Công dân khuyến học

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An

Trần Quốc Huy

Trần Quốc Huy

12:30 - 27/09/2025
Công dân & Khuyến học trên

Những người làm báo xứ Nghệ tổ chức đêm hội trăng rằm sớm ấm áp yêu thương cho các em học sinh vùng lũ xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.

Chiều tối qua 26/9, tại xã Mỹ Lỹ, tỉnh Nghệ An, Câu lạc bộ báo chí Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Đồn biên phòng Mỹ Lý tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 12 năm 2025.
Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 1.

Ánh trăng lưỡi liềm trong đêm hội Trung Thu ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 2.

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An có một đêm Trung Thu ấm áp sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Quốc Huy

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Việt - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, thượng tá Trần Nam Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lý cùng đông đảo bà con nhân dân, các em học sinh.

Mỹ Lý là một trong những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ từ những ngày cuối tháng 7 vừa qua. Hơn hai tháng trôi qua, cuộc sống người dân Mỹ Lý dần ổn định trở lại khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng các đoàn thiện nguyện.

Chia sẻ với trẻ em nghèo tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, Câu lạc bộ báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An) tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" hàng năm như là món quà động viên các em dịp Trung Thu đến.

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 3.

Câu lạc bộ báo chí Nghệ An mang những phần quà Tết Trung Thu sớm cho bà con, trẻ em ở xã Mỹ Lý. Ảnh: Quốc Huy

Trải qua 11 mùa trăng nghĩa tình, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, RClub Nghệ An đã mang đến hàng vạn món quà giá trị cho trẻ em nghèo các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. 

Năm nay, chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 12 đến với xã Mỹ Lý.

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 4.

Mang Trung Thu đến với trẻ nghèo vùng lũ. Ảnh: Quốc Huy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý Lương Văn Bảy chia sẻ, Mỹ Lý là xã biên giới khó khăn của huyện Kỳ Sơn cũ, phần đa hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Cách trở về địa lý, trẻ em nơi đây cũng gặp muôn vàn khó khăn trong việc tiếp cận vui chơi, giải trí.

"Nhiều thôn bản nơi đây còn chưa có điện, sinh hoạt chịu rất nhiều thiệt thòi. Đặc biệt sau trận lũ lịch sử vừa rồi, nhiều gia đình gần như mất trắng. Chương trình đêm hội trăng rằm sớm cho các em sau mưa lũ rất ý nghĩa, ấm áp", ông Bảy nói.

Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch Câu lạc bộ báo chí Nghệ An cho biết sau một thời gian ngắn phát động, Câu lạc bộ đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ của hơn 100 cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài nước với tổng số tiền và hiện vật khoảng gần 1 tỷ đồng. Số quà tặng cho các cháu ngoài học bổng còn rất đa dạng như xe đạp, nhà tình nghĩa, áo đồng phục...

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 5.

Trẻ em ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đón nhận một đêm Trung Thu sớm. Ảnh: Quốc Huy

"Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chúng tôi mong muốn mang đến cho các em học sinh một đêm hội trăng rằm ý nghĩa, giúp các em có thêm động lực học hành, mai sau phát triển quê hương, đất nước", ông Giáp bày tỏ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 250 suất học bổng (500.000 đồng/suất); 15 chiếc xe đạp, một ngôi nhà tình nghĩa, bộ điện pin mặt trời và hơn 1.000 suất quà sữa, bánh kẹo, quần áo đồng phục…cho các em học sinh xã Mỹ Lý.

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 6.

Trao yêu thương đến từng em nhỏ. Ảnh: Quốc Huy

Đưa con tới dự đêm hội trăng rằm, chị Vi Thị Quyên - người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý chia sẻ: "Đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi nhiều tài sản, đồ đạc trong nhà. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của cộng đồng, gia đình tôi đang khắc phục để ổn định lại cuộc sống. Hai con tôi dự đêm phá cỗ hôm nay rất vui vì có đông bạn bè, có đèn ông sao, bánh kẹo và cả suất học bổng nữa".

Đêm hội "Vầng trăng yêu thương" kết thúc với màn phá cỗ linh đình trong tiếng cười vui rộn rã của những trẻ em vùng biên viễn xứ Nghệ…

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 7.

Hàng trăm trẻ em tham dự đêm Trung Thu ở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý.

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 8.

Nữ Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An cùng tham dự chương trình tặng quà cho các em nhỏ ở xã Mỹ Lý. Ảnh: Quốc Huy

Mang "Vầng trăng yêu thương" tới trẻ em ở tâm lũ Nghệ An - Ảnh 9.

Niềm vui của các em nhỏ trong ngày hội Trung Thu sớm. Ảnh: Quốc Huy

Gần 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật ủng hộ chương trình "Vầng trăng yêu thương"

Tại chương trình, Câu lạc bộ báo chí Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 12, gồm:

- Ngân hàng Bắc Á, Quỹ tầm vóc Việt, Tập đoàn TH: 100 suất quà, 4.800 ly sữa TH True Milk tổng trị giá 93 triệu đồng.

- Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ ủng hộ 15 triệu đồng và chuyến thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

- Tập đoàn Nafood ủng hộ 10 triệu đồng và 1.000 sản phẩm đồ ăn.

- Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An ủng hộ một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng.

- Tập đoàn RES ủng hộ bộ điện pin mặt trời lưu trữ 7.3kw trị giá 186 triệu đồng.

- Ngân hàng BIDV ủng hộ 10 triệu đồng.

- Công ty Thiên Hoàng ủng hộ 10 triệu đồng.

- Công ty Tân Đại Phát - Gia Định Gas Nghệ An ủng hộ 15 triệu đồng.

- Câu lạc bộ Đam Mê Lure Xứ Nghệ ủng hộ 5 triệu đồng.

- Chị Lưu Thị Thu Hà (thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ 1.000 áo đồng phục học sinh.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon