Điểm lại những tấm gương lớn tuổi vẫn quyết tâm sách bút đi thi

Đắc Quang
09:21 - 28/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Thời gian gần đây, dư luận bất ngờ với thông tin cụ ông 82 tuổi thi và đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Trên thực tế, những năm trước, cũng đã có những thí sinh lớn tuổi tham dự kỳ thi này, có người còn đỗ Đại học.

Lên ông nội vẫn đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2019, ông Hồ Quang Đông (55 tuổi, Thừa Thiên Huế) là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi Trường Trung học cơ sở và Dân tộc Nội trú A Lưới ( huyện A Lưới), cũng là người cao tuổi nhất tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

“Điểm danh” một vài tấm gương lớn tuổi vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Đông (55 tuổi, Thừa Thiên Huế) tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019. Ảnh: Võ Thạnh

Học xong lớp 9 tại trường Dân tộc nội trú A Lưới từ năm 1985, ông Đông đi bộ đội. Gần 30 năm, khi tóc đã bạc, lên chức ông nội, ông lại học tiếp lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện A Lưới. Năm 2018, ông Đông vượt hơn 17 km từ xã biên giới Hồng Vân vào thị trấn A Lưới thi tại điểm trường tiểu học Kim Đồng, nhưng không đậu.

Sau kỳ thi đó, ông đã dành thời gian nhiều hơn ngoài công việc ở thôn để lo ôn tập bài vở. Tham gia kỳ thi năm 2019, ông Đông khiến giám thị và thí sinh ngỡ ngàng bởi người đàn ông gày gò, tóc bạc rồi vẫn đi thi Trung học phổ thông. Trước băn khoăn của mọi người, ông bảo việc học không bao giờ là muộn, động viên thí sinh bằng tuổi cháu mình hãy cố gắng thi tốt.

Tiếp tục thi tới khi nào có bằng Trung học phổ thông

Cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 ở tuổi 55, ông Hồ Phước Thuật (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) mong muốn cập nhật kiến thức mới và thỏa nguyện vọng hoàn thành chương trình trung học phổ thông mà bản thân bỏ dở hơn 30 năm.

Bố mất sớm, một mình mẹ làm đủ nghề nuôi 5 anh em ông Thuật. Cuộc sống khó khăn, năm lớp 9 ông phải nghỉ học theo mẹ đến khu kinh tế mới ở vùng núi huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), việc học bị đứt đoạn. Mọi người trong gia đình đều học hết chương trình phổ thông, duy nhất ông chưa hoàn thành.

“Điểm danh” một vài tấm gương lớn tuổi vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Ảnh 2.

Ông Hồ Phước Thuật (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) mong muốn cập nhật kiến thức mới và thỏa nguyện vọng hoàn thành chương trình trung học phổ thông mà bản thân bỏ dở hơn 30 năm. Ảnh: Hồ Na

Khoảng năm 2014-2015, khi con cái đã lớn và cuộc sống tạm ổn định, ông mới nghĩ đến việc đi học trở lại. Đăng ký vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện, ban ngày sau khi hoàn thành công việc của công an xã, ông lại cắp sách đi học.

Ông Thuật chia sẻ: Thoạt đầu, khi đến trung tâm, thấy mình già so với những người trong lớp nên ông hơi ngập ngừng, có phần chán nản. Lâu dần được sự động viên của bạn học, lẫn giáo viên và gia đình, ông tự tin hơn, không còn thấy khoảng cách.

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, ông Hồ Phước Thuật khẳng định: Nếu năm nay không đủ điểm thì năm sau tôi tiếp tục thi tới khi nào có bằng Trung học phổ thông.

Trúng tuyển 2 Đại học ở tuổi 60

Hơn 40 năm trước, ông Dương Văn Bảy (sinh năm 1961, Thoại Sơn, An Giang) nuôi mộng làm thầy giáo dạy Ngữ văn. Nhưng khi hoàn thành cấp 2, ông bỏ học vì gia đình đông anh em, khó khăn. Khi các bạn đồng trang lứa, trong đó có bạn gái, học tiếp cấp 3 để thi tú tài, ông ở nhà phụ giúp gia đình làm nông.

“Điểm danh” một vài tấm gương lớn tuổi vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Ảnh 4.

Ông Dương Văn Bảy (sinh năm 1961, Thoại Sơn, An Giang) hoàn thành ước mơ đỗ đại học ở tuổi 60. Ảnh: NVCC

Thấm thoát qua mấy chục năm, cuộc sống gia đình dần ổn định, ông Bảy cũng lập gia đình, có hai con gái lên Long Xuyên (An Giang) học trường chuyên. Đó cũng là lúc ông Bảy tính đường quay lại trường lớp. Ông đăng ký học cấp 3 hệ bổ túc ở trường Trung học Nguyễn Văn Thoại, xong lớp 12 thì thi tốt nghiệp.

Ông mua sách giáo khoa Văn, Toán, Sử, Địa tự học rồi đăng ký một khóa ôn ngắn hạn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thoại Sơn. Thấy sĩ tử 60 tuổi đi ôn, nhiều thầy cô trẻ quý mến, giúp đỡ tận tình nhưng không ai dám nghĩ ông có thể đậu tốt nghiệp.

Năm 2020, khi ở tuổi 60, ông Dương Văn Bảy là thí sinh tự do tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở An Giang với điểm thi Văn 5,25; Toán 3; Sử 7,25; Địa 5,25. Điểm xét tốt nghiệp 5,08 - đủ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Không chỉ vậy, ông Dương Văn Bảy còn trúng tuyển đào tạo từ xa ngành Việt Nam học của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và hệ chính quy ở Đại học An Giang (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) với điểm trúng tuyển là 18,15.

70 tuổi thi đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2015 tại tỉnh Bến Tre, xuất hiện một thí sinh đặc biệt. Đó là ông Hồ Ngọc Cảnh, tham dự kỳ thi tốt nghiệp ở tuổi 70.

Ông Cảnh đỗ tú tài I (lớp 11) vào năm 1968 nhưng do chiến tranh và hoàn cảnh gia đình nên việc học bị bỏ dở. Sau này, ông tham gia vào chi hội đông y xã, chữa bệnh cho nhiều người.

“Điểm danh” một vài tấm gương lớn tuổi vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Ảnh 6.

Ông Hồ Ngọc Cảnh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông ở lần thi thứ ba. Ảnh: Cửu Long

Năm 2012, ông định mở cơ sở khám chữa bệnh đông y, nhưng theo quy định phải có bằng trung cấp chuyên môn. Vì vậy, ông xuống Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đăng ký học lớp 12.

Cả hai lần thi tốt nghiệp Trung học phổ thông liên tiếp vào năm 2013 và 2014, ông Cảnh đều bị trượt vì thiếu 2 điểm. Sau mỗi lần thi rớt, ông tiếp tục ôm cặp sách đến Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Giồng Trôm học lại lớp 12.

Vợ chồng ông có 7 người con, 7 người cháu. Về việc học của mình, ông cho biết người vợ (67 tuổi) không can dự, cũng chẳng ủng hộ.

Năm 2015, ông tiếp tục thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2015 và đạt điểm môn Toán 1,75; Ngữ văn 3; Địa lý 3,25; Hóa học 4.

Tổng số là 12 điểm, cộng điểm học bạ lớp 12 của ông là 6,5, điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 4,75. Do quy định thí sinh lớn tuổi được ưu tiên 0,25 điểm nên ông đủ điểm đậu tốt nghiệp.

Đủ điểm để tốt nghiệp, ông Cảnh hồ hởi khi đã làm được điều mà ít người có thể thực hiện và tiếp tục được mong muốn mở cơ sở khám chữa bệnh đông y còn đang dang dở.

Trên thực tế, hàng năm vẫn có những học viên lớn tuổi tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mỗi người một độ tuổi, một hoàn cảnh, một công việc riêng, nhưng điểm chung ở họ là thái độ ham học hỏi và tinh thần học tập suốt đời. 

Những tấm gương đó như những minh chứng cho khẳng định: Chỉ cần đủ quyết tâm, sẽ không có khó khăn nào có thể cản bước trên hành trình lĩnh hội tri thức.