Phú Quốc giữa trùng khơi

Trương Thuý Hằng
11:15 - 26/01/2023
Công dân & Khuyến học trên

Suốt thời gian dài giãn cách vì COVID-19, nhiều khách du lịch kẹt lại ở Phú Quốc. Dựa vào lý do hạn chế dịch chuyển, có người ở lại vài tháng trên đảo quen thuộc đến nỗi, đến khi COVID-19 được vãn hồi, họ chợt nhận ra rằng, Phú Quốc là nhà. Mà đã là nhà, thì còn phải đi đâu!

Phú Quốc - chơi phố giữa trùng khơi  - Ảnh 1.

Cảng tàu khách An Thới nơi neo đậu du thuyền hạng sang trên đảo Phú Quốc. Ảnh: TTH

Phú Quốc không chỉ là điểm đến, mà là nơi chốn đi về

Bước vào thời đại lối sống du mục kỹ thuật số lên ngôi, Phú Quốc trở thành nơi chốn hàng đầu được lựa chọn cho kiểu sống và làm việc hiện đại. Hòn đảo này hoàn hảo từ khí hậu nhiệt đới biển, hạ tầng giao thông mạch lạc, sóng điện thoại căng vạch, điện và dịch vụ đầy đủ - hoàn hảo để làm việc online hiệu quả và thực chất không cần văn phòng. 

Từng được ví như viên ngọc quý đầy tiềm năng, hòn đảo giữa trùng khơi biển Tây Nam Phú Quốc được chọn để quy hoạch và định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. Trục đường giao thông nam – bắc đảo và vòng tròn quanh đảo được xây mới, tu bổ. Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc hoàn thiện; điện lưới quốc gia ra đảo. 

Hòn đảo quá lớn tới 574km nên dù có dạo chơi cả ngày trên các nẻo đường xương cá ra bốn phương, tám hướng, con người ta cũng không có cảm giác tù túng, giới hạn bởi đại dương. 

Phú Quốc vẫn an toàn, ở chỗ, đi tới đi lui vẫn cứ thảy xe gắn máy bừa phứa bất cứ nơi nào chả ai trộm cắp. Hòn đảo lộng gió và nắng quanh năm, thảng hoặc mới mưa, mà mưa qua rất nhanh. Mùa gió, Phú Quốc mỗi năm thường có vài ngày phải cấm tàu xuất và nhập cảng Bãi Vòng vì sóng lớn. 

Trước đây, dân chơi nói buồn buồn thì đi Vũng Tàu tắm biển, đi Đà Lạt nghe nhạc, đi Nha Trang uống cafe đã là biết chơi. Giờ đi Phú Quốc ăn hải sản đỡ thèm mới là sành điệu. 

Phú Quốc - chơi phố giữa trùng khơi  - Ảnh 2.

Tàu cao tốc mỗi ngày đưa khách du lịch tới Phú Quốc tại cảng Bãi Vòng. Ảnh: TTH

Phú Quốc là hòn đảo đầu tiên được nâng cấp lên đơn vị hành chính cấp thành phố của Việt Nam. Do hình dạng thuôn dài từ Bắc xuống Nam nên đặc điểm địa lý, địa hình và phân bố dân cư của hòn đảo cũng có đặc trưng riêng, rất thú vị. Mặt hướng Đông của đảo thường đón gió Đông Bắc và đối mặt với biển động nên các làng chài tập trung về phía Tây của đảo. Ở mặt này cũng êm đềm và được đón thời khắc hoàng hôn mỗi ngày nên phát triển mạnh mẽ hơn, nhiều dịch vụ du lịch. 

Các làng chài trên đảo Phú Quốc như Hàm Ninh, Rạch Vẹm đều là khu dân cư lâu đời từ kinh nghiệm né gió, né sóng của dân địa phương mà hình thành. Hải sản ở Phú Quốc đánh bắt từ đại dương, ngon và sạch. Các làng chài đón bình minh và tiễn hoàng hôn với quán xá dưới tán dừa rất ưng ý khách du lịch. 

Bờ biển Phú Quốc thoải dần, không có cát lún và xoáy nước, dòng chảy hiền hoà nên màu của nước biển cũng thay đổi theo ráng trời. Các khu nghỉ dưỡng quy mô sang trọng, trung tâm giải trí tầm cỡ quốc tế nằm ở 2 đầu Nam và Bắc đảo.  

Phú Quốc - chơi phố giữa trùng khơi  - Ảnh 3.

Ngư dân từ biển về, đưa cá xuống chợ ở cảng An Thới. Ảnh: TTH

Phú Quốc - chơi phố giữa trùng khơi  - Ảnh 4.

Hải sản Phú Quốc tươi rói mỗi ngày cập cảng dành cho khách du lịch ở Phú Quốc. Ảnh: TTH

Phố trên biển

Vườn Quốc gia Phú Quốc gồm khu rừng rậm nguyên sinh diện tích lớn hiện được bảo vệ tuyệt đối. Khu rừng cấm trên biển có thảm thực vật ken dày tràn xuống tận bờ biển. Từ cánh máy bay nhìn xuống, Phú Quốc xanh biếc 2 màu lục lam giữa nhấp nhô núi thấp và sóng biển. 

Phú Quốc dày công tạo dựng một hình ảnh phố biển sang trọng. Dù chưa thể neo vào lòng du khách một thành phố không ngủ miền nhiệt đới. Nhưng ấn tượng về các khu nghỉ dưỡng sang trọng; công viên giải trí quốc tế, sự xa hoa của các con phố bắt chước phong cách Địa Trung Hải, châu Âu... đã bắt đầu làm choáng ngợp người trẻ mê những thành phố biển. 

Mai Lan - cô gái Hà Nội định cư ở Phú Quốc đã 2 năm qua chia sẻ rằng sở dĩ cô chọn Phú Quốc để mua ngôi nhà thứ 2 (second home) cho mình vì Phú Quốc quá gần Hà Nội, chỉ cách 2 giờ bay lại phù hợp với khí chất những người ưa nắng gió và cuộc sống tự do. Sự thoáng rộng và thảnh thơi ở Phú Quốc mê hoặc du khách. Cuối năm 2021, khi Việt Nam và nhiều quốc gia khác còn đang bị bủa vây bởi COVID-19 thì Phú Quốc đã là địa phương mở cửa sớm nhất đón khách du lịch. 

Mỗi công dân của Phú Quốc đều mang tinh thần dẫn đầu ấy. Họ ý thức việc giữ gìn nghề ủ chượp nước mắm nhà thùng, nghề nuôi chó xoáy (giống chó đặc trưng riêng nguồn gốc từ chó hoang ở rừng Phú Quốc), nghề trồng hồ tiêu đặc sản, làm muối tiêu xanh, nghề lặn ghẹ, bắt cá ngựa, nuôi ngọc trai... Trên đảo còn có những cá nhân sưu tầm, gìn giữ và lập bảo tàng tư nhân lưu giữ cổ vật của Phú Quốc và mở cửa miễn phí cho khách tham quan. 

Phú Quốc không tránh khỏi cơn đầu cơ đất đai và cắt cứ bờ biển làm du lịch manh mún. Nhưng nơi này vẫn còn những làng chài đơn sơ hiền hoà, rất khác Phú Quốc hào hoáng bởi những xa hoa bề nổi. 

Có một sự thật là mặc dù được dự đoán là mật độ khách du lịch sẽ rất đông trong dịp Tết Quý Mão nhưng thực tế thì Phú Quốc vẫn không quá ngột ngạt bức bí, phần nào còn khá thưa vắng so với Tết của những năm trước đây. Nơi này vẫn đặc biệt thích hợp cho những người muốn tận hưởng một mùa xuân phương Nam đúng nghĩa với nắng gió và biển khơi.  

Phú Quốc - chơi phố giữa trùng khơi  - Ảnh 5.

Khách du lịch trên bãi Sao, Phú Quốc. Ảnh: TTH