Hoàng Tiến Nguyên với khát khao chinh phục đấu trường Toán học quốc tế

Bích Huệ/TTXVN
07:48 - 25/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Giành Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2022, Hoàng Tiến Nguyên, học sinh lớp 12A1 đã ghi tên mình vào bảng vàng thành tích của Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước khi được lọt vào đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, Nguyên được đánh giá cao bởi đây là một trong số ít thí sinh 2 năm liên tục giành giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Hoàng Tiến Nguyên với khát khao chinh phục đấu trường Toán học quốc tế - Ảnh 1.

Hoàng Tiến Nguyên, học sinh vừa giành được Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

Ảnh: TTXVN

Trước khi được lọt vào đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, Nguyên được đánh giá cao bởi đây là một trong ít thí sinh 2 năm liên tục giành giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Thầy giáo Phan Văn Thái, một trong hai giáo viên bồi dưỡng Nguyên ở đội tuyển chia sẻ rằng, Nguyên là học sinh có đam mê Toán đặc biệt và rất chăm chỉ. Trong quá trình học, Nguyên có cách học khoa học, sáng tạo, không tạo áp lực cho bản thân.

Người truyền đam mê Toán cho Nguyên chính là mẹ em - cô giáo Hồ Thị Minh Lan, đang dạy Toán tại Trường Trung học cơ sở Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Kể về con trai của mình, mẹ của Nguyên chia sẻ, 17 tuổi, Nguyên mới có em thứ 2 nên gần như tuổi thơ của Nguyên là con một trong nhà. Lúc đó, bố mẹ chỉ có mỗi Nguyên nên gia đình chưa bao giờ tạo áp lực học tập mà để Nguyên tự phát huy năng lực. Tuy nhiên, ngay từ khi học tiểu học, Nguyên đã có năng khiếu về Toán.

"Tôi còn nhớ, ngày cháu mới học tiểu học, cháu đi thi về, chỉ cần mẹ hỏi đề là cháu có thể nhớ rất rõ và đọc luôn đáp án. Sau này, cháu học Toán hoàn toàn bằng đam mê và với cháu việc giải được một bài toán khó là một niềm vui", cô Lan hào hứng nói.

Chia sẻ về bí quyết học Toán của mình, Nguyên cho rằng: "Mọi người bảo học Toán thì căng thẳng nhưng em thì ngược lại, em chỉ học Toán mỗi khi thoải mái. Bản thân em rất thích môn học này bởi Toán có tính logic và phát triển tư duy, vì vậy càng học em càng thấy thú vị. Em nghĩ sự hứng thú, đam mê là động lực lớn thúc đẩy em tiến xa hơn ở môn Toán. Bởi chỉ từ sự thích thú thực sự mới giúp mình đào sâu hơn ngoài những kiến thức được học trên lớp".

Vì thế, theo Nguyên, việc tự mình tìm hiểu, đào sâu một vấn đề, nhóm kiến thức nào đó giúp em biến những kiến thức học được thành của mình, thậm chí có thể có những phát hiện đặc biệt.

Tất nhiên, không phải mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ với Nguyên. Em cũng không ít lần gặp những bài tập mà không tìm ra ngay được cách giải, hoặc có kết quả thi không như mong muốn. Nhưng theo Nguyên, cũng nhờ niềm đam mê mà em "đi xa" được với Toán.

"Việc học và giải các bài Toán mang đến cho em cảm giác rất đặc biệt. Cứ sau mỗi lần giải được bài toán khó, em cảm thấy một niềm vui rất khó tả, thi thoảng em cũng cười một mình chỉ vì điều đơn giản đó. Em nghĩ khó có thể có một cái gì đó khác có thể khiến em như thế," Nguyên vui vẻ nói.

Hoàng Tiến Nguyên với khát khao chinh phục đấu trường Toán học quốc tế - Ảnh 2.

Niềm vui của Hoàng Tiến Nguyên cùng với gia đình của mình. Ảnh: TTXVN

Suốt những năm học tiểu học, trung học cơ sở, Nguyên liên tục đạt danh hiệu Học sinh giỏi thành phố, rồi trở thành Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán của Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với mức điểm "kỷ lục" 19,88 điểm.

Với bệ phóng đầu tiên thuận lợi như vậy nên sau này dù học lớp chuyên Toán - quy tụ rất nhiều học sinh xuất sắc của cả tỉnh, nhưng Nguyên vẫn học rất nhẹ nhàng.

Trong suốt chặng đường 12 năm học phổ thông của mình, Nguyên chia sẻ có rất nhiều thầy, cô giáo đã ảnh hưởng đến việc học của em và đặc biệt nhất chính là mẹ.

"Mẹ không chỉ quan tâm đến việc học của em mà đòi hỏi ở em rất cao, nhất là ở cách trình bày và sự chỉn chu trong bài làm. Thời điểm em đã ôn luyện Đội tuyển quốc gia, mẹ vẫn mua những cuốn sách giải đề thi đại học và yêu cầu em làm cẩn thận với mục đích để em không được chủ quan và luyện cách trình bày", Nguyên cho biết.

Sự tiếp sức và truyền lửa từ mẹ và các thầy, cô giáo đã thôi thúc Hoàng Tiến Nguyên để em quyết tâm theo đuổi Toán học và sau này có thể trở thành giáo viên hoặc là một người nghiên cứu về Toán học.

Hai ngày sau khi trở về từ Na Uy với Huy chương Đồng cuộc thi Olympic Toán quốc tế (IMO), ngôi nhà nhỏ của em Hoàng Tiến Nguyên luôn tràn ngập tiếng cười và lời chúc của người thân, bạn bè. Giờ đây, Nguyên đã đỡ mệt vì chuyến bay và lệch múi giờ, sôi nổi kể về trải nghiệm đi thi ở xứ sở hạnh phúc.

"Na Uy có nhiều thứ để khám phá. Chúng em được thăm bảo tàng, khu vui chơi cảm giác mạnh, Tòa thị chính của thành phố Oslo... và thưởng thức món ăn truyền thống", Nguyên mở đầu bằng kỷ niệm chuyến đi. Đây cũng là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của Nguyên nên với em có rất nhiều kỷ niệm. Bên cạnh đó là một chút hụt hẫng, tiếc nuối vì với em tấm Huy chương Đồng chưa phải là thành tích tốt nhất mà em đạt được.

Sau 12 năm học phổ thông và trải qua rất nhiều kỳ thi, Nguyên nói rằng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế là kỳ thi lớn nhất mà em khát khao vươn tới. Với Nguyên "Toán học là niềm đam mê của em và em đã nghiên cứu rất kỹ các đề thi của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế. So với các kỳ thi khác. Điều hấp dẫn nhất đối với em ở kỳ thi này chính là sự mới mẻ, sáng tạo, "không có một đề thi nào giống đề thi nào" và em rất háo hức để được khám phá đề thi của năm 2022".

Trước khi tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế, điều tiếc nhất của Nguyên là em chỉ có hơn 5 tuần tập trung ôn luyện với đội tuyển. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một thời gian dài, Nguyên chủ yếu ôn tập ở nhà hoặc học theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế, Nguyên và các thí sinh có 2 ngày thi. Mỗi ngày, các thí sinh sẽ làm 3 bài thuộc các phần hình học, đại số, tổ hợp và số học. Các bài thi được phân bổ từ dễ đến khó và quá trình thi có sự giám sát nghiêm ngặt của Ban Giám khảo.

Kể về kỳ thi năm nay, Nguyên nói thêm: Trong hai ngày thi, ngày thi thứ hai em làm bài khá tốt. Riêng ngày thi đầu tiên, em dành quá nhiều thời gian cho bài thi thứ 3 (cũng là bài khó nhất) nên em đã sơ suất khi kiểm tra lại kết quả của bài 1 và có một nhầm lẫn không đáng có nên đã mất một điểm ở bài tập này.

Với hai ngày thi, Nguyên được 28 điểm và chỉ thiếu một điểm nữa là Nguyên đã có thể đổi được màu tấm huy chương. Kết quả của Nguyên, không chỉ riêng em hụt hẫng mà các thầy giáo đi trong đoàn cũng thực sự tiếc nuối.

Kết thúc hành trình ở Oslo, Nguyên nói rằng: Em đã đi một chặng đường khá dài để đến với tấm Huy chương Đồng Olympic Toán học Quốc tế. Có thể, đây chưa phải là kết quả tốt nhất nhưng em nghĩ mình đã cố gắng hết sức. Phía sau thành công của em là công lao của thầy, cô, nhà trường, sự động viên, tiếp sức của cả gia đình và em thực sự muốn bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình.

Nguyên cũng cho hay, những thành tích mà em đạt được mới chỉ là những kết quả bước đầu, chưa phải điều gì đó quá to tát. Do đó, phía trước em vẫn còn cả một chặng đường dài để phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thiện hơn.

Hiện Nguyên cũng đang làm thủ tục để nhập học vào Khoa Toán - Cơ - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và sẽ viết tiếp ước mơ được phát triển môn Toán học trong tương lai.