Trường học ở Thái Lan thay đổi hoạt động trong Ngày của Mẹ

Lam Linh
07:35 - 11/08/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày của Mẹ được tổ chức hàng năm tại các trường học của đất nước Thái Lan để học sinh tặng hoa cho mẹ, tượng trưng cho tình yêu và lòng biết ơn. Tuy nhiên, hoạt động này đã được Trường Anuban Sri That, Thái Lan thay đổi sau khi thực hiện cuộc khảo sát về hoàn cảnh gia đình của học sinh.

Trường học ở Thái Lan thay đổi hoạt động trong ngày của Mẹ - Ảnh 1.

Trường Anuban Sri That, Thái Lan tổ chức trao học bổng Giáo dục bình đẳng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân sự kiện Ngày của Mẹ. Ảnh: Thaiger

Trường học ở Thái Lan tổ chức sự kiện Ngày của Mẹ như thế nào?

Năm nay, Trường Anuban Sri That ở Thái Lan đã không tổ chức các hoạt động truyền thống trong Ngày của Mẹ. Thay vào đó, học sinh của trường được khuyến khích làm thiệp tặng mẹ để bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng của mình. Thông tin này đã được nhà trường đăng thông báo trên mạng xã hội Facebook và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng.

Quyết định này được Trường Anuban Sri That đưa ra sau khi thực hiện khảo sát về cuộc sống của gia đình học sinh. Theo kết quả của cuộc khảo sát, chưa đến 30% học sinh Trường Anuban Sri That sống cùng với mẹ.

Trường Anuban Sri That nằm ở thành phố Udon Thani, Thái Lan. Đây là một cơ sở giáo dục có quy mô lớn, đào tạo học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6. Hiện trường có khoảng 805 học sinh với 33 giáo viên và nhân viên quản lý. Phần lớn học sinh của trường xuất thân từ các gia đình có thu nhập thấp, kiếm được ít hơn 85 USD mỗi tháng.

Trường học ở Thái Lan thay đổi hoạt động trong ngày của Mẹ - Ảnh 2.

Vòng tay hoa nhài người Thái Lan sử dụng trong Ngày của mẹ. Ảnh: IT/images

Ngày 10/8, Trường Anuban Sri That đã tổ chức trao học bổng Giáo dục bình đẳng cho học sinh. Cụ thể, nhà trường đã trao 27 suất học bổng trị giá 43 USD/suất dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất đang học tập tại trường.

Bà của học sinh Nam Khaeng - học sinh lớp 5 đã bày tỏ sự hài lòng khi chia sẻ rằng: "Tôi vui mừng khôn xiết khi cháu mình được nhà trường trao học bổng. Cuối cùng, tôi cũng có thể thanh toán hóa đơn tiền điện. Từ trước tới giờ, một mình tôi nuôi hai đứa cháu vì bố mẹ chúng đã ly thân, vừa là bà nhưng tôi cũng như mẹ của chúng. Ngày của Mẹ do trường tổ chức năm nào tôi cũng tham gia vì mẹ ruột của các cháu vắng mặt. Tuy nhiên, năm nay nhà trường không tổ chức sự kiện theo cách truyền thống mà khuyến khích học sinh sáng tác thơ và làm văn. Đây là một sự thay đổi tốt đẹp".

Seksan Sopharat - Hiệu trường Trường Anuban Sri That cho hay, trường không hủy bỏ các hoạt động trong Ngày của Mẹ. Nhưng thay vì tổ chức các hoạt động như mọi năm thì năm nay, nhà trường tổ chức cho học sinh làm thiệp mừng, vẽ tranh, viết văn, làm thơ ca ngợi mẹ để bày tỏ lòng biết ơn của các em.

"Sự thay đổi các hoạt động trong Ngày của Mẹ xuất phát từ cảm xúc của học sinh. Khảo sát của nhà trường cho thấy, hầu hết các em học sinh không ở với mẹ có thể do bố mẹ ly thân, mẹ mất hoặc mẹ đi công tác ngoại tỉnh. Chúng tôi thấy chưa đến 30% số gia đình có mẹ ở cùng", Hiệu trường Trường Anuban Sri That nói.

Theo Hiệu trưởng Seksan Sopharat, mỗi lần nhà trường tổ chức các hoạt động nhân dịp Ngày của Mẹ, có những học sinh sống với ông bà đã rưng rưng nước mắt vì không có mẹ đến tham dự như các bạn khác. 

Vậy nên, sự thay đổi trong cách tổ chức sự kiện ngày của Mẹ được học sinh toàn trường đồng ý. Ngoài ra, nhà trường cung cấp học bổng Giáo dục bình đẳng cho học sinh nhân Ngày của Mẹ cũng là một hình thức giúp đỡ và động viên các em.

Trước sự đồng tình và chia sẻ rộng rãi của mọi người về quyết định thay đổi các hoạt động trong Ngày của Mẹ của Trường Anuban Sri That, Hiệu trưởng Seksan Sopharat đã vô cùng ngạc nhiên: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nhiều người khen ngợi và ủng hộ quyết định thay đổi này. Nhà trường không chạy theo trào lưu hay muốn đánh bóng tên tuổi. Ý tưởng này được thực hiện sau khi các giáo viên của trường gợi ý tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của các học sinh và đã được tất cả thảo luận, thống nhất với nhau".

Trường học ở Thái Lan thay đổi hoạt động trong ngày của Mẹ - Ảnh 3.

Hình ảnh học sinh Thái Lan đeo vòng hoa nhài trên tay quỳ lạy đấng sinh thành trong Ngày của Mẹ là hình ảnh quen thuộc ở đất nước này. Ảnh: Time

Không giống như những quốc gia khác, ở Thái Lan, Ngày của Mẹ là 12/8. Đây là ngày sinh của hoàng hậu Sirikit, vợ vua Bhumibol Adulyadej và được quốc gia này coi là ngày của các bà mẹ ở Thái Lan.

Vào ngày lễ này, hình ảnh những người con với vòng hoa nhài trên tay quỳ lạy đấng sinh thành là một hình ảnh quen thuộc ở đất nước Thái Lan. Bởi bông hoa nhài màu trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, sự tin tưởng và bình an mà người mẹ đã trao tặng cho những người con của mình. Bên cạnh đó, mọi người còn mua những bức chân dung của hoàng hậu Sirikit để treo lên tường.

Ngày của Mẹ được tổ chức hàng năm tại các trường học của "xứ sở chùa vàng" để học sinh tặng hoa cho mẹ, tượng trưng cho tình yêu và lòng biết ơn.

Trong khi hoạt động này khiến đa số học sinh thấy cảm động, một số ít khác lại thấy lạc lõng và buồn bã vì không có mẹ.

Nguồn: Thaiger