Tặng học bổng cho học sinh trường tiểu học mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trần Vũ
23:40 - 30/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Có một ngôi trường tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trường được đầu tư khang trang, sạch đẹp, tuy nhiên, với gần 100% học sinh dân tộc thiểu số theo học, đời sống gia đình các em nhiều nhọc nhằn, thầy và trò nơi đây còn vất vả trong quá trình dạy và học.

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Quỹ Tâm hồn đẹp (Hà Nội) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ và Báo Điện Biên Phủ tổ chức trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).


Tặng học bổng cho học sinh trường tiểu học mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Ảnh 1.

Thầy trò Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp đón nhận học bổng quà tặng từ Quỹ Tâm hồn đẹp. Ảnh: M.C

Tại buổi trao học bổng và quà tặng cho thầy và trò Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp vào một ngày cuối tháng 4, bà Nguyễn Hồng Ngọc, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Thành phố Điện Biên Phủ có hơn 20 nghìn học sinh, 52 trường học, 703 lớp học và 1.034 cán bộ giáo viên. Trong đó, Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ) là đơn vị giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Tặng học bổng cho học sinh trường tiểu học mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: M.C

Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp có hơn 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhiệm công tác giáo dục, đào tạo gần 300 học sinh với tỷ lệ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96%. Đặc biệt, nhiều học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhà xa trường học hàng chục km, giao thông đi lại rất vất vả.

Cũng theo Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ, tuy cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp được đầu tư khang trang, nhưng đời sống cũng như chế độ dành cho các học sinh nơi đây còn nhiều thiếu thốn, việc dạy và học của thầy trò nơi đây còn khó khăn, bộn bề. 

Tặng học bổng cho học sinh trường tiểu học mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Ảnh 3.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Trần Vũ

Thầy giáo Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch công đoàn của nhà trường cho biết: Hiện trường có 100 em học sinh ở bán trú, cuối tuần mới về nhà vì nhà xa trường học, bố mẹ không có điều kiện đưa đón hàng ngày. Nhưng hầu hết các học sinh ở bán trú là gia đình quá khó khăn nên hầu như phó mặc cho nhà trường lo sinh hoạt cho các em.

Từ khi xã Mường Phăng là 1 trong 4 xã trực thuộc Thành phố Điện Biên Phủ, Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp nằm trên địa bàn xã nên các chính sách theo chương trình 135 (một trong các chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ) không còn được áp dụng cho trường, thầy trò nhà trường càng thêm khó khăn. 

Thầy Đức cũng chia sẻ, nhà trường tuy được đầu tư khang trang nhưng gia đình các em học sinh hầu hết thuộc diện nghèo, cận nghèo, cha mẹ không công ăn việc làm ổn định, mùa giáp hạt không đủ cơm ăn, đa số các em đến trường mới được ăn cơm có thịt. 

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp chia sẻ thêm, hiện Quỹ Hoàng Hoa Trung đang tài trợ 2.300 học sinh trên địa bàn thành phố suất ăn trị giá 6.800 đồng/1 bữa, Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp có 98 học sinh được hưởng suất ăn này. Ngoài ra, nhà trường cũng nhận được 500 suất dầu gội đầu, sữa tắm dành cho các học sinh bán trú. Đó là sự hỗ trợ quý báu và vô cùng thiết thực dành cho các học sinh bán trú tại trường.

Theo cô giáo Thanh, vì các con ở trường nên các thầy cô giáo phải phân công nhau trực chăm sóc các con, hoàn toàn không có chế độ. Trăn trở của các thầy cô không chỉ là việc dạy và học cho các học sinh, mà còn ở sự chăm lo điều kiện sinh hoạt cho các em được tốt hơn. Hiện đa số các em không mua bảo hiểm học sinh do gia đình nghèo, có một số em bị bệnh máu trắng, khuyết tật nhưng vẫn ham học, có học sinh nghèo không đủ quần áo mặc, thậm chí, có những gia đình khi con ốm đau không biết bấu víu vào đâu lại mang con đến trường nhờ thầy cô chăm sóc.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, vào dịp cả nước đang hướng về Điện Biên Phủ - dành nhiều tình cảm và sự sẻ chia với những khó khăn của bà con trên mảnh đất Điện Biên gắn với chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu - một số đơn vị, tổ chức cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thầy và trò Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, trong đó có Quỹ Tâm hồn đẹp (quận Long Biên, Thành phố Hà Nội). 

Tặng học bổng cho học sinh trường tiểu học mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Thân, Trưởng Ban vận động Quỹ Tâm hồn đẹp. Ảnh: M.C

20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cùng hơn 500 bộ quần áo, hơn 6 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ mua đồ dùng nhà bếp phục vụ cho học sinh bán trú đã được Quỹ Tâm hồn đẹp trao tặng thầy trò Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp. Tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Thân, Trưởng Ban vận động Quỹ Tâm hồn đẹp cho biết, sau khi khảo sát, Quỹ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường, thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bảo đảm việc trao học bổng và những món quà tặng ý nghĩa một cách khách quan, đúng đối tượng được hưởng.

Bà Thân mong muốn sự hỗ trợ giúp các học sinh có thêm điều kiện học tập tốt hơn, qua đó thêm chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với ngôi trường được vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, bà Nguyễn Hồng Ngọc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của Quỹ Tâm hồn đẹp và Báo Điện Biên Phủ (đơn vị kết nối) đã hỗ trợ kịp thời. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, giáo viên và các em học sinh Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp để thầy và trò nơi đây tiếp tục nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, cố gắng nhiều hơn nữa dành kết quả tốt hơn trong hành trình dạy và học.