Người trẻ vượt hàng trăm km, lội bùn từ sáng sớm ngắm biển vô cực

Thế Bằng
12:34 - 09/09/2022
Công dân & Khuyến học trên

Biển vô cực - bãi biển Quang Lang, huyện Thái Thụy, Thái Bình gần đây nổi lên thành một địa điểm tham quan du lịch, với điểm nhấn là mặt nước như tấm gương khổng lồ trải dài vô tận.

Người trẻ vượt hàng trăm km, lội bùn từ sáng sớm ngắm biển vô cực - Ảnh 1.

Biển Quang Lang nằm cạnh cửa sông Diêm Hộ, một nhánh sông nhỏ của sông Hồng. Nơi đây có bãi cát bồi màu nâu, phẳng và trải rộng khắp trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh vật, bầu trời. Cũng bởi vậy mà nhiều du khách

đặt tên cho bãi biển Quang Lang là "biển vô cực".

Người trẻ vượt hàng trăm km, lội bùn từ sáng sớm ngắm biển vô cực - Ảnh 2.

Địa danh cách Hà Nội chừng 120 km, du khách có thể đến đây bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách theo hành trình:

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - quốc lộ 10 - đường 25 - đường tỉnh 354 - quốc lộ 37 - đường tỉnh 461 - Thụy Xuân.

Để "săn" được cảnh bình minh tuyệt đẹp trên bãi biển vô cực, nhiều du khách ở Hà Nội phải thức dậy từ khoảng 1-2 giờ đêm, lội bộ 3 km mới tới được khu vực chụp ảnh. Quãng đường di chuyển ra điểm đón bình minh khá trơn trượt và lầy lội vì mặt đất chủ yếu là bùn, cát. Khi đi, du khách phải đi tất để qua những đoạn bùn trơn 

cũng như tránh mảnh hà, gốc cây đâm vào chân.

Người trẻ vượt hàng trăm km, lội bùn từ sáng sớm ngắm biển vô cực - Ảnh 4.

Du khách cũng phải theo dõi rất kỹ thời tiết. Nếu trời mưa, có giông gió hoặc nước dâng quá cao tạo nên gợn sóng trên mặt biển sẽ là những điều kiện không thuận lợi để chiêm ngưỡng "biển vô cực". Nhiều người địa phương cho biết, thời gian thích hợp nhất để ngắm bình minh trên biển vô cực là 4 giờ 30 đến 6 giờ và chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng.

Nếu mặt trời lên quá cao sẽ gây chói mắt và khó chụp được ảnh đẹp.

Người trẻ vượt hàng trăm km, lội bùn từ sáng sớm ngắm biển vô cực - Ảnh 5.

Khi thủy triều rút xuống, mặt nước trên bãi cát phù sa chỉ ngang tầm mắt cá chân. Những ngày trời lặng gió, mặt biển

hòa cùng bầu trời và phản chiếu tất cả những gì bên trên, tạo vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.

Người trẻ vượt hàng trăm km, lội bùn từ sáng sớm ngắm biển vô cực - Ảnh 6.

Chị Phạm Ngọc Thương đến từ Hà Nội chia sẻ: "Bọn mình di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội về Thái Bình từ ngày hôm trước. Để kịp đón bình minh, bọn mình thức dậy từ 3 giờ sáng, di chuyển từ nhà nghỉ ra bãi biển; xuống đến nơi phải đi theo người bản địa chứ không biết đường ra biển; sau đó tiếp tục lội bùn lội nước bì bõm gần 1 tiếng đồng hồ mới ra đến biển vô cực".

Khoảnh khắc chụp ảnh đẹp nhất tại bãi biển là bình minh.

Chị Thanh Hà, đến từ Hà Nội cùng nhóm bạn vượt 120km từ tối hôm trước đến "Biển vô cực" ngắm bình minh. “Khi mặt trời chưa lên hẳn, mình nhìn thấy có rất nhiều màu sắc từ bầu trời in hình xuống mặt nước. Cảm xúc của mình lúc đấy rất bồi hồi vì mình là một người yêu cái đẹp. Đây là một vùng biển rất nguyên sơ, 2 bên đường đi là rừng ngập mặn, 

cảm giác được hòa minh vào thiên nhiên thật là tuyệt”, chị Thanh Hà cho biết thêm.

So với rất nhiều vùng biển như Vịnh Hạ Long hay Vịnh Lan Hạ, Nha Trang hay Phú Quốc thì biển Quang Lang (Thái Bình) vẫn còn là điểm đến mới lạ, ít người biết. Tuy nhiên, thời gian gần dây, biển Quang Lang bắt đầu thu hút nhiều người tới

 tham quan bởi vẻ đẹp nơi đây giữ được nét nguyên sơ, mộc mạc.

Đây là một bãi biển hoang sơ, với hệ sinh thái động thực vật biển và rừng ngập mặn phong phú, hiện chưa quy hoạch khai thác và phát triển các dịch vụ về du lịch; người dân đến đây tham quan cần chú ý bảo vệ môi trường.

Một số lưu ý khi đi tham quan "Biển vô cực"

Kiểm tra trước dự báo thủy triều và thời tiết.

Thời điểm đẹp nhất buổi sáng từ 4giờ45 đến 6 giờ sáng.

Để di chuyển bằng chân đất trên bãi bồi rất trơn, hãy chuẩn bị một đôi ủng.