Cụ ông 90 tuổi gây dựng thư viện 12.500 đầu sách phục vụ trẻ nhỏ

06:25 - 07/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Đào Quang Huy vẫn miệt mài đạp chiếc xe cũ kĩ đi mua và xin quyên góp sách để gây dựng thư viện, góp phần mang tri thức đến thôn xóm.

Đau đáu nỗi lo học sinh mê game, lười đọc sách

Năm 2012, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) có chủ trương thành lập thư viện tại các xã, ông Đào Quang Huy - năm nay đã 90 tuổi, là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu tại thôn Song Khê 1, xã Song Khê (thành phố Bắc Giang) đã nhận nhiệm vụ trông coi, phát triển thư viện cộng đồng.

Với gần 10 năm hoạt động, đến nay thư viện đã có hơn 12.500 đầu sách các loại như sách văn học, lịch sử, y tế, khoa học - kỹ thuật, nông nghiệp và đặc biệt nhất là sách chữ nổi dành cho người khiếm thị.

Ông Huy - người thầy đã ở độ tuổi xưa nay hiếm cho biết, ông là giáo viên về hưu. Tuy không thể đứng lớp nữa, nhưng bằng lòng nhiệt huyết với nghề, ông đã đứng ra gây dựng thư viện để các cháu có sân chơi bổ ích, củng cố thêm kiến thức cho bản thân.

Cụ ông 90 tuổi gây dựng thư viện 12.500 đầu sách phụ vụ trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Ông Đào Quang Huy và các bạn trẻ tới thư viện đọc sách. Ảnh: VOV

“Những ngày đầu thành lập thư viện, tôi đã phải đạp xe đi rong ruổi hết làng trên xóm dưới, mua lại những cuốn sách, tờ báo cũ có thể sử dụng được để góp phần xây dựng thư viện. Đến nay, thư viện đã có khoảng hơn 12.500 đầu sách với lượng độc giả nhất định. Nhiều lúc thấy tôi đã già yếu nhưng vẫn nhiệt huyết với công việc, người có sách lại bán rẻ theo cân hoặc ủng hộ”, ông Huy tâm sự.

Ông Huy cho biết thêm, lúc đầu khi nhận công việc trông coi, phát triển thư viện sách, ông bị con cháu can ngăn vì tuổi cao, sức yếu và muốn ông được nghỉ ngơi.

“Nhớ thời điểm thành lập thư viện, thanh thiếu niên trong xã đa phần chỉ chú tâm vào game và những trò chơi vô bổ , không để ý tới văn hóa đọc, tôi đau đáu trong lòng làm sao để tuyên truyền, vận động các em đọc sách hiểu biết về trang sử hào hùng của dân tộc cũng như kỹ năng vốn sống cơ bản”, ông Huy nói.

Nguyện hết mình vì văn hoá đọc

Ông Huy cho biết, “Cho đi là còn mãi” - cuốn sách của tác giả Azim Jamal và Harvay McKinnon, là cuốn sách mà ông yêu thích nhất bởi nó mang lại nguồn cảm hứng cho người đọc cũng như tình yêu thương, sự chia sẻ và lòng cảm thông.

“Cũng có nhiều người nói tôi "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", nhưng tôi tâm niệm làm thư viện cũng là cách chia sẻ với mọi người và làm đẹp cho cuộc đời. Do vậy, sự “chia sẻ” xúc động nhất mà tôi làm được là xây dựng tủ sách cho người khiếm thị. Ngay từ năm 2014, tôi đã cất công lặn lội khắp nơi sưu tầm sách chữ nổi giúp gần 20 độc giả bị khiếm thị ở xã Song Khê, Tân Mỹ, Đồng Sơn (thành phố Bắc Giang) có cơ hội được đọc, được hình dung ra những điều tốt đẹp, thú vị, những vui buồn của cuộc sống”, ông Huy vui vẻ.

Cụ ông 90 tuổi gây dựng thư viện 12.500 đầu sách phụ vụ trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Thư viện sách của ông Đào Quang Huy tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. VOV

Anh Trần Hữu Tiến quê ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang sinh sống ở thành phố Bắc Giang cho biết: “Khi đặt chân tới thư viện của ông Huy, tôi rất bất ngờ trước kho tàng kiến thức đồ sộ mà ông sưu tầm. Sách của ông rất phong phú và đa dạng, nhưng tôi thích nhất vẫn là những sách nói về kỹ năng sống, làm việc của thể thế trẻ, giúp mình hoàn thiện về vốn sống”.

Em Trịnh Hoàng Việt học sinh lớp 7, ở thôn Liên Khê, xã Song Khê (thành phố Bắc Giang) bồi hồi nhớ lại: “Đến với thư viện sách, em được đọc nhiều nội dung có thể áp dụng vào thực tiễn. Trước đó, em sang nhà bạn chơi và bị rắn cắn vào chân thì lo lắng lắm. Chợt nhớ ra mình đã từng đọc cuốn sách về cách chữa trị khi bị rắn độc cắn và nhờ bạn hơ con dao nóng lên rồi cứa vào vết cắn nhằm chảy chất độc ra ngoài, sau đó đến trạm y tế cấp cứu nên an toàn".

Thư viện sách của ông Huy có thời gian mở cửa cố định từ 7h30 - 17h vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần, phục vụ cả đọc tại chỗ và mượn về. Vào những thời gian khác, ai có nhu cầu, chỉ cần gọi điện, gọi cổng là ông sẵn sàng mở cửa đón tiếp.

Ngày 18/4/2019, tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam diễn ra ở Hà Nội, ông Đào Quang Huy đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tuyên dương và tặng Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong việc xây dựng thư viện cộng đồng và lan tỏa văn hóa đọc trong nhân dân.

Với lượng người đọc ngày càng nhiều, ông Huy đang ấp ủ dự định mở rộng, sửa sang lại thư viện cho thêm phần khang trang. Vừa qua, lãnh đạo thành phố Bắc Giang đã tặng thư viện một dàn máy tính để bàn để giúp người đọc có thể tìm kiếm những đầu sách, tư liệu trên mạng một các dễ dàng, nhanh chóng, cũng như phục vụ việc quản lý thư viện.


Nguồn: Văn Giang/VOV