Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của "thiên đường còn sót lại trên Trái Đất" tại Indonesia

Dũng Minh
12:40 - 28/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Quần đảo Raja Ampat của Indonesia là điểm đến du lịch hấp dẫn với đa dạng sinh học biển phong phú nhất thế giới. Nơi này được gọi là "thiên đường duy nhất còn sót lại trên Trái Đất" bởi vẻ đẹp hoang sơ và ngoạn mục của hơn 1.500 hòn đảo lớn nhỏ.

Quần đảo Raja Ampat là một nhóm đảo gồm hơn 1.500 hòn đảo nhỏ, cồn cát, bãi cạn bao quanh 4 hòn đảo chính là Misool, Salawati, Batanta, Waigeo và hòn đảo nhỏ hơn, Kofiau. 

Raja Ampat thuộc tỉnh Tây Papua (1 trong 6 tỉnh của Indonesia) và nằm ở trung tâm của Tam giác San hô, khu vực có sự phong phú và đa dạng sinh vật biển cao nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, Raja Ampat có hơn 1.600 loài cá, 537 loài san hô và 699 loài nhuyễn thể. Khoảng 75% loài san hô được biết đến trên thế giới có thể được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, Raja Ampat cũng là nơi sinh sống của nhiều loài vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng như cá cúi, cá voi, cá nhà táng, cá heo và cá voi sát thủ.

Raja Ampat được khám phá bởi nhà thám hiểm người Hà Lan Max Ammer vào năm 1989, khi ông đi tìm những chiếc máy bay Thế chiến II bị nhấn chìm ở vùng biển Indonesia. Ông đã bị cuốn hút bởi cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái biển tuyệt vời của quần đảo này. Từ đó, ông đã xây dựng  khu nghỉ dưỡng sinh thái và  tổ chức bảo tồn để bảo vệ và phát triển du lịch bền vững tại Raja Ampat.

Năm 2004, Raja Ampat được đưa vào Chương trình Sáng kiến West Papua's Bird's Head Seascape,  dự án được tạo ra nhằm thiết lập mạng lưới các khu bảo tồn biển với sự hỗ trợ của các nhà bảo trợ quốc tế và chính quyền địa phương. Mục tiêu của dự án là bảo tồn các nguồn tài nguyên biển trong khi đảm bảo an ninh lương thực và lợi ích kinh tế bền vững cho người dân.

Kể từ khi sáng kiến ra đời, quần thể cá đã tăng trở lại; nạn săn bắt trộm của ngư dân bên ngoài giảm khoảng 90%; san hô đang phục hồi; an ninh lương thực và sinh kế lâu dài cho cộng đồng địa phương được cải thiện.


Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 1.

Hơn 30 năm trước, một người Hà Lan đam mê lịch sử tên Max Ammer phát hiện ra địa danh, trong một chuyến tìm những chiếc máy bay Thế chiến II bị nhấn chìm ở vùng biển Indonesia. Ảnh: Ridho Ibrahim

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 2.

Nằm ở trung tâm của Tam giác San hô, Mạng lưới Khu bảo tồn Biển Raja Ampat trải dài hơn 4 triệu ha và bao gồm khoảng 1.500 hòn đảo lớn nhỏ. Ảnh: Bramono Surya

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 3.

Được ghi nhận là có đa dạng sinh học biển phong phú nhất trên Trái Đất và một vị trí tương đối xa xôi hẻo lánh. Ảnh: Danang Himawan

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 4.

Raja Ampat được mệnh danh là "thiên đường cuối cùng trên Trái Đất" vì vị trí đặc biệt nên các hoạt động du lịch không phát triển "đại trà". Ảnh: Sutirta Budiman

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 5.

Năm 2004, Raja Ampat được đưa vào Chương trình Sáng kiến West Papua's Bird's Head Seascape, một dự án được tạo ra nhằm thiết lập mạng lưới các khu bảo tồn biển. Ảnh: Ernests Vaga

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 6.

Mạng lưới Công viên Biển Raja Ampat - bao gồm 10 khu bảo tồn trải rộng hơn 2 triệu ha - đã được trao Giải thưởng Blue Parks từ Tổ chức Bảo tồn Biển Quốc tế và được Liên hợp quốc xác nhận. Ảnh: Danang Himawan

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 7.

Điểm lặn của Papua Diving trên quần đảo được xây dựng ở những khu vực từng là đồn điền trồng dừa để không ảnh hưởng đến các khu rừng nguyên sinh. Ảnh: Ernests Vaga

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 8.

Theo Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, các cuộc khảo sát biển cho thấy sự đa dạng sinh vật biển ở khu vực Raja Ampat được ghi nhận cao nhất trên Trái đất. Tính đa dạng lớn hơn đáng kể so với bất kỳ khu vực nào khác được lấy mẫu trong Tam giác San hô bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon và Đông Timor.

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 9.

Vào tháng 3 năm 2017, tàu du lịch Caledonian Sky dài 90 mét (thuộc sở hữu của nhà điều hành tour du lịch người Anh Noble Caledonia đã bị thủy triều rút và mắc cạn ở rạn san hô), theo đánh giá ước tính 1.600 mét vuông của rạn san hô đã bị phá hủy. Ảnh: Danang Himawan

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 10.

Một nhóm các nhà bảo vệ môi trường và học giả ước tính thiệt hại tiềm năng cho Indonesia ước tính khoảng 18,6 triệu USD và thời gian phục hồi rạn san hô kéo dài hàng thập kỷ. Ảnh: P.L

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 11.

Thiên đường đại dương với những rạn san hô sặc sỡ, hàng đàn cá, bên cạnh làn nước trong vắt và vô số hòn đảo tươi tốt trù phú là phần không thể không nhắc đến của Raja Ampat. Ảnh: IT

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường còn sót lại trên Trái Đất tại Indonesia - Ảnh 12.

Khu vực là nhà của hơn 1.600 loài cá, trong khi khoảng 75% loài san hô được biết đến trên thế giới có thể được tìm thấy ở đây. Ảnh: Wiki

Một số hình ảnh về địa danh.