Công dân khuyến học

Ra mắt sách "10h sáng Chủ Nhật" - cuốn tản văn đầy cảm xúc về thời cuộc của nhà báo Tô Phán

Ra mắt sách "10h sáng Chủ Nhật" - cuốn tản văn đầy cảm xúc về thời cuộc của nhà báo Tô Phán

Nhóm Phóng viên

Nhóm Phóng viên

13:18 - 11/09/2025
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 11/9, lễ ra mắt cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" của tác giả Tô Phán được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo bạn đọc, đồng nghiệp, những người quan tâm đến lĩnh vực báo chí - văn học và đặc biệt là các nhân vật trong tác phẩm của cuốn sách.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 1.

Các đại biểu đến chúc mừng tác giả Tô Phán trong lễ ra mắt cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật".

Tham dự lễ ra mắt sách có ông Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội - người thầy, người anh, người thủ trưởng của tác giả Tô Phán; nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Giáo sư Trần Hinh - thầy giáo dạy Văn học Pháp của tác giả Tô Phán tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

Cùng tham dự sự kiện có nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Canada, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada, Chủ tịch Đại Sơn Group; ông Lữ Thành Long - Chủ tịch MISA Group.

Về phía đại diện các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí có nhà báo Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Trần Thị Hương Giang - Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện, lãnh đạo cơ quan báo chí.

Về phía đại diện Ban tổ chức có bà Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Dân Trí; biên tập viên cao cấp Võ Thị Kim Thanh; nhà báo Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội; nhà báo Trương Thúy Hằng – Tổng Thư ký Tòa soạn, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Công dân và Khuyến học.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 2.

Đại diện gia đình tác giả, bà Vũ Thị Thanh - phu nhân của tác giả Tô Phán.

Đại diện gia đình tác giả, bà Vũ Thị Thanh - phu nhân của tác giả Tô Phán; cùng chị gái, anh rể, các em trai, em gái, em rể, con cháu, bạn bè - những nhân vật "huyền thoại" trong cuốn sách.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 3.

Tác giả Tô Phán chia sẻ về cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật"

Chia sẻ về những tâm tư, tình cảm trong cuốn sách của mình, tác giả Tô Phán cho biết: "Không trải qua biến cố, không trực tiếp chứng kiến thì sẽ không có những niềm vui, nỗi đau hằn lại trong tâm hồn. Không có những điều đó thì cũng chẳng có suy ngẫm, và nếu không suy ngẫm thì không thể viết. Với tôi, viết là một sự thôi thúc từ bên trong, cũng là cách tri ân người thân, bạn bè đã cùng chia sẻ ngọt bùi và cả nỗi đau. Tôi tin rằng, ai không yêu thương gia đình, không biết ơn người thân thì tình yêu dành cho nhân dân, đất nước cũng chỉ là giả. Không có lòng biết ơn thì cũng không xứng đáng hưởng trái ngọt, dẫu sống trong nhung lụa. Cuốn sách 10h sáng Chủ Nhật được tôi viết ra từ suy nghĩ ấy".

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 4.

Lễ ra mắt cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" của tác giả Tô Phán.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 5.

Các đại biểu chia sẻ những kỷ niệm và các câu chuyện trong cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật".

"10h sáng Chủ nhật": Nơi mỗi độc giả tìm thấy mình trong từng câu chuyện

"10h sáng Chủ Nhật" là cuốn sách thứ 3 trong cuộc đời của tác giả Tô Phán. Cuốn sách không chỉ để giải tỏa những cảm xúc cá nhân mà còn là để tri ân những người đã giang tay giúp đỡ tác giả trong những lúc khó khăn nhất, những người thầy, người anh đã đào tạo, bồi dưỡng, nâng đỡ tác giả trong hơn 40 năm công tác. Và đặc biệt là món quà tri ân gia đình, ông bà, bố mẹ, anh chị em, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho tác giả trong những năm qua.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, bà Phạm Thị Nguyệt Ánh cho biết: Cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" không chỉ ghi lại dấu ấn hành trình làm nghề của một nhà báo mà còn là cuộn phim ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc. Tô Phán là cái tên quen thuộc trong làng báo, nhưng với cuốn sách này, tác giả không kể câu chuyện bằng con mắt nhà báo mà còn ghi chép bằng cảm nhận của trái tim. Để hôm nay, khi cầm ấn phẩm sách trên tay, mỗi độc giả như tìm thấy mình trong mỗi câu chuyện.

Biên tập viên cao cấp Võ Thị Kim Thanh chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu tiên, tác giả đã chia sẻ mong muốn dành cuốn sách này để tri ân những người anh yêu thương. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy ở cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" là cả một xã hội Việt Nam 50 năm gần đây. Tôi nhìn thấy những người sinh viên ra trường những năm 90 khó khăn tìm việc làm, nhìn đất nước đổi mới ở đầu những năm 2000. Những chuyện trong gia đình tác giả là câu chuyện điển hình của gia đình, xã hội Việt Nam".

"10h sáng Chủ Nhật": Hướng người đọc đến Chân - Thiện - Mỹ

Ông Lê Mạnh Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam: "Tôi và nhà báo Tô Phán đã có thời gian gắn bó lâu dài từ khi làm công tác Đoàn. Ngay khi cầm cuốn sách trên tay, điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng là tựa đề "10h sáng Chủ Nhât". Bởi chủ nhật là ngày nghỉ, là ngày mọi người tĩnh tâm suy nghĩ về cuộc đời. Cuốn sách đã đóng góp những điều nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa cho cuộc đời. Đó là tình đất, tình đời và tình người thông qua lăng kính của một nhà báo, phản ánh tình hình xã hội Việt Nam các thời kỳ, vẽ lên nhịp đập của cuộc sống, hướng đến chân - thiện - mỹ trong đời sống ngày hôm nay". 

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 6.

Ông Lê Mạnh Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam.

Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: "Buổi lễ ra mắt sách hôm nay không chỉ là niềm vui của tác giả mà còn là ngày vui của giới báo chí. Trong khán phòng ấm cúng, tràn ngập hoa tươi ngày hôm nay, chúng ta cảm nhận rõ ràng tình cảm đáng trân quý mà mọi người dành cho tác giả.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 7.

Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tôi là một trong những người được đọc trước bản thảo và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một hình ảnh khác về một người em, người bạn, người đồng nghiệp lâu năm. Ở cuốn sách vừa có hình ảnh của nhà báo Tô Phán đầy khí chất của một cây bút chiến đấu nhưng cũng đầy tính nhân văn. Đọc cuốn sách, tôi thấy hiện lên chân dung toàn diện, đầy đủ về một nhà báo bình dị nhưng sâu sắc, hướng người đọc đến sự tử tế, tình thương con người".

Những kỷ niệm in dấu trong "10h sáng Chủ nhật"

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật Việt Nam: Nếu như nhà báo Hồ Quang Lợi nói không có Hoàng Dự không có Tô Phán, tôi cho rằng hơi quá, bởi mỗi người lựa chọn một con đường đi khác nhau. Tô Phán và tôi có nhân duyên khi được gặp gỡ nhau trong những ngày đầu làm nghề. Tôi vẫn nhớ buổi gặp đầu tiên với Tô Phán. Đó là một cậu thanh niên gầy gò, đen đúa nhưng có một đôi mắt rất sáng. Tô Phán được anh Trung Hiền (Báo Nhân Dân) giới thiệu hoàn cảnh khó khăn, làm thợ mộc, đạp xích lô nuôi các em ăn học. Tôi dẫn Tô Phán sang 45 Bà Triệu giao việc luôn và hướng dẫn sử dụng phòng thu, phòng dựng, cách làm việc với phóng viên truyền hình thanh niên.

Chứng kiến Tô Phán vượt qua khó khăn, chịu thương, chịu khó từ những ngày đầu lập nghiệp, ghép bàn làm giường ngủ, mang theo bếp dầu nấu ăn, chúng tôi cùng nhau chia sẻ bữa cơm đơn sơ lạc rang, rau muống luộc, tôi không ngạc nhiên khi thấy sự thành công của Tô Phán ngày hôm nay. Đó là một tấm gương về lao động trong nghề báo. 

Cuốn sách "10h sáng Chủ nhật" gây ấn tượng sâu sắc khi không kể quá nhiều về sự nghiệp, mà còn là tác phẩm kể về quê hương, người thân trong gia đình, bạn bè lâu năm với những ân tình thủy chung.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 8.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán – nguyên Phó trưởng ban chuyên đề Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó TBT báo Dân trí.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán – nguyên Phó trưởng ban chuyên đề Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Dân trí: Hơn 40 năm gắn bó với nghề, Tô Phán và tôi có những câu chuyện kể mãi không hết. Đối với tôi, điều đặc biệt nhất là khi em xin rời Đài Tiếng nói Việt Nam sang Báo Lao động. Em nói thật, gia đình khó khăn quá, phải nuôi mấy đứa em ăn học. Tôi đạp xe cọc cạch lên Quần Ngựa, hai bên đường là bãi lau sậy với le lói vài ánh đèn. Giữa Hà Nội, việc một mình nuôi mấy đứa em học đại học không đơn giản chút nào. Sau nhiều trăn trở, tôi báo cáo với Ban Biên tập để em về Báo Lao động.

Sau này chúng tôi mừng khi gặp lại các anh em của Tô Phán đều trở thành tổng biên tập, phó tổng biên tập của những tờ báo lớn, đây là minh chứng cho sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của một thế hệ nhà báo trẻ giàu nhiệt huyết.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 9.

Tiến sĩ văn học Nguyễn Đức Mậu.

Tiến sĩ  văn học Nguyễn Đức Mậu: Điều khiến tôi trân trọng cuốn sách, thứ nhất là nội dung và thứ hai là tác giả của nó. Cuốn sách viết về gia đình, quê hương, về quan hệ xã hội bình thường nhưng đã đưa độc giả vượt không gian và thời gian, ngược dòng lịch sử về xã hội bao cấp, thời kỳ đổi mới và có cả hình bóng của một Việt Nam phát triển.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 10.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Canada, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam -Canada, Chủ tịch Đại Sơn Group, Ủy viên Tung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc: Tôi và Tô Phán dù không cùng ngành nghề nhưng có duyên gặp gỡ với rất nhiều những câu chuyện đặc biệt. 10h sáng là khoảng thời gian tâm tịnh như núi suy nghĩ về dòng đời nhưng tác phẩm Tô Phán chọn suy nghĩ về gia đình, về bạn bè, về đồng nghiệp. Đối với tôi, Tô Phán không chỉ là một người bạn mà còn là người dẫn dắt tôi vào con đường làm báo. Để hôm nay, tay phải tôi làm kinh doanh, tay trái tôi có thể viết những tác phẩm báo chí có ích cho cuộc đời. 

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 11.

Chủ tịch Công ty MISA Lữ Thành Long chia sẻ tại lễ ra mắt sách "10h sáng Chủ Nhật".

Chủ tịch Công ty MISA Lữ Thành Long: Về tuổi tác, tôi và nhà báo Tô Phán có sự chênh lệch tương đối lớn, nghề nghiệp cũng khác biệt, nhưng chúng tôi có cái duyên là đồng hương Thanh Hóa. Điều khiến tôi ấn tượng là trong mỗi buổi gặp mặt, anh không đến với tư cách lãnh đạo cơ quan báo chí, mà gặp gỡ, hỏi han chúng tôi như anh ruột trong gia đình, động viên, giúp đỡ tôi trong những ngày đầu khởi nghiệp.

Khi đọc cuốn sách, tôi thực sự ngạc nhiên bởi những câu chuyện rất chân thực, như một thước phim quay nhanh về cuộc đời tôi và MISA. Dù khác ngành nghề, nhưng điểm chung giữa chúng tôi vẫn là "viết". Trong thời đại công nghệ, phần mềm và nghề báo lại càng gần nhau. Chính điều đó khiến chúng tôi thêm gắn bó, và cũng là động lực để sống với nhau nghĩa tình, trọn vẹn hơn".

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" của tác giả Tô Phán:

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 12.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 13.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 14.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 15.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 16.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 17.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 18.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 19.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 20.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 21.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 22.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 23.

"10h sáng Chủ Nhật" - cuốn sách ghi lại từng lát cắt đầy cảm xúc về thời cuộc - Ảnh 24.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon