"Ngày hội Đen-Hồng" nức lòng người hâm mộ trước giờ biểu diễn của BlackPink

Trần Vũ
19:59 - 30/07/2023
Công dân & Khuyến học trên

Trưa 30/7, cơn mưa xối xả trắng khu vực Mỹ Đình gây không ít lo lắng cho người hâm mộ đang chờ đến giờ biểu diễn của nhóm nhạc đình đám BlackPink. Nhưng hơn 13 giờ chiều, trời quang mây tạnh, khu vực này tràn ngập sắc Hồng-Đen của dòng người nô nức đổ về.

"Ngày hội Đen-Hồng" rực rỡ trước giờ biểu diễn của BlackPink - Ảnh 1.

Từ 14 giờ chiều, quảng trường trước sân vận động đông nghịt fan hâm mộ chờ đến giờ xem nhóm nhạc BlackPink biểu diễn. Ảnh: Trần Vũ

Hàng chục ngàn người rộn ràng trong sắc Đen-Hồng chờ đón giờ xem BlackPink biểu diễn đêm thứ 2

Theo ghi nhận của phóng viên Công dân và Khuyến học, thời điểm 15 giờ, khi cơn mưa rào đã ngớt, không khí sạch mát, trong lành như ủng hộ hàng ngàn người đã đổ về quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình. Hầu hết những người đến sớm ngồi dọc các vỉa hè, ngay ngắn và trật tự. Từ 16h-18h, mọi nẻo đường về sân vận động bị dồn ứ bởi người đi bộ và xe cộ di chuyển rất chậm. Không gian bao trùm một màu Đen-Hồng cực kỳ bắt mắt của y phục và đồ trang trí từ các nam thanh nữ tú. Không khí rộn ràng của ngày hội âm nhạc lớn.

Người người say sưa selfie, livestream, chụp ảnh, quay clip, thậm chí alo báo cho người ở nhà là "an tâm đã có mặt ở sân vận động"... Tất cả mọi người cùng hòa chung khoảnh khắc chờ đợi, vui tươi, phấn chấn, rộn ràng của tình yêu âm nhạc, của sự hâm mộ các cô gái xứ sở kim chi. Thỉnh thoảng, những tiếng hô "BlackPink" vang lên từ các hội nhóm ở vỉa hè, góc sân hòa chung giọng cười tiếng nói rổn rảng của hàng chục ngàn người có mặt tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Khi được hỏi về "tình yêu cuồng nhiệt dành cho nhóm nhạc BlackPink", nhiều bạn trẻ chia sẻ, "đơn giản yêu vì K-pop là loại nhạc nổi tiếng toàn cầu, thể loại nhạc hợp với giới trẻ, dễ nghe, dễ hiểu, ca sĩ lại vô cùng xinh đẹp, nhảy giỏi, ăn mặc có gu".

Cũng có bạn bày tỏ yêu nhóm nhạc chỉ vì sự dễ thương, hồn nhiên của các thành viên qua những việc đời thường của họ, ví dụ như Jennie có lần bị gãy tay chỉ vì bảo vệ một... lon coca cola; hay Lisa trong một lần đi mua bột bánh cho bố đã làm rơi dọc đường nên sang nhà hàng xóm xin bột cám của lợn về thay thế… "Họ là Idol nhưng cuộc sống cũng đơn giản, gần gụi và hành động hồn nhiên như người bình thường".

Với câu hỏi: "Tác động của nhóm nhạc đến cá nhân fan như thế nào?", nhiều bạn hào hứng phân tích: Đơn giản là "Idol như thế nào thì Fan như thế", tâm lí người hâm mộ thích được vui vẻ như các Idol của mình. 

Hỏi: "Trong mắt bạn Idol như thế nào?", các bạn trẻ liệt kê: "Quan tâm đến fan, chiều chuộng fan, thái độ thân thiện, hòa đồng, tốt bụng…". 

Hỏi: "Tốt bụng thế nào?", trả lời: "Ví dụ như câu chuyện, có một fan khuyết tật đến xem buổi biểu diễn của BlackPink, lúc ấy Jennie đứng trên sân khấu nhìn thấy fan ấy đã rất xúc động chạy xuống và tặng cho fan chiếc kẹp tóc của mình. Sau đó các fan khác "truy gốc" bạn fan khuyết tật và phát hiện bạn fan ấy trước đó vốn anti Jennie, nhưng từ khi đón nhận hành động quan tâm của Jennie, bạn fan ấy đã "quay xe" trở thành fan ruột của ca sĩ xinh đẹp này"…

Những fan đến sớm ngồi trật tự chờ đến "giờ G", dòng fan hâm mộ vẫn liên tục đổ về sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Trần Vũ

Một câu hỏi dành cho nhiều bạn trẻ trong thời điểm chờ đến "giờ G" xem nhóm nhạc thần tượng biểu diễn buổi cuối ở Việt Nam, là: "Các bạn học hỏi điều gì ở thần tượng của mình?", câu trả lời rất nhanh, là: "Học hỏi được sự đoàn kết, yêu thương, ấm áp mà thần tượng lan tỏa tới mọi người". Hay "học được ở thần tượng một điều: Có tài năng thì xứng đáng được yêu, được hâm mộ".

Minh Uyên, một fan nhí 12 tuổi chia sẻ: "Em mong muốn được trở thành Ido như BlackPink, không chỉ là ở lĩnh vực âm nhạc, mà là sự tài năng. Họ có đam mê âm nhạc và thực sự tài năng. Ngay từ hai bài debut đầu tiên của BlackPink là “Boombayah” và “Whistle” ra mắt đã đi vào lòng người, được giải thưởng quốc tế, được cả thế giới đón nhận. Đó là điều mà một người fan cần học hỏi, đã đam mê là theo đuổi, đã theo đuổi là nỗ lực để thành công, để thể hiện tài năng, để được toàn thế giới yêu thích".

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Công dân và Khuyến học ghi nhận cuối giờ chiều 30/7/2023 khu vực ngoài sân vận động Mỹ Đình - khi thời gian biểu diễn của nhóm nhạc đình đám BlackPink đang cận kề:

"Ngày hội Đen-Hồng" rực rỡ trước giờ biểu diễn của BlackPink - Ảnh 4.

Fan không phân biệt tuổi tác, một em bé là fan ruột của BlackPink - y như mẹ. Ảnh: Trần Vũ

"Ngày hội Đen-Hồng" rực rỡ trước giờ biểu diễn của BlackPink - Ảnh 5.

Một bé Đen-Hồng đáng yêu. Ảnh: Trần Vũ

Vì yêu, sẵn sàng chống nạng đi xem thần tượng. Anh: Trần Vũ

Một màu đen đen...

chấm thêm màu hồng...


Bên nhau đợi chờ đến "giờ G". Ảnh: Trần Vũ

"Ngày hội Đen-Hồng" nức lòng người hâm mộ trước giờ biểu diễn của BlackPink - Ảnh 10.

Sự kiện âm nhạc nhưng cũng là cơ hội của thời trang pink-hồng ngọt ngào dễ thương. Ảnh: Trần Vũ

Hơn 18 giờ, dòng người vẫn đổ về sân vận động Mỹ Đình, vé vẫn được rao bán, lực lượng chức năng vẫn giữ an ninh trật tự hết công suất, ngày hội Đen-Hồng vẫn rộn ràng trong lúc chờ đến giờ để fan bùng cháy cùng các cô gái tài năng, xinh đẹp BlackPink. Ảnh: Trần Vũ