Chu Cẩm Hương: "Trượt đại học không làm giảm giá trị bản thân"

Ngọc Trâm
14:37 - 24/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Từ nỗi thất vọng tột độ khi trượt đại học, Chu Cẩm Hương vượt qua giới hạn của chính bản thân và xuất sắc nhận được học bổng Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul – ngôi trường danh giá của Hàn Quốc.

Chu Cẩm Hương, 28 tuổi, hiện đang học Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học Thực vật của Đại học Quốc gia Seoul với học bổng toàn phần trong 2 năm đầu tiên. 

Nhưng ít ai biết được rằng, thành tựu ấy đến từ cú sốc trượt đại học cách đây 10 năm của Hương.

Chu Cẩm Hương: "Trượt đại học không làm giảm giá trị bản thân" - Ảnh 1.

Chu Cẩm Hương tại Hàn Quốc. Ảnh NVCC

Là học sinh khối D một trường cấp 3 hàng đầu của Hà Nội, trong kỳ thi đại học 2012, Cẩm Hương đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Ngoại thương, khoa Kinh tế Đối ngoại với mong muốn làm việc trong lĩnh vực kinh tế.

Tuy nhiên, khi bước ra khỏi phòng thi môn Toán, Cẩm Hương bật khóc vì biết chắc rằng, tấm vé vào ngôi trường đại học mơ ước đã tuột khỏi tầm tay: "Kết quả làm bài thi môn Toán gần như là cú sốc với tôi. Tôi làm sai một bài điểm cao nhất trong đề thi, từ đó bị mất tâm lý và trượt dài trong sự hoảng loạn".

Dù đã đoán trước, nhưng khi chính thức nhận kết quả "trượt đại học", Hương vẫn không thể ngừng chất vấn bản thân: "Trượt đại học có phải là một sự thất bại? Tại sao bạn bè thì đỗ còn tôi lại trượt?" Cú vấp ngã này đã giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của tôi năm ấy - Hương chia sẻ. 

Mấy tháng đầu sau khi trượt đại học, Hương không muốn ra ngoài, từ chối những cuộc gặp với bạn bè.

Dưới sự động viên của bố mẹ, Hương quyết định chuyển hướng sang ngành khoa học của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. "Đó là một trường mới thành lập, tôi nghĩ sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Hồi đó, tôi cũng được truyền cảm hứng từ ông ngoại – một nhà khoa học chuyên về thực vật", Hương lý giải về sự lựa chọn lúc bấy giờ.

Nhưng từ một học sinh khối D chuyển sang học trái ngành khối B và đặc biệt, các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, tất cả không phải là sự chuyển hướng dễ dàng. 

Sau một thời gian theo học, Hương cảm thấy bị đuối hẳn so với bạn bè cùng lớp – những người vốn có sẵn nền tảng về các môn tự nhiên: "Cũng có lúc muốn từ bỏ giữa chừng, nhưng rồi tôi sốc lại tinh thần và quyết tâm học bằng được". 

Hương tham gia câu lạc bộ học tập của trường để có dịp gặp gỡ sinh viên khóa trên và nhận được sự hướng dẫn tận tình của các anh chị. Sau giờ học, Hương lên mạng nghiên cứu thêm tài liệu và ôn luyện cùng bạn bè trên lớp.

Vượt qua những nỗi lo và khó khăn ban đầu, Hương đã hoàn thành 3 năm đại học rồi ghi danh học tiếp Thạc sĩ tại trường, trong đó có 6 tháng học ở Pháp.

Khoảng thời gian tại Pháp giúp Hương nâng cao kỹ năng nghiên cứu, học tập trong môi trường quốc tế. Tuy nhiên, nhịp độ làm việc tại quốc gia này lại chậm hơn so với kỳ vọng của Chu Cẩm Hương. Lúc đó, Hương đã hoàn toàn quen với môi trường học tập hoà nhập quốc tế. 

Vậy nên Hàn Quốc là thử thách tiếp theo mà Cẩm Hương muốn chinh phục để theo học Tiến sĩ. Đây là quốc gia nổi tiếng về áp lực làm việc lớn, yêu cầu cao đối với nghiên cứu sinh. Hương cho rằng, nếu bản thân có thể vượt qua thử thách này thì sẽ tự tin làm việc ở mọi môi trường nghiên cứu khác trên thế giới.

Đại học Quốc gia Seoul là ngôi trường hàng đầu của xử sở kim chi. Hương chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng ứng tuyển thành công để học Tiến sĩ và thậm chí còn nhận được học bổng toàn phần dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc trong 2 năm học đầu tiên: "Có lẽ kinh nghiệm 6 tháng ở Pháp đã giúp tôi ghi điểm với hội đồng tuyển chọn", Hương vui vẻ và tự tin hơn hẳn cho biết. 

Chu Cẩm Hương: "Trượt đại học không làm giảm giá trị bản thân" - Ảnh 2.

Cẩm Hương cùng các bạn bè quốc tế đang học tập tại Hàn Quốc. Ảnh NVCC

Hiện tại, Cẩm Hương đang tham gia dự án "Tìm virus trên cây đậu nành". Đây là cây trồng quan trọng trong hệ thực vật, khi nó vừa là nguồn thức ăn cho con người, vừa là nguồn thức ăn của động vật. Bởi vậy, việc tìm ra cách ức chế virus gây hại cho cây sẽ mang lại cây trồng năng suất cao và hiệu quả kinh tế lớn.

"Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, nhưng lĩnh vực nghiên cứu khoa học về nông nghiệp lại chưa phát triển. Vậy nên mình hy vọng, những nghiên cứu mà mình tham gia có thể giúp ích cho nền nông nghiệp đất nước", Cẩm Hương khẳng định. 

Chu Cẩm Hương: "Trượt đại học không làm giảm giá trị bản thân" - Ảnh 3.

Cẩm Hương và các đồng nghiệp tại một hội thảo khoa học tại Hàn Quốc. Ảnh NVCC

Giờ đây, tròn 10 năm kể từ ngày đón nhận thất bại đầu tiên trượt đại học, Hương đã có thể mỉm cười và chia sẻ cởi mở khi nhìn về khoảng thời gian ấy. "Mình cảm thấy may mắn vì con đường mới đã mở ra với bản thân. Câu chuyện trượt đại học năm đó giờ đây giống như một cột mốc làm nên mình của hiện tại" - Hương nói. 

Một mùa tuyển sinh đại học đang diễn ra, Cẩm Hương bộc bạch bản thân muốn chúc các bạn thí sinh sẽ đỗ vào ngôi trường mình mong muốn. 

Nhưng nếu không thể đạt được nguyện vọng, Hương mong các bạn sẽ hiểu rằng: "Trượt đại học không làm giảm giá trị bản thân. Nếu chẳng may trượt đại học, bạn có quyền buồn về điều đó. Nhưng rồi hãy sốc lại tinh thần và tìm kiếm cơ hội khác".

"Nguyện vọng 1 không phải là nguyện vọng duy nhất. Biết đâu trong tiềm năng của bản thân còn có nhiều những nguyện vọng khác đang chờ được khám phá, sẽ luôn có những cơ hội tốt hơn dành cho bạn"
Chu Cẩm Hương (từ Hàn Quốc)

Với con đường học tập còn ở phía trước, Chu Cẩm Hương hiện vẫn theo đuổi việc vừa học, vừa nghiên cứu khoa học. Học không chỉ ở trường lớp, còn học ở nghị lực, niềm tin từ bạn bè quốc tế nữa - Hương chia sẻ.