World Cup 2022: Hậu vệ Ma-rốc Achraf Hakimi – tôi "chiến đấu" vì gia đình

Quang Minh
12:03 - 30/11/2022
Công dân & Khuyến học trên

Đội tuyển Ma-rốc vừa làm cả thế giới bóng đá kinh ngạc với chiến thắng 2-0 trước Bỉ. Hậu vệ được đánh giá cao của họ, Achraf Hakimi, chạy về phía đường biên để gặp mẹ. Bà hôn lên má con trai và tuyển thủ Ma-rốc cũng thể hiện tình cảm với mẹ mình bằng cách hôn lên trán mẹ.

World Cup 2022: Hậu vệ Ma-rốc Achraf Hakimi – tôi "chiến đấu" vì gia đình - Ảnh 1.

Những khoảnh khắc ấm áp đó đã lan truyền trên mạng trong những ngày qua. Ảnh: Twitter/AchrafHakimi

Sinh ra ở Madrid nhưng thi đấu cho đội tuyển Ma-rốc

Saida Mou, mẹ của Ashraf, từng làm công việc dọn dẹp nhà cửa ở Tây Ban Nha. Bà luôn nỗ lực để mang lại cuộc sống tươm tất cho con trai. Chồng bà là một người bán hàng rong. Bóng đá, điều kỳ diệu, thay đổi cuộc sống của họ; Hakimi sẽ kết hôn với một nữ diễn viên tài năng người Tây Ban Nha Hiba Abouk, cả hai đều xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue danh tiếng.

Câu chuyện của Achraf Hakimi bắt đầu trên những con phố nghèo khó của Madrid. "Mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa và bố tôi bán hàng rong. Chúng tôi xuất thân từ một gia đình nghèo phải vật lộn để kiếm sống. Hôm nay tôi chiến đấu mỗi ngày vì gia đình. Họ đã hy sinh nhiều thứ để tôi thành công", Achraf Hakimi từng nói với Bundesliga.com.

Hakimi từng nói với tờ Marca: "Nhưng tôi chưa bao giờ túng thiếu, bố mẹ tôi đã cho anh trai, chị gái và tôi tất cả những gì có thể. "Họ đã hy sinh cho chúng tôi, học một ngôn ngữ mới để mang đến cho chúng tôi tuổi thơ tuyệt vời nhất có thể."

Cha mẹ là người Ma-rốc là lý do khiến Hakimi, người sinh ra ở Madrid và lẽ ra có thể chơi cho Tây Ban Nha, đã chọn thi đấu cho đội tuyển Ma-rốc.

Vượt qua gian khó để khẳng định tài năng

Khi 7 tuổi, anh ấy gây ấn tượng tại câu lạc bộ của mình, một lá thư được gửi đến nhà. Cha của anh đã vô cùng sửng sốt khi biết đó là từ 'Los Blancos' nổi tiếng của câu lạc bộ Real Madrid. Hakimi ban đầu không tin đó là sự thật "Tôi nghĩ đó là một lời nói đùa của cha tôi".

World Cup 2022: Hậu vệ Ma-rốc Achraf Hakimi – tôi "chiến đấu" vì gia đình - Ảnh 2.

Pha tranh bóng bổng giữa cầu thủ đội tuyển Bỉ (áo đỏ) và đội tuyển Maroc (áo trắng) ở lượt trận thứ 2 bảng F, Vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay sau đó, họ đề nghị ký hợp đồng với anh; cuộc sống bắt đầu tốt đẹp hơn nhưng nhiều năm sau, cha mẹ anh vẫn phải làm việc vất vả trong khi con trai mình chuẩn bị chơi cho đội bóng trẻ của câu lạc bộ danh tiếng Real Madrid.

Những rắc rối vẫn đeo bám khi anh bị đưa vào danh sách điều tra về những cầu thủ chưa đủ tuổi không phải người Tây Ban Nha, mặc dù sinh ra ở Madrid và đã chơi ở đội dự bị và đội trẻ của Real Madrid.

Vượt qua nhữngng khó khăn gặp phải, năm 2017 anh được chơi cho đội hình chính của Real Madrid. Sau đó thi đấu cho Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn, anh trở thành ngôi sao giúp họ giành Siêu cúp Đức và hai năm liên tiếp giành giải Cầu thủ trẻ châu Phi xuất sắc nhất năm. Với những màn trình diễn ấn tượng, anh về chơi cho Inter Milan một thời gian và chuyển sang PSG khi Messi đến đầu quân cho câu lạc bộ này.

"Chơi bóng với anh ấy thật dễ dàng! Tôi đưa bóng cho anh ấy, tôi chạy và anh ấy sẽ đặt bóng vào đúng vị trí thuận lợi! Tôi rất ngạc nhiên về cách cư xử của Messi, anh ấy đơn giản, ít nói… với tôi mọi cái như một giấc mơ! Tôi đã chơi với nhiều cầu thủ tuyệt vời và người duy nhất tôi nhớ là Messi! Tôi tự hào được thi đấu cùng với một cầu thủ bóng đá giỏi như vậy".

Về quyết định chơi cho Ma-rốc anh nói với tạp chí Vogue: "Ở Paris, bạn chơi cho đội của thành phố, nhưng chơi với đội tuyển của đất nước bạn thì không giống như vậy", anh giải thích. "Hàng triệu triệu người sẽ ủng hộ bạn vì bạn chơi cho họ... Bạn chơi cho rất nhiều người, rất nhiều người Ma-rốc".