Doanh nhân Trung Quốc 27 lần trượt đại học vẫn kiên trì

Dũng Minh
10:27 - 26/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ông Liang Shi là một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thỏa mãn với giấc mơ vào Đại học Tứ Xuyên - một trường đại học hàng đầu. Vì thế, ông đã quyết tâm dự thi Cao khảo - kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt nhất thế giới - 27 lần trong suốt 40 năm qua.

Ông Liang Shi - doanh nhân Trung Quốc trượt đại học lần thứ 27 - Ảnh 1.

Ông Liang Shi trong một kỳ thi Cao khảo, cùng với các thi sinh trẻ tuổi. Ảnh: IT

Ông Liang Shi để ngỏ khả năng thi lần thứ 28

Từ một người lao động trong nhà máy, ông đã tự lập nên công ty vật liệu xây dựng và kiếm được hàng triệu nhân dân tệ. Để theo đuổi ước mơ, ông Liang Shi đã hy sinh rất nhiều. Ông học 12 tiếng mỗi ngày, không ăn chơi lêu lổng, và phải chịu đựng sự chế nhạo của cư dân mạng. Họ cho rằng vị doanh nhân chỉ muốn gây chú ý của truyền thông khi tham gia kỳ thi.

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của thí sinh đặc biệt này đều không được đền đáp. Năm nay, ông lại không đạt điểm chuẩn để vào bất kỳ trường đại học nào ở tỉnh Tứ Xuyên. Ông thiếu 34 điểm so với mức tối thiểu để đỗ.

Ông Liang Shi đã biết kết quả của mình khi nhìn vào gương mặt buồn bã của các phóng viên truyền thông. Họ đã "tra điểm hộ" trước khi ông kịp làm điều đó.

"Không có gì thay đổi cả. Thật không may… Trước khi có kết quả, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể đạt điểm đủ cao để vào một trường đại học hàng đầu. Nhưng không ngờ còn không đủ điểm chuẩn bình thường", doanh nhân 56 tuổi chia sẻ..

Doanh nhân Liang Shi đã tham gia kỳ thi đại học Cao khảo 27 lần trong suốt 40 năm qua. Ông luôn nuôi ước mơ được học tập tại một trường đại học uy tín của Trung Quốc. Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng không ngừng nghỉ, vị triệu phú tự thân 56 tuổi, vẫn chưa đạt được mục tiêu. Giờ đây, ông tự hỏi liệu những nỗ lực của mình có bị lãng phí hay không.

"Đối với tôi, thi lại là vô nghĩa nếu không có cơ hội cải thiện. Tôi đã học rất chăm chỉ mỗi ngày. Tôi không biết tôi có nên tiếp tục thi vào năm sau hay không", ông chia sẻ.

Ông Liang Shi với nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ trong 40 năm

Dù đã thất bại nhiều lần, ông Liang Shi vẫn không từ bỏ giấc mơ vào đại học của mình cho tới lần thi thứ 27. Ông luôn nuôi khát khao được coi là một "trí thức".

Ông Liang Shi cho biết sẽ cảm thấy ân hận mãi mãi, nếu không thể thực hiện được giấc mơ của mình. Lần đầu tiên ông dự thi Cao khảo là vào năm 1983, khi mới 16 tuổi. Nhưng trong 10 năm sau đó, ông không thể tăng điểm số của mình. Vào năm 1992, ông phải từ bỏ ước mơ vì lúc đó chỉ có những người độc thân dưới 25 tuổi mới được dự thi.

Tuy nhiên, khi quy định bị bãi bỏ vào năm 2001, ông lại khơi dậy hy vọng được vào trường đại học mơ ước. Kể từ đó, ông đã dự thi Cao khảo thêm 16 lần, thậm chí cả trong năm 2010, khi dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho việc thi cử.

Ngày 7/6, gần 13 triệu học sinh Trung Quốc đã bắt đầu kỳ thi Cao khảo năm 2023. Đây là kỳ thi quyết định việc lựa chọn vào các trường đại học hàng đầu của nước này. Các thí sinh sẽ phải trải qua các bài kiểm tra về Ngữ văn, tiếng Anh, Toán và các môn khoa học xã hội. Đây là kỳ thi khắc nghiệt nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời của các học sinh tại Trung Quốc.