Công dân khuyến học

Tuổi trẻ Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và buổi học lịch sử đặc biệt từ nữ anh hùng "Út Nghét"

Tuổi trẻ Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và buổi học lịch sử đặc biệt từ nữ anh hùng "Út Nghét"

Trần Văn Tâm

Trần Văn Tâm

18:01 - 26/07/2026
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 26/7, Đoàn thanh niên Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi (Tây Ninh) tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Út, bí danh "Út Nghét". Bà là nữ biệt động gan dạ từng hoạt động ngay giữa lòng địch.

Tuổi trẻ Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và buổi học lịch sử đặc biệt từ nữ anh hùng "Út Nghét" - Ảnh 1.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Út, bí danh "Út Nghét" giao lưu với các đoàn viên, thanh niên.

Nhân chứng lịch sử - Bài học sống động giữa thời bình

Giữa không khí trang nghiêm và xúc động, các đoàn viên thanh niên đã lắng nghe những câu chuyện cách mạng qua lời kể chân thực của người trong cuộc. Những trang sử tưởng chừng khô khan trên giấy, bỗng trở nên sống động và chạm đến trái tim người nghe.

Sinh ra trong cảnh đất nước lầm than, lại sớm mồ côi mẹ, cô bé Út Nghét phải đi làm thuê từ năm 10 tuổi. Vừa bế em, cô vừa học lóm từng con chữ ở trường làng. Chính những ngày tháng gian khổ đó đã nhen nhóm ngọn lửa yêu nước trong lòng người con gái vùng đất Trảng Bàng.

Năm 15 tuổi, bà chính thức làm giao liên cho cách mạng. Đến năm 17 tuổi, bà đảm nhận vai trò Đội trưởng Đội biệt động mật xã An Tịnh (nay là phường An Tịnh, Tây Ninh). Bà liên tục bám sát địa bàn, vận động nhân dân đứng lên phá "ấp chiến lược".

Bằng sự mưu trí, bà chỉ huy nhiều trận "diệt ác, trừ gian" ngay giữa ban ngày. Bà cùng đồng đội ném lựu đạn tiêu diệt nhiều sĩ quan Mỹ và làm thiệt hại phương tiện hậu cần của địch. Bên cạnh đó, bà còn dũng cảm nuôi giấu, bảo vệ an toàn cho các đồng chí thương binh.

Đặc biệt, trận đánh tại trạm cảnh sát cửa Đông chợ Long Hoa tháng 2/1972 là một dấu ấn lớn. Cuối năm đó, bà bị địch bắt và bị tuyên án tử hình. Đối mặt với tra tấn dã man, bà vẫn giữ vững tinh thần thép, quyết không khai báo. Sau Hiệp định Paris 1973, bà bị đày ra Côn Đảo nhưng vẫn kiên cường sinh hoạt chi bộ, giữ trọn niềm tin vào ngày chiến thắng.

Cuộc đời của Anh hùng Phan Thị Út chính là minh chứng sống động cho tinh thần: "Trung dũng, kiên cường, bất khuất" của phụ nữ Việt Nam.

Tuổi trẻ Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và buổi học lịch sử đặc biệt từ nữ anh hùng "Út Nghét" - Ảnh 2.

Anh hùng Phan Thị Út, bí danh hoạt động cách mạng "Út Nghét".

Ngọn lửa tri ân và lời hứa cống hiến của tuổi trẻ

Những câu chuyện quả cảm cùng nụ cười hiền hậu của bà Út Nghét đã khiến hội trường nhiều lần lặng đi. Sự hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước giúp tuổi trẻ hôm nay thấu hiểu trọn vẹn hơn giá trị của hai chữ "Hòa bình".

Xúc động sau buổi giao lưu, đoàn viên học sinh Như Ý lớp 10A2 chia sẻ: "Nghe bà Út kể chuyện, chúng em mới cảm nhận hết sự khốc liệt của chiến tranh. Đây không chỉ là một buổi học lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở để chúng em sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày."

Cảm kích trước thái độ bình tĩnh của bà trước bản án tử hình, Minh Hải đoàn viên Chi đoàn lớp 11A1 bày tỏ:"Hình ảnh cô gái 17 tuổi kiên cường trước bản án tử hình đã chạm đến trái tim em. Ở thời bình, em nhận ra sự "kiên cường" của lứa tuổi chúng em chính là không lùi bước trước khó khăn học tập và biết dấn thân vì cộng đồng."

Một bạn học sinh khối 11, Minh Châu khẳng định thêm: "Trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay không phải là cầm súng ra trận, mà là cầm tri thức để xây dựng đất nước. Sự hy sinh của thế hệ trước chính là điểm tựa để chúng em tự tin bước ra thế giới".

Tuổi trẻ Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và buổi học lịch sử đặc biệt từ nữ anh hùng "Út Nghét" - Ảnh 3.

Trước khi kết thúc, nữ Anh hùng bùi ngùi tiếc thương những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bà cũng vô cùng nghẹn ngào khi nói về nhiều anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nhưng người thân chưa tìm được. 

Cầu nguyện Chiến dịch "500 ngày đêm" sẽ đưa các anh về với gia đình, người thân yêu đang mỏi mòn tìm kiếm. Đây là việc làm đầy nhân văn và là cách tri ân sâu sắc nhất.

Buổi giao lưu kết thúc nhưng ngọn lửa tự hào vẫn tiếp tục lan tỏa. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên. 

Thế hệ trẻ nhà trường nguyện hứa sẽ ra sức thi đua học tập và rèn luyện đạo đức. Các bạn sẽ biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực, tiếp bước truyền thống anh hùng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tuổi trẻ Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và buổi học lịch sử đặc biệt từ nữ anh hùng "Út Nghét" - Ảnh 4.
Tuổi trẻ Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và buổi học lịch sử đặc biệt từ nữ anh hùng "Út Nghét" - Ảnh 5.

Chương trình kỷ nhiệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gợi nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng thế hệ trẻ. Nhất là khi nhắc đến Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”,

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon