Đội bóng đá chân đất của người H'Mông

Trịnh Thông Thiện
06:00 - 15/01/2023
Công dân & Khuyến học trên

World Cup 2022 vừa diễn ra ở Qatar và AFF Cup 2022 đang diễn ra đã ứng dụng hàng loại công nghệ mới để cho môn thể thao vua trung thực và công bằng hơn thì ở những sân bóng nơi nghách núi Tây Bắc Việt Nam vẫn diễn ra những trận đấu tuy chân đất nhưng khí thế và sự công bằng thì không đâu sánh nổi.

Trên sân Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), Mùa A Dé mới vừa phạm lỗi cài chân trụ của đối phương, Dé đã dừng lại, kéo bạn ở đội đối phương, nói: "Mình sai rồi, mình xin lỗi".

Câu nói "Mình sai rồi, mình xin lỗi" diễn ra liên tục trong trận đấu bóng giữa thanh niên người H'Mông 2 bản Lóng Luông và Cò Sung.

Năm 2001, huyện Mộc Châu quy hoạch một bãi đất trống ở giữa bản Lóng Luông làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng thì các đội bóng người H'Mông các bản cũng bắt đầu thành lập. Ban đầu, các em học sinh trường THCS Lóng Luông được các thầy cô dạy cách và luật chơi đá bóng. Từ đó đến nay, bất kẻ mùa Hè hay mùa Đông, các đội bóng người Mông luôn hẹn nhau thi đấu và buổi chiều.

Đặc biệt, vào dịp Tết Độc lập 2/9 hằng năm, đội bóng các xã xã Vân Hồ, Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông, Mường Men, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa… đều tập trung về đây tổ chức giải bóng đá cấp huyện.

Theo Mùa A Páo – Bí thư đoàn xã Lóng Luông, hơn chục năm nay, sân vận động này tổ chức hàng nghìn trận đấu bóng nhưng đặc biệt, chưa từng xảy ra cãi cọ, bất đồng. Bởi theo cách Páo lý giải: " 22 con người tranh nhau một quả bóng, tất có va chạm, những pha vào bóng nguy hiểm ngoài ý muốn nhưng mỗi cầu thủ đều nhận thức được hành vi của mình, khi sai là dừng bóng, xin lỗi đội bạn".

Cũng theo Páo kể, dịp Tết Độc lập vừa rồi, đội Lóng Luông có ghi bàn sau một pha tranh cướp bóng phạm luật, trọng tài cũng không phát hiện ra và công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, đội Lóng Luông đã xin hủy bàn thắng, bởi, họ thấy xấu hổ khi chơi xấu đội bạn để giành phần thắng.

Khi hỏi các cầu thủ Mùa A Sang – một thanh niên bản Lóng Luông, không quần đùi áo số, ban ngày thì đi nương, leo rừng, chiều về ra sân đá bóng rằng, có hiểu về luật chơi không?. Sang trả lời vô tư rằng: "Chỉ biết cơ bản thôi, còn lại ứng xử theo cái lý người H'Mông".

Thì ra, người H'Mông có cái lý rằng, sai phải xin lỗi, làm hỏng phải đền bù, không được làm tổn thương đồng loại. Cái lý đó được ứng dụng như một quy luật trong bóng đá nên chục năm nay, đám thanh niên ở Vân Hồ đá bóng thường xuyên nhưng chưa bao giờ xảy ra cãi cọ.

Bãi đất trống ở giữa xã Lóng Luông là thung lũng nằm kẹp giữa 2 dãy núi, nên giờ nắng trong ngày rất ít. Đặc biệt, đây là cái rãnh chạy mây, chạy mù từ đỉnh núi Pha Luông cao gần 2.000m so với mực nước biển tràn xuống Cao nguyên Mộc Châu, nên quanh năm mây mù. Tuy nhiên, những trận đấu trong mây mù ấy của những chàng trai H'Mông vẫn diễn ra liên tục.

Nếu có dịp du Xuân Mộc Châu trên quốc lộ 6, bạn có thể dừng lại ở Lóng Luông để xem những trận đấu bóng của người H'Mông như thế.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 1.

Vào những dịp như Tết của người H'Mông hay Tết Độc lập, thanh niên xã Lóng Luông lại tổ chức giải đấu bóng giữa các bản. Để dễ phân ngôi thứ và công bằng, họ lấy tro bếp kẻ sân đá bóng và nhờ các thầy cô giáo làm trọng tài.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 2.

Vào dịp cuối tuần, những thầy giáo của các xã lân cận Lóng Luông thường tổ chức giao lưu lưu đá bóng với nhau thì mặc quần đùi – áo số. Còn người H'Mông trong vùng, họ vẫn mặc bộ quần áo truyền thống của mình để đá bóng.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 3.

Những thành viên của Đội bóng của thanh thiếu niên xã Lóng Luông ai có giầy dùng giầy, ai không có giầy thì đá chân đất.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 4.

Một pha tranh bóng quyết liệt.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 5.

Những đội bóng người H'Mông ở Lóng Luông không phân biệt màu áo, họ chỉ nhớ hình dáng, khuôn mặt để phối hợp với nhau.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 6.

Một pha dứt điểm chân trần.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 7.

Một pha bứt tốc.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 8.

Một đôi tất rách cũng đủ để chống trơn trượt trên sân vào những ngày ẩm ướt.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 9.

Một pha tắc bóng chuyên nghiệp.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 10.

Một pha đá phạt góc.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 11.

Dứt điểm.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 12.

Một trận đấu bóng trong sương mù dày đặc.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 13.

Một pha đá phạt trước khung thành vào ngày mưa mù.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 14.

Một pha cắt bóng như cầu thủ chuyên nghiệp.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 15.

Cách ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ đội bóng quần dài.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 16.

Đôi chân trần sau trận đấu bóng.

Đội bóng đá theo cái lý người H'Mông - Ảnh 17.

Người H'Mông có những môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, bắn cung, đánh cầu lông gà… nhưng đá bóng đã trở thành môn thể thao được yêu thích nhất, vì nó thể hiện được tinh thần đoàn kết của cộng động quanh năm sống trong mây mù, khói phủ.