Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan

Trịnh Thông Thiện
12:14 - 11/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Đèo Hải Vân (nằm giữa Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng) được ví như chiếc đòn gánh, với hai đầu là hai bãi biển tuyệt đẹp của Việt Nam.

Tạp chí Mỹ Forbes đã bình chọn biển Đà Nẵng là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất thế giới. Và vịnh Lăng Cô được Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) bình chọn vào danh sách những vịnh biển đẹp nhất hành tinh.

Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan là địa điểm lý tưởng để những người ưa xê dịch, thích mạo hiểm khám phá

Trong lịch sử triều Nguyễn, vua Minh Mạng (1791-1840) là người thích du ngoạn, cho nên dấu ấn của ông để lại nhiều nơi. Vào năm 1826, ông đã cho xây trên đỉnh Hải Vân một tòa thành đá và xây bậc ở những đoạn đường dốc cho dễ đi lại ở ngay trên đỉnh đèo.

Thành đá này treo một tấm biển to bằng đá cẩm thạch quay về hướng bắc khắc ba chữ Hán lớn "Hải Vân Quan" và phía quay về hướng Nam có sáu chữ "Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan".

Hải Vân Quan được sách, báo của người nước ngoài lưu lại dấn ấn. Đặc biệt là những ký sự và thơ vịnh Hải Vân của Hoà thượng Thích Đại Sán trong tập "Hải ngoại kỷ sự"… Rồi hồi ký của người Pháp, người Anh đăng trên tập san "Những người bạn cố đô Huế" (Bulletin des Amis du vieux Huế)... đã như một cẩm nang để khách du lịch đến từ Pháp, Anh khám phá vẻ đẹp của Thiên hạ đệ nhất hùng quan.

Đèo Hải Vân là địa điểm lý tưởng để những người ưa xê dịch, thích mạo hiểm khám phá. Hải Vân Quan với những lối cua khúc khuỷu đến rợn người, một bên là lau lách um tùm, một bên là tiếng sóng biển ầm ào có một sức hút kỳ lạ đối với những người thích sự kỳ vĩ.

Sau khi hầm ngầm Hải Vân hoàn thành thông xe vào năm 2005, đèo Hải Vân hoàn thành sứ mệnh giao thông là huyết lộ đường bộ Bắc – Nam. Từ đó, Hải Vân Quan đã bắt đầu một sứ mệnh mới là địa điểm du lịch lý tưởng để khám phá hai bãi biển ở hai đầu con đèo được mệnh danh là những bãi biển đẹp nhất Việt Nam và thế giới.

Chỉ cần một chiếc xe gắn máy, nào, bạn hãy lên đường để thưởng ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 2.

Con đèo Hải Vân như dải lụa mềm mại vắt ngang dãy núi nhô ra biển - nơi bạt ngàn lau lách.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 3.

Hàng ngày, có hàng chục chuyến tầu Bắc – Nam vượt Hải Vân, gợi nhớ cảm giác hào hùng một thời trong bài hát "Tầu anh qua núi" của nhạc sỹ Phan Lạc Hoa.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 4.

Vẻ đẹp hoang sơ của biển Đà Nẵng nhìn từ lưng đèo.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 5.

Làng chài Nam Ô (Đà Nẵng) nằm dưới chân Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan đẹp như tranh vẽ.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 6.

Trạm gác rêu phong được xây dựng từ thời vua Minh Mạng.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 7.

Trạm gác vẫn còn nguyên tấm bia đá đề chữ "Hải Vân Quan". Còn tấm bia đá trắng ghi "Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan" đã bị tàn phá cùng thời gian.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 8.

Một chiếc lô cốt từ thời Pháp thuộc nằm hoang vu giữa bạt ngàn lau lách trên đỉnh đèo, gợi nên cho du khách ký ức về một thời chinh chiến xa ngái.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 9.

Khách du lịch dùng xe gắn máy khám phá Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 10.

Du khách nước ngoài thích thú chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 11.

Một bãi đá gan gà hoang sơ dưới chân Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 12.

Vịnh Lăng Cô đẹp quyến rũ nhìn từ Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 13.

Dòng thác đổ ngang lưng Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan vào mùa mưa.

Du ngoạn Thiên hạ Đệ nhất Hùng quan - Ảnh 14.

Cuộc sống sinh hoạt thường nhật của cư dân Vịnh Lăng Cô như điểm xuyết thêm vào vẻ đẹp thơ mộng đã được Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) tôn vinh.