Ngôi sao "văn học" của Núi Thành

Huy Hoàng
21:42 - 20/06/2022
Công dân & Khuyến học trên

Nguyễn Vũ Anh Thái, sinh năm 2007, Trường Trung học Cơ sở Phan Bá Phiến được thầy cô tin yêu vì học giỏi chăm ngoan, đặc biệt từ chỗ ghét môn Ngữ văn trở thành học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện.

Hôi đồng hương xã Tam Tiến tại Đà Nẵng, thành phố Tam Kỳ và Hội Khuyến học xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa trao 80 suất học bổng và khen thưởng học sinh - sinh viên học giỏi năm học 2021-2022.

Trong phần khen thưởng, đặc biệt có 5 sinh viên đã được nhận Giải thưởng Khuyến học Võ Chí Công và 3 học sinh giỏi - xuất sắc cấp tỉnh; đặc biệt có một gương học sinh giỏi - xuất sắc đạt giải môn Ngữ văn cấp tỉnh được các đại biểu đặc biệt chú ý. 

Ngôi sao "văn học" của Núi Thành - Ảnh 1.

Học sinh Nguyễn Vũ Anh Thái nhận thưởng tại Lễ bế giảng năm học 2021-2022 Trường Phan Bá Phiến và tại UBND xã Tam Tiến. Ảnh: Huy Hoàng

Đó là em Nguyễn Vũ Anh Thái, sinh năm 2007, trú tại thôn Diêm Điền, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, học lớp 9/4 năm học 2021-2022, Trường Trung học Cơ sở Phan Bá Phiến.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều là giáo viên, công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, xã Tam Tiến. Từ nhỏ Anh Thái đã là một cô bé ngoan ngoãn, nghe lời và rất thông minh. Nguyễn Vũ Anh Thái, luôn chăm chỉ trong việc học tập, sôi nổi trong các hoạt động của trường, nỗ lực rèn luyện đạo đức. Em đã có thành tích nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, em học đều tất cả các môn và đặc biệt có niềm đam mê với môn ngữ văn. Tiêu biểu, em đã đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh năm 2022 và nhiều giải khác như: Giải nhất học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện Núi Thành năm 2020.

Không chỉ học giỏi Nguyễn Vũ Anh Thái, còn là một lớp trưởng nhiệt tình với các bạn trong lớp, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong việc học tập, luôn đem những kiến thức mình có để giúp các bạn hoàn thành các bài tập khó. Bên cạnh đó Anh Thái rất năng nổ trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ của trường, lớp. Ở trường em là một học sinh giỏi được bạn bè thầy cô yêu mến. Còn ở nhà em là một người con ngoan, hiếu thảo, nghe lời và luôn phụ giúp bố, mẹ trong công việc.

Nguyễn Vũ Anh Thái nói: "Học tập chính là con đường ngắn nhất để tìm đến bến bờ của tri thức".

Cô giáo Phạm Thị Huyền, chủ nhiệm lớp 9/4 trường Trung học cơ sở Phan Bá Phiến cho biết: "Nguyễn Vũ Anh Thái là một lớp trưởng gương mẫu, năng nổ, tích cực, nhiệt tình trong mọi hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao với tập thể. Học giỏi đều các môn; có năng khiếu và niềm đam mê đặc biệt đối với văn học; có quyết tâm cao và luôn nỗ lực trong học tập cùng các hoạt động với phong trào nhà trường. Em Nguyễn Vũ Anh Thái là một học sinh ngoan, học giỏi đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Ngoài ra Anh Thái còn được các bạn bè quý mến, tín nhiệm. 4 năm liền em được các bạn bầu làm lớp trưởng. Em luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng lớp trong quá trình học tập.

Anh Thái không nghĩ là mình trở thành một học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh. "Thú thật, năm lớp 7 môn văn đối với em là một cực hình, làm bài kiểm tra học kì chỉ được 5 điểm. Lúc đó em nghĩ mình không có năng lực học văn, thậm chí là còn ghét môn Văn nữa" - Anh Thái cho biết.

Nhưng từ năm lớp 8, thấy được năng khiếu của Anh Thái, cô giáo đã chọn em vào đội học sinh của trường học bồi dưỡng môn Ngữ văn. Lúc đó em nghĩ là chỉ học cho vừa lòng cô chủ nhiệm, chứ mình không hy vọng để đạt học sinh giỏi văn. Sau một khoảng thời gian học tập, đồng hành cùng cô dạy bồi dưỡng, em dần cảm thấy mình đã mở rộng tâm hồn để đón "văn học". Sau tháng ngày nuôi dưỡng ý chí thì em đã đứng vị thứ 3 trên địa bàn toàn huyện, niềm tự tin học Ngữ văn em đã hình thành từ đó.

Lên lớp 9, Anh Thái tiếp tục gặp cô giáo chủ nhiệm, cũng là cô giáo dạy bồi dưỡng cho em. Dường như cảm nhận được cô giáo đã đặt niềm tin vào mình, cô đào tạo bằng tất cả sự tự tin và niềm đam mê của cô, nên Anh Thái không ngừng cố gắng. Và cũng chính cô giáo là người khởi đầu cho những thành công của em từ đó đến nay. 

"Nhờ cô mà em đến với văn học bằng tất cả niềm yêu, niềm hăng say và văn đã trở thành niềm đam mê to lớn của em. Giờ đây, Anh Thái yêu văn học một cách mê đắm, trước đây, vào phòng thi văn là như gà mắc tóc. Nhưng giờ đây, em không ngại thể hiện bản thân mình. Văn giúp em tự tin. Nó bồi đắp tâm hồn của em khiến em trưởng thành và hiểu được rất nhiều điều khác trong cuộc sống. Em được thỏa sức viết ra những điều mình suy nghĩ, cảm giác ấy rất tuyệt. Bây giờ em cũng không khẳng định mình giỏi văn, nhưng em chắc chắn rằng em yêu văn bằng một niềm đam mê rực cháy", Anh Thái hồ hởi chia sẻ. 

Nguyễn Vũ Anh Thái là tấm gương vượt khó học giỏi các cấp, ngôi sao sáng, niềm tự hào cho bản thân gia đình và thầy cô vùng quê Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam. 

Nguyễn Vũ Anh Thái còn muốn sẻ chia đôi điều kinh nghiệm học văn bằng những dòng tâm sự như thế này: "Các bạn biết rồi đó! Học lúc nào chả mệt mỏi phải không các bạn? Nhiều lúc mình tự hỏi, điều gì đã làm mình ôm đồm vào đống tài liệu văn mà quên ăn quên uống như vậy? Có lúc mình phát khóc vì những ngày học văn không vào trong đầu, vì những ngày viết văn không ra, vì những kiến thức sản sinh quá nhiều mà mình thì chưa diễn đạt ra được. Vấp ngã, mệt mỏi là thế, nhưng mình chưa bao giờ có ý định từ bỏ văn các bạn ạ! Mình tự nhủ rằng cuộc sống mình sẽ rất vô vị và tẻ nhạt, nếu không có sự xuất hiện của văn, trên con đường của mình luôn có ánh mắt của thầy cô và cha mẹ dõi theo từng ngày. Vì thế mịnh tự dặn lòng phải luôn cố gắng hết sức có thể, cống hiến hết tài năng của mình để sau này có nhìn lại chặng đường mình đã đi, sẽ không có bị vết xước lớn nào khiến mình phải hối hận.

Các bạn ạ! Tại sao tuổi trẻ chúng ta phải học tập và vươn lên dù khó khăn? Những con người đã vượt khó trong học tập. Hầu hết họ đều đã gặp bắt hạnh trong cuộc sống. Đối với họ để vượt qua chỉ còn cách đối mặt với khó khăn và học hành để thoát khỏi cái đói nghèo, khổ cực. Vì nước ta hiện nay hay cả trên toàn thế giới đều coi trọng việc học hành, năng lực, cũng như bằng cấp. Nếu bản thân đã thiệt thòi mà lại yếu kém văn hóa nữa thì tất nhiên chỉ có thể bị đào thải ra khỏi xã hội. Bên cạnh những tấm gương đó cũng có không ít các bạn dù đầy đủ, sách vở, điều kiện nhưng lại đến trường như một việc có lệ không chú tâm học hành, làm hao phí tiền của cũng như kỳ vọng của bậc cha mẹ, sinh thành".