Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông: Nếu không học thì không thể theo kịp xã hội

Đắc Quang
13:24 - 30/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 82, ông Nguyễn Huy Kỳ (Thanh Xuân, Hà Nội) vô cùng vui mừng và xúc động. Không chỉ bởi đây là bước đệm giúp ông đến gần hơn với ước mơ có được tấm bằng Trung cấp Y sĩ mà còn xuất phát từ nhận thức của ông về ý nghĩa trong việc học tập suốt đời.

Hành trình đến với tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 82

Thuở thiếu thời, ông Nguyễn Huy Kỳ (Thanh Xuân, Hà Nội) đi làm công nhân và học bổ túc văn hóa. Khi giặc đánh vào khu vực ông sinh sống, việc học dừng lại, ông Kỳ đi bộ đội rồi tham gia kháng chiến tại Lào. Trong quá trình hoạt động, ông Kỳ bị thương ở bắp chân, phải thay bằng chân giả.

Thời gian thấm thoát trôi, ông trở về quê hương lập gia đình và theo nghề đông y. Khi cuộc sống đã ổn định, các con trưởng thành, ông Nguyễn Huy Kỳ mong muốn quay lại học tập, có được tấm bằng Trung cấp Y sĩ để làm tốt hơn công việc của mình.

Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông: Nếu không học thì không thể theo kịp xã hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Kỳ (sinh năm 1940) theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp quận Thanh Xuân trước khi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Ảnh: Nguyễn Bình

Đến lớp học khi tuổi đã cao, sức khỏe đã suy giảm, ông Nguyễn Huy Kỳ gặp phải nhiều khó khăn hơn so với những người bạn trong lớp trên hành trình có được tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

"Đợt đầu là tôi học lớp 10. Nhưng hồi đó là học ban đêm, mắt tôi bị lóa dưới ánh sáng đèn bóng tròn, không nhìn thấy gì nên tôi chỉ học hết lớp đó thì tạm nghỉ. Cho đến hai năm nay, tôi mới bắt đầu lại học lớp 11 và lớp 12. Được sự trợ giúp của nhà trường, của ban giám đốc và của các thầy cô, sự động viên của bạn bè nữa nên tôi đăng ký thi tốt nghiệp rồi đỗ. Tôi mừng lắm", ông Kỳ tâm sự.

Ông cho biết, lúc đầu khi vào lớp học thì cũng thấy lạ, nhưng sau đó thì quen dần. Khi lên lớp, người già, người trẻ hòa đồng với nhau nên ông cũng thoải mái.

Trong các môn, học viên 82 tuổi này thấy khó nhất là môn Toán và Tiếng Anh. Bởi lẽ, Toán có nhiều kiến thức mới, còn kiến thức cũ thì đã cách thời ông học quá xa nên không nhớ hết. 

"Tôi phải học nguyên hàm, đạo hàm rồi số phức, vectơ pháp tuyến rồi nhiều thứ lằng nhằng lắm. Ngày xưa tôi có được động chạm đến những thứ này đâu", ông Kỳ nói.

Thông thường buổi sáng, ông Kỳ thức dậy từ 3 giờ sáng, ăn cơm nắm để đi học. Đến trưa, nếu hôm nào học cả buổi chiều thì ông mua bánh mì ăn rồi tiếp tục học. Tối về, nếu không học online thì ông được đi ngủ sớm.

"Tuổi già phải thức tới độ 8, 9 giờ là thấy mệt mỏi rồi. Có hôm thầy cô dạy online đến 9, 10 giờ đêm, tôi vẫn tham gia học. Đấy là cái khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, mục tiêu là phải học để đỗ tốt nghiệp nên mệt thì mệt, tôi vẫn phải cố gắng", ông tâm sự.

Và rồi, đúng như dân gian vẫn nói, "trời không phụ người có tâm". Sau bao nỗ lực miệt mài với ý chí quyết tâm học tập, ngày 24/7, ông Phạm Huy Kỳ nhận được tin vui với điểm thi tốt, giúp ông đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông

Đây là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày học tập nghiêm túc, vượt qua thách thức về sức khỏe của cụ ông ở tuổi bát thập này.

Tuổi tác không phải là rào cản

Với tinh thần nỗ lực học tập của mình, mới đây, ông Nguyễn Hữu Kỳ đã được Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn quyết định tặng bằng khen.

Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông: Nếu không học thì không thể theo kịp xã hội - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Hữu Kỳ.

Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu tại buổi trao bằng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định ông Nguyễn Huy Kỳ là một trong những tấm gương cho việc học tập không ngừng, học tập suốt đời, học cái mình cần, học cho mình, học một cách thực chất.

"Đó là tinh thần mà ngành Giáo dục đang phấn đấu, đang gây dựng, đang cổ vũ. Bằng khen hôm nay trao cho bác cũng là gửi gắm đến các em học sinh, đến những ai có nhu cầu học tập, nhu cầu phát triển bản thân nhưng còn e ngại", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên của Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học về tinh thần học tập suốt đời, ông Nguyễn Huy Kỳ nhiệt thành chia sẻ: "Việc học phải được đặt lên hàng đầu. Khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay phát triển từng giờ, nếu không học thì không thể theo kịp xã hội, thế giới được!"

Nêu tấm gương của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, ông Kỳ cho rằng, ngay cả những người ốm đau, bệnh tật mà không quá ảnh hưởng gì đến hoạt động sinh hoạt thì vẫn cứ nên học.

"Nếu không học, trước sau gì cũng sẽ bị xã hội gạt ra ngoài bởi không làm được việc. Các cơ quan hiện nay đòi hỏi trình độ cao lắm, khoa học kỹ thuật cũng cao lắm. Nên nếu không học thì mình chả biết làm gì cả". Ông Kỳ nói thêm: "Học hay không là ở mình. Thật sự ra thì chẳng ai ép. Nhưng tôi thấy những người ở độ tuổi từ 18, 20 đến 40 mà không học thì trước sau gì cũng không thể chen vào thị trường lao động của xã hội được". 

Cũng theo ông, độ tuổi từ 45 trở đi vẫn có thể đi học được tốt. Bởi hiện nay có nhiều hình thức học tập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên luôn sẵn sàng mời người đã có tuổi, đã có gia đình đi học. Thầy cô cũng nhiệt tình, tâm huyết chỉ dạy.

Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông: Nếu không học thì không thể theo kịp xã hội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Huy Kỳ (thứ tư, từ trái sang) được Hội Khuyến học Hà Nội trao tặng phần thưởng "Người lao động có tinh thần học tập suốt đời". Ảnh: Đắc Quang

Vừa qua, ông Nguyễn Huy Kỳ cũng đã được Hội Khuyến học Hà Nội trao tặng phần thưởng "Người lao động có tinh thần học tập suốt đời".

Ông Kỳ cho biết, hiện đang nộp hồ sơ tại hai địa điểm là Trường Trung cấp Y học cổ truyền Lê Hữu Trác (Hoàng Mai, Hà Nội) và Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh (Hoàng Mai, Hà Nội) với mong ước đạt được tấm bằng Trung cấp Y sĩ, tiếp tục công việc cao cả là chăm sóc sức khỏe cho mọi người.