Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu": Đam mê và lắng đọng cảm xúc

Việt Hoàng
22:54 - 19/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Tại không gian Art Space - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), 100 tác phẩm hội họa chất liệu sơn dầu và acrylic trên toan và 1 tác phẩm điêu khắc được bày trang trọng. Tất cả các tác phẩm, xoay quanh 3 chủ đề lớn "Thế sự", "Hoa" và "Phong cảnh".

Tôi đến xem triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" vào ngày cuối cùng của cuộc triển lãm, và chỉ sau một hai giờ đồng hồ nữa triển lãm sẽ kết thúc. Một phần vì biết đến thông tin về sự kiện hơi muộn, nhưng điều thôi thúc tôi phải đến với triển lãm dù muộn, chính là vì tên tuổi của tác giả. Ông là một người nổi tiếng, dù ở cương vị lãnh đạo hay là một nhà văn, nhà thơ... ông đều có những dấu ấn đậm nét… Ở mảng hội họa, liệu ông sẽ vẽ gì, vẽ thế nào?

 Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" - đam mê và cảm xúc - Ảnh 1.

Không gian bên trong triển lãm. Ảnh: Việt Hoàng

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng triển lãm là những bức tranh đa dạng về bố cục và màu sắc, một số bức giàu yếu tố tạo hình. Bút pháp theo lối tự do, có bức vẽ bao quát những mảng màu lớn, có bức lại được vẽ bằng những chấm, hoặc nét bút ngắn và nhỏ… Cảm giác tác giả vẫn đang thể nghiệm nhiều cách để tìm ra cách kể chuyện riêng của mình.

 Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" - đam mê và cảm xúc - Ảnh 2.

Những tác phẩm với bút pháp tự do đầy ngẫu hứng của tác giả. Ảnh: Việt Hoàng

Bảng màu của tác giả phong phú, giàu tình cảm và cách dùng hòa sắc ở một số tác phẩm khá chuyên nghiệp. Màu sắc tổng thể hòa quyện với nhau, những tông màu nóng, lạnh nhuần nhuyễn, có vẻ đầy đủ mà không bị tranh chấp. Có thể nói, tác giả quán xuyến, làm chủ được chất liệu và cảm xúc khi vẽ.

Triển lãm là một câu chuyện về những hành trình trải dài theo thời gian và từng trải nghiệm riêng của tác giả.

Mảng tranh về ký ức, hoài niệm về chiến tranh được tác giả thể hiện khá phong phú và thành công. Đường Trường Sơn nơi mà ông đã sống, chiến đấu nhiều năm được vẽ bằng những mảng màu lớn. Khi là hòa sắc xanh trầm mặc của rừng hòa lẫn màu lá ngụy trang trên những chiếc xe, khi lại là hòa sắc vàng, nâu, đỏ tạo nên cảm giác như bom, đạn và sự khốc liệt luôn thường trực trong từng khoảnh khắc.

 Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" - đam mê và cảm xúc - Ảnh 3.

Tác phẩm “Đường Trường Sơn thời chiến”

Ông từng là nhà báo tên tuổi, nên mảng đề tài "Thế sự" được ông tách thành một phần riêng biệt trong loạt sáng tác của mình. Đó là những chiêm nghiệm của tác giả, ngôn ngữ hội họa thiên về trừu tượng, những hình ảnh ẩn dụ gợi mở cho người xem nhiều suy tưởng về cuộc sống.

 Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" - đam mê và cảm xúc - Ảnh 4.

Tác phẩm “Húc đầu vào đá”. Ảnh: Việt Hoàng

Bên cạnh đó, loạt tranh ông vẽ về hoa, hay hình ảnh người vợ của mình, cũng là những bức giàu cảm xúc. Từng khoảnh khắc đời sống thường nhật đi vào tranh ông rất tự nhiên và sinh động.

 Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" - đam mê và cảm xúc - Ảnh 5.

Tác phẩm Chân dung vợ của nhà văn Hữu Ước. Ảnh: Việt Hoàng

Ông ít vẽ trực họa, dù là phong cảnh hay chân dung đều là vẽ lại những hình ảnh suy tưởng trong quá khứ. Những dấu ấn ký ức đậm nét, trải qua sự bào mòn của thời gian, chỉ còn lại những gì tiêu biểu nhất. Tác giả khai thác vào khía cạnh đó, nên cũng dễ hiểu khi tranh ông ít có những tiểu tiết. Đôi khi cả những yếu tố về hình khối, đường nét cũng bị giản lược thành những mảng lớn với màu sắc chuyển biến linh hoạt giữa các sắc độ nóng, lạnh.     

Hầu hết các tác phẩm đều không tả chi tiết, tất cả như những ký ức ùa về được tác giả nắm bắt và thể hiện lại bằng màu sắc. Một số bức được vẽ theo lối phóng bút, bao quát, tạo được hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cho người xem.

 Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" - đam mê và cảm xúc - Ảnh 6.

Một tác phẩm được vẽ kết hợp giữa bay và bút

Tác phẩm điêu khắc duy nhất trong triển lãm có tên là "Người lính" cũng là một điểm nhấn ấn tượng. Bức tượng giàu tính tạo hình. Ngôn ngữ của điêu khắc được thể hiện rõ nét bằng sự cách điệu mạnh mẽ những hình khối vuông vức. Theo tác giả, ông hoàn thành tác phẩm từ ý tưởng: Sức mạnh của người lính đến từ bệ đỡ vững chãi của hồn dân tộc, của bề dày văn hóa mấy nghìn năm tích tụ từ văn hóa Đông Sơn.

 Triển lãm "Nhà văn Hữu Ước & sắc màu" - đam mê và cảm xúc - Ảnh 7.

Tác phẩm điêu khắc "Người lính". Ảnh: Việt Hoàng


Họa sĩ Nguyễn Thịnh Ảnh: Nhân vật cung cấp

Họa sĩ Nguyễn Thịnh cho biết, anh đến xem tranh vào thời điểm cuối của triển lãm vì cũng nghe một số ý kiến khen, chê trái chiều. Bản thân anh nhận thấy, đây là một triển lãm nghiêm túc thể hiện cụ thể ở từng tác phẩm, cũng như quá trình làm việc trong nhiều năm của tác giả. Tranh trong triển lãm màu sắc tốt, một số bức có bố cục tốt và đặc biệt những tranh vẽ thoải mái, phiêu một chút thì ...hay. Điểm chưa được có lẽ là do "ham treo" nên một số bức có cảm giác chưa chọn lọc kỹ. Theo họa sĩ, tác giả là người đáng tôn trọng vì đam mê vẽ, làm việc nghiêm túc, có gu, dù tay nghề còn một số chỗ chưa chuyên nghiệp, nhưng xem tranh thì dễ nhận biết ông là người thích vẽ và có khả năng hội họa.