Mỹ: Cụ bà 101 tuổi học cùng lớp đại học với cháu gái

Lam Linh
20:53 - 26/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Cụ Sarah Simpkins (101 tuổi) ở Virginia, Mỹ dự định tốt nghiệp đại học cùng cháu gái sau khi bỏ học vì mang thai đứa con đầu lòng cách đây 81 năm.

Cụ Sarah Simpkins, 101 tuổi, quyết định đăng ký vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Brightpoint ở Chester, Virginia và dự kiến sẽ tốt nghiệp đại học vào năm sau khi tròn 102 tuổi. Ảnh: Fox 29

Cụ Sarah Simpkins, 101 tuổi, quyết định đăng ký vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Brightpoint ở Chester, Virginia và dự kiến sẽ tốt nghiệp đại học vào năm sau khi tròn 102 tuổi. Ảnh: Fox 29

Cụ Sarah Simpkins 101 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học sau 81 năm bỏ học

Cụ Sarah Simpkins vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên của chương trình giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Brightpoint với điểm trung bình 3,5.

"Tôi đã trở lại trường học. Suốt bao năm qua, việc được đến trường luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi", cụ Simpkins nói với WWBT và nói thêm rằng bà hy vọng tinh thần hiếu học của mình sẽ truyền cảm hứng cho người khác.

Cách đây 81 năm, cụ Simpkins đã bỏ học giữa chừng khi đang là sinh viên Đại học Allen ở Columbia, phía nam Carolina, Mỹ. Lúc đó, cụ 20 tuổi, đang mang thai đứa con đầu lòng.

Sau đó, cụ Simpkins kết hôn rồi sinh liên tiếp tổng cộng 12 người con. Cụ đã gác lại việc học tập để dành phần lớn cuộc đời mình chăm lo cho gia đình và nuôi dạy con cái. Song, ước mơ được sở hữu tấm bằng đại học của cụ Simpkins luôn cháy bỏng.

Mỹ: Cụ bà 101 tuổi học cùng lớp đại học với cháu gái- Ảnh 3.

Cụ Sarah Simpkins và cháu gái cùng học chung một lớp đại học. Ảnh: Fox 29

Mỹ: Cụ bà 101 tuổi học cùng lớp đại học với cháu gái- Ảnh 4.

Cụ Simpkins vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên của chương trình giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Brightpoint với điểm trung bình 3,5. Ảnh: Fox 29

Năm 96 tuổi, cụ Simpkins chuyển từ Brooklyn, New York đến Virginia để sống với cháu gái Halimah Shepherd-Crawford - người đang theo học tại cùng một trường cao đẳng cộng đồng ở Chester.

"Tôi nghiên cứu bài tập, giải thích cho bà và sau đó đặt câu hỏi để bà trả lời. Tôi luôn song hành cùng bà trong việc học. Đầu óc bà tôi vẫn rất minh mẫn và sắc bén", cháu gái Shepherd-Crawford tự hào nói về bà.

Sinh viên 101 tuổi Sarah Simpkins chứng minh tuổi tác chỉ là con số

Tháng 5 năm sau, cụ Simpkins và cháu gái sẽ cùng nhận bằng tốt nghiệp. Đối với cụ, tuổi tác luôn chỉ là một con số. Khi được hỏi bao nhiêu tuổi, cụ trả lời "cảm giác như đang 42 tuổi vậy".

Ở tuổi 101, cụ Simpkins cho rằng cụ sống thọ nhờ một triết lý đơn giản nhưng sâu sắc đó là luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cụ luôn mong muốn được trở lại trường học kể từ khi bỏ học năm 20 tuổi, và sau 81 năm, cuối cùng cụ cũng nắm bắt được cơ hội. "Tôi biết ơn cuộc đời đã cho phép tôi trở lại trường học", cụ Simpkins chia sẻ.

Đạo luật Giáo dục Đại học năm 1974 của Virginia cho phép người cao tuổi trên 60 tuổi đăng ký các khóa học giáo dục đại học cho các lớp tín chỉ hoặc kiểm toán mà không phải trả học phí hoặc lệ phí.

Mỹ: Cụ bà 101 tuổi học cùng lớp đại học với cháu gái- Ảnh 5.

Cụ Simpkins cho biết các khóa học yêu thích của mình bao gồm các lớp học nghệ thuật trực tiếp vào thứ Ba và thứ Năm. Ảnh: Fox 29

Mỹ: Cụ bà 101 tuổi học cùng lớp đại học với cháu gái- Ảnh 6.

Cụ Simpkins đã bỏ học tại Đại học Allen ở Columbia, phía nam Carolina ở tuổi 20 sau khi mang thai đứa con đầu lòng. Ảnh: Fox 29

Cụ Simpkins không mấy khác biệt với các sinh viên trường và nhanh chóng hòa nhập. Cụ cho biết đặc biệt yêu thích lớp nghệ thuật diễn ra thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Đồng thời luôn chăm chỉ làm bài tập về nhà và nói rằng "điều này thật dễ dàng như ăn bánh".

Shepherd-Crawford cho biết, bà luôn là nguồn cảm hứng cho cô trong học tập cũng như trong cuộc sống.

"Thật tuyệt vời vì tôi và bà sẽ tốt nghiệp đại học và cùng nhau bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Học cùng nhau khiến chúng tôi làm việc chăm chỉ và có động lực hơn", Shepherd-Crawford nói.

Nguồn: Daily Mail