi môn của mình ra đề có gặp phải sự cố gì không. Vì thế, ngay sau khi thí sinh thi xong, mọi người đều canh thời gian để theo dõi bản tin thời sự của đài truyền hình trung ương và địa phương xem phản hồi của thí sinh, giáo viên về đề thi như thế nào.

Nếu như đề thi an toàn, không có sự cố nào và đặc biệt là được thí sinh, giáo viên đánh giá đề thi năm nay hay, vừa sức, phù hợp với các đơn vị kiến thức trọng tâm thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Buổi thi cuối cùng của môn chuyên là quãng thời gian chờ đợi dài nhất, lâu nhất của những người tham gia ra đề thi. Trong phòng, ai nấy đều sớm chuẩn bị thu dọn hành lý của mình gọn gàng vào ba lô, túi xách sẵn sàng để khi nào có lệnh thì ra về. Nhưng theo quy định thì cán bộ, giáo viên ra đề thi chỉ được phép ra về khi thời gian làm bài của thí sinh chỉ còn 10 -15 phút cuối cùng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi một cách lặng lẽ… đến khó chịu và có lẽ trong lòng ai cũng chờ đợi, nôn nóng cánh cửa cách ly được mở ra. Những đôi mắt luôn hướng về cánh cửa phía trước mắt mình - nơi mà các cán bộ an ninh, thanh tra sở giáo dục luôn túc trực trong suốt thời gian ra đề, in sao đề...

Rồi giây phút ấy cũng đến, khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa và thông báo ra về, ai nấy đều mừng rỡ, vội vàng bắt tay chào tạm biệt nhau sau nhiều ngày làm việc căng thẳng và có cả những ngày thảnh thơi chờ đợi kỳ thi kết thúc.

Những bước chân vội vàng đi xuống cầu thang, những lãnh đạo sở, bộ phận kế toán đang đứng chờ sẵn để bắt tay chúc mừng các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện chi trả chế độ theo quy định cho những cán bộ, giáo viên tham gia ra đề thi. Đặc biệt, những cán bộ an ninh cũng trả lại những vật dụng bị "tạm giữ" ngay từ khi bước vào khu vực cách ly.

Suốt cả tuần trời mới cầm lại chiếc điện thoại thân quen của mình, ai nấy vội vàng gọi về nhà cho người thân và lấy xe ra về trong tâm trạng phấn chấn, mừng rõ sau nhiều ngày bị "cách ly với thế giới bên ngoài".