Chuyện về Trung tá Đặng Anh Quân: Mới hôm trước còn đẩy xe nước với mẹ, hôm sau đã nhận tin dữ

TĐQ
21:00 - 02/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Với bà Thủy, Trung tá Đặng Anh Quân là một người con có hiếu. Với xóm giềng, anh được quý mến bởi sự tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người.

Trung tá Đặng Anh Quân là một trong 3 chiến sĩ đã hy sinh trong đám cháy xảy ra vào chiều 1/8 tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Anh là Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Cầu Giấy.

Con phố Chùa Láng vốn sầm uất, nay bao trùm một không khí ảm đạm, tiếc thương cho sự ra đi của một anh hùng, một người con của mảnh đất này. Quán xá trong ngõ lối vào nhà Trung tá Đặng Anh Quân đã đóng cửa gần hết để chuẩn bị hậu sự cho anh.

Bà Nguyễn Thị Linh, kinh doanh ở con ngõ này đã hơn 30 năm, đang thu dọn đồ hàng, chuẩn bị ra về. Bà Linh là bạn hàng lâu năm với bà Thủy (mẹ anh Quân). Hai chị em thường kể nhau nghe nhiều câu chuyện.

Chuyện về Trung tá Đặng Anh Quân: Mới hôm trước còn đẩy xe nước với mẹ, hôm sau đã nhận tin dữ - Ảnh 2.

Con ngõ lối vào nhà Trung tá Đặng Anh Quân.

Chiều 1/8, khi hay tin anh Đặng Anh Quân hy sinh, bà Linh không khỏi sửng sốt: "Tôi với mấy người buôn bán cạnh nhà bà Thủy đều bàng hoàng khi đọc báo về vụ việc trên điện thoại. Ngay hôm qua, khi có tin về thi thể các chiến sĩ, tôi đã đến nhìn cháu lần cuối. Thương lắm!".

Anh Quân là con cả trong nhà, dưới anh có một em gái. Khi anh Quân lên 4 tuổi, em gái được 2 tuổi, bố anh đã mất. Mọi công việc trong gia đình, nuôi nấng con cái đều một mình mẹ anh là bà Thủy gánh vác.

"Thương mẹ vất vả nên cả hai anh em đều rất ngoan và chăm chỉ", bà Linh nói: "Bà Thủy bán nước ngồi kia, tôi ngồi đây. Cuối tuần, cậu Quân đều cùng mẹ bày hàng ra rồi phụ bán. Mới hôm chủ nhật vừa rồi, sau khi giúp mẹ đặt hàng xong, cậu ấy còn qua giúp tôi xếp bún ra… Vậy mà chiều hôm sau, mọi người đã nhận được tin dữ".

Chuyện về Trung tá Đặng Anh Quân: Mới hôm trước còn đẩy xe nước với mẹ, hôm sau đã nhận tin dữ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Linh thu xếp hàng hóa chưa bán hết, chuẩn bị ra về.

Bà Nguyễn Thị Ly (hàng xóm với gia đình anh Quân) ngồi cạnh, cũng xúc động chia sẻ: "Quân vừa có hiếu, lại lễ phép. Dọc con phố này, cứ nhắc đến Đặng Trung Quân là người ta biết. Trong khu, ai cũng mến Quân lắm".

Trung tá Quân đã có vợ và hai con (một cháu học đại học, một cháu học cấp 2).

Đến chia buồn với gia đình anh Quân, bà Nguyễn Thị Minh (hàng xóm với gia đình anh Quân) chia sẻ: "Khi nghe tin cháu Quân hy sinh, tôi ngẩn ngơ, nước mắt cứ chảy ra thôi. Thương mẹ, vợ và con nó mà chẳng biết làm sao cả".

Chuyện về Trung tá Đặng Anh Quân: Mới hôm trước còn đẩy xe nước với mẹ, hôm sau đã nhận tin dữ - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Thủy (áo đen) quặn thắt khi hay tin con trai hy sinh.

Được biết, từ chiều tối 1/8, hàng xóm xung quanh và rất nhiều người bạn, đồng đội của Trung tá Quân, các cơ quan, đoàn thể đã tới chia buồn cùng gia đình.

Vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Lúc này, Trung tá Đặng Anh Quân cùng Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4, cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến họ hy sinh.

Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sỹ đối với Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ.