Công dân khuyến học

Học chuyện nghề bác sĩ với sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim"

Học chuyện nghề bác sĩ với sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim"

PV

PV

20:26 - 28/01/2026
Công dân & Khuyến học trên

“Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim" là cuốn sách mới nhất của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ghi lại những câu chuyện đời, chuyện nghề. Bằng giọng văn dung dị, cuốn sách lan tỏa thông điệp nhân văn về y đức và niềm tin vào giá trị của lòng yêu thương.

Học chuyện nghề bác sĩ với sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim"- Ảnh 1.

Cuốn sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim".

Sau cuốn sách đầu tay "Câu chuyện từ trái tim" ra mắt năm 2021, ngày 28/1, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ra mắt cuốn sách thứ hai với tên gọi "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim".

Chữ "Thương" trong cuốn sách của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, "Thương" là tên những cây cầu mà nhóm thiện nguyện của ông đã góp sức xây dựng ở vùng sâu, vùng xa.

Đây cũng là cái tên được đặt cho một em bé bị bỏ rơi ở Bình Dương được bác sĩ thực hiện ca tim mạch can thiệp cách đây vài năm.

Và giờ đây, "Thương" được đặt là tựa đề của cuốn sách thứ hai, một cái tên mang "năng lượng rất ấm, rất trong và rất thật".

Cuốn sách thể hiện góc nhìn của một bác sĩ, một nhà quản lý bệnh viện và một đại biểu Quốc hội. Không chỉ kể lại những khoảnh khắc nghẹt thở trong phòng can thiệp, "Thương" còn thể hiện cái nhìn thẳng thắn về thực tế ngành y, sẻ chia những ý kiến quý giá về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cùng những phân tích, đánh giá và góp ý sâu sắc về các vấn đề thời sự, xã hội. 

"Thầy thuốc giỏi thì có thể nhiều, nhưng thầy thuốc lớn thì hiếm"

Tại buổi giao lưu, khi được hỏi vì sao trên bìa sách chỉ ghi "bác sĩ" mà không kèm theo học hàm, học vị, tác giả kể lại câu chuyện từng nghe từ các bệnh nhân: "Ở đây toàn giáo sư, tiến sĩ, không có bác sĩ, mình về thôi".

"Tiến sĩ, thạc sĩ là chức danh cho người nghiên cứu, giáo sư là để giảng dạy; còn với chữa bệnh, tôi chỉ là một bác sĩ thôi", ông chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ những áp lực của ngành y, đồng thời động viên thế hệ trẻ cố gắng yêu nghề. "Dù phải khổ tới mấy, nhưng mổ được ca thành công, mình cũng sung sướng cả tuần. Chữa được cho một em bé khỏi bệnh là sung sướng cả tháng. Đó chính là động lực để mình phát triển", bác sĩ nhấn mạnh.

Học chuyện nghề bác sĩ với sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim"- Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ký tặng sách cho độc giả.

Sự kiện thu hút đông đảo độc giả, trong đó nhiều người là bệnh nhân cũ của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. 

Nhà văn Tạ Duy Anh chia sẻ: "Nếu tôi không gặp bác sĩ Hiếu, chắc chắn hôm nay tôi không có mặt ở đây". Theo nhà văn, "thầy thuốc giỏi thì có thể nhiều, nhưng thầy thuốc lớn là một chuyện khác. Với tôi, anh Hiếu là một thầy thuốc rất lớn".

Không gian lắng lại khi một bạn trẻ nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến tác giả: "Chính nhờ bác sĩ mà mẹ cháu mới có một cuộc đời mới" cùng câu chuyện về ca can thiệp tim mạch đã được bác sĩ thực hiện từ nhiều năm trước.

Học chuyện nghề bác sĩ với sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim"- Ảnh 3.

Chữ "Thương", không chỉ nằm trên trang sách mà hiện hữu sống động trong từng con người.

Những câu chuyện ấy khiến không ít độc giả trầm lắng. Nhiều người lặng im để cảm nhận trọn vẹn những xúc cảm vừa được khơi lên. Đó là niềm biết ơn khi sự sống được nối dài và những số phận đã rẽ sang một hướng khác nhờ bàn tay, khối óc và trái tim của người thầy thuốc.

Chính những khoảnh khắc lắng đọng ấy đã làm rõ hơn ý nghĩa của chữ "Thương", không chỉ nằm trên trang sách mà hiện hữu sống động trong từng con người có mặt tại sự kiện.

Học chuyện nghề bác sĩ với sách "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim"- Ảnh 4.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng tại sự kiện ra mắt sách "Thương - - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim".

Bác sĩ Ngô Đức Hùng, một người đồng nghiệp thân thiết của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, cho biết tác giả là người nghiêm khắc trong nghề.

"4-6 giờ sáng là lúc mọi người mệt mỏi nhất trong một ca trực, chỉ cần lơ là một chút là sự cố có thể xảy ra. Nhưng khoảng thời gian đó cũng là lúc bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu có mặt tại bệnh viện và đi qua khoa cấp cứu để kiểm tra. Sự nghiêm khắc đó của ông ẩn giấu sự cảm thông, lo lắng cho công việc của mọi người", bác sĩ Ngô Đức Hùng chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một trong những chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam, đồng thời được biết đến như một người truyền cảm hứng mạnh mẽ về y đức và tinh thần phụng sự cộng đồng. 

"Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim" không chỉ là một cuốn sách dành cho những nhân viên y tế, mà còn là món quà tinh thần dành cho mọi bạn đọc đang tìm kiếm sự đồng cảm và niềm tin trong cuộc sống.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon