Hunter Moore - người đàn ông bị căm ghét nhất trên Internet

PV
21:27 - 30/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Là người lập ra trang web trả thù khiêu dâm IsAnyoneUp, Hunter Moore kiếm tiền trên chính sự đau khổ của những nạn nhân bị tung ảnh "nóng" và khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Hunter Moore là ai?

Hunter Moore sinh năm 1986 tại Woodland, California, Mỹ, là người lập ra trang web trả thù khiêu dâm IsAnyoneUp.

Hoạt động từ năm 2010 đến 2012, trang web của Hunter Moore hiển thị các hình ảnh nhạy cảm do người dùng đăng tải (thường là ảnh người yêu cũ của họ) hoặc ảnh hack từ người khác. Các thông tin cá nhân, từ địa chỉ nhà, trang mạng xã hội, các thành viên trong gia đình đến nơi làm việc của nạn nhân cũng được công khai trên trang này, gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của họ.

Hunter Moore - người đàn ông bị căm ghét nhất trên Internet - Ảnh 1.

Hunter Moore. Ảnh: BBC

Moore tự nhận mình là “kẻ hủy hoại cuộc sống chuyên nghiệp”, khuyến khích mọi người trên trang web hãy “làm điều tệ nhất” trong phần bình luận dưới mỗi bức ảnh.

Thông qua các giao dịch quảng cáo và mua bán, Moore kiếm được không ít tiền từ trang web của mình và thu hút đông đảo người theo dõi.

Hunter Moore phải trả giá như thế nào?

Hunter Moore là nỗi khiếp sợ của những nạn nhân bị chia sẻ ảnh nhạy cảm trên Internet. Nhưng vào thời điểm IsAnyoneUp ra mắt, chưa có luật cụ thể về trả thù khiêu dâm tại nhiều bang của Mỹ. 

Tuy nhiên, một số nạn nhân khẳng định chưa bao giờ gửi ảnh khỏa thân của mình cho bất kỳ ai và cáo buộc Moore đã hack thiết bị điện tử cá nhân của họ để ăn cắp những hình ảnh đó.

Bà Charlotte Laws, người mẹ có con gái là nạn nhân bị "tung" ảnh nhạy cảm lên IsAnyoneUp, là một trong những người đầu tiên tố cáo Hunter Moore hack trộm thông tin và hình ảnh cá nhân của người khác. Sau khi liên hệ với các nạn nhân khác của trang web, bà Laws đã cung cấp tài liệu thu thập được cho FBI và một cuộc điều tra đã được khởi động.

Hunter Moore - người đàn ông bị căm ghét nhất trên Internet - Ảnh 2.

Hunter Moore - người đàn ông bị căm gét nhất trên Internet. Ảnh: Esquire

Năm 2014, Hunter Moore bị FBI bắt giữ vì tội âm mưu, truy cập trái phép vào máy tính và trộm cắp danh tính ở mức độ nghiêm trọng. Năm 2015, Moore nhận tội ăn cắp danh tính và tiếp tay, hỗ trợ cho việc truy cập máy tính trái phép. Hắn bị kết án 2 năm 6 tháng tù và phải nộp phạt 2.000 USD cùng phí bồi thường là 145,7 USD, bị cấm sử dụng mạng xã hội.

Charles Evens, hacker mà Moore thuê để đột nhập vào các tài khoản email, bị kết án 25 tháng tù.

Hunter Moore ra tù vào tháng 5/2017. Một năm sau, hắn xuất bản một cuộc sách kể về cuộc đời tai tiếng của mình, có tựa đề “Is Anyone Up?!: The Story of Revenge Porn”.

Kể từ đó, Moore khá kín tiếng và không sử dụng tài khoản mạng xã hội nào, hoặc đang sử dụng tài khoản ẩn danh.

IsAnyoneUp còn tồn tại không?

Tháng 4/2012, doanh nhân James McGibney đã đề nghị trả Moore khoảng 12.000 USD để mua lại trang web IsAnyoneUp. Sau khi thương vụ thành công, James chuyển hướng trang web trả thù khiêu dâm này đến địa chỉ trang web chống nạn bắt nạt của ông là BullyVille (sau này chuyển thành trang web cá nhân của ông James).

Hunter Moore - người đàn ông bị căm ghét nhất trên Internet - Ảnh 3.

Trang web trả thù khiêu dâm IsAnyoneUp

Trong những điều khoản của vụ mua lại này, James McGibney yêu cầu Moore viết một lá thư xin lỗi các nạn nhân, đồng thời viết một số bài trên BullyVille để giúp mọi người nhận thức được hậu quả của nạn bắt nạt trực tuyến.

Bộ phim "Người đàn ông bị ghét nhất trên internet"

Ngày 27/7/2022, Netflix đã khởi chiếu bộ phim "Người đàn ông bị ghét nhất trên internet" (The Most Hated Man on the Internet) về tên tội phạm Hunter Moore, theo tên gọi mà Tạp chí Rolling Stone (Mỹ) đã đặt cho hắn.

Trailer phim "Người đàn ông bị ghét nhất trên internet". Nguồn: Netflix

Trong bộ phim này, người xem sẽ hiểu rõ hơn về Hunter Moore và IsAnyoneUp thông qua câu chuyện của bà Charlotte Laws - người mẹ có con gái bị đăng ảnh trên IsAnyoneUp. 

“Quyết tâm gỡ ảnh của con gái khỏi một trang web khiêu dâm trả thù tình, một người mẹ kiên trì bắt đầu cuộc chiến trên mạng để hạ bệ kẻ tàn nhẫn lập ra trang web này” - trích giới thiệu phim.

Ngay cả khi hình ảnh của con gái đã được xóa khỏi trang web, bà vẫn kiên trì giúp đỡ những nạn nhân khác và dũng cảm đứng lên đấu tranh chống lại Hunter Moore. Bà tự điều tra việc Moore hack dữ liệu người khác, đồng thời liên hệ với FBI và các nhà báo, phớt lờ những lời đe dọa từ đám đông hâm mộ Hunter Moore.

“Không đời nào tôi bỏ rơi những người phụ nữ tôi đã hứa sẽ giúp đỡ. Hunter Moore đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người. Tôi phải chiến đấu để gỡ bỏ hoàn toàn trang web của hắn, khiến hắn biến mất trên Internet”, bà nói.

Trong “Người đàn ông bị căm ghét nhất trên Internet”, các nhà làm phim thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn chi tiết và độc quyền với những người phụ nữ và đàn ông là nạn nhân trên IsAnyoneUp, cũng như lực lượng thực thi pháp luật đã làm việc hết mình để kết tội Moore.

Nguồn: tổng hợp