Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh

Anh Thư
14:48 - 14/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Triển lãm "Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" là sự kiện văn hoá góp phần mang Iran đến gần hơn với người dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Iran (4/8/1973 - 4/8/2023).

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 1.

Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: AT

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cho biết, văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp quốc tế, vì thế ngoại giao văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột then chốt trong chính sách đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào. 

Khẳng định vai trò đặc biệt của văn hóa trong việc tạo dựng quyền lực mềm, Đại sứ quán Iran coi việc tổ chức các sự kiện văn hóa là một trong những ưu tiên của mình. Trong đó, Triển lãm "Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" sẽ là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện văn hóa mà Đại sứ quán Iran sẽ tổ chức vào năm 2023, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Iran - Việt Nam.

Đại sứ Iran Ali Akbar Nazari cho biết, triển lãm lần này mong muốn đem lại cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị trong không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Iran, từ đó làm sâu sắc thêm tình yêu đối với văn hóa và nhận thức để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của nhân loại.

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm "Di sản Nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh". Ảnh: AT

Cũng tại Lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu khẳng định, những tác phẩm đang được trưng bày kể một câu chuyện đặc sắc về các sự kiện lịch sử, phong tục tập quán và nền văn hóa độc đáo của Iran. Triển lãm sẽ giúp người dân Việt Nam có thêm góc nhìn mới, trực quan hơn về nền văn minh Ba Tư rực rỡ, xứ sở của những câu chuyện ly kỳ của nàng Scheherazade vốn đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam, đồng thời góp phần to lớn trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai dân tộc Việt Nam và Iran.

Triển lãm "Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" do Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phối hợp với Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo Iran và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức tại Tòa Cánh diều, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, sẽ kéo dài đến ngày 31/7.

Tại Triển lãm, những người yêu nghệ thuật có thể thấy rõ hơn đất nước Iran, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá độc đáo, lịch sử Ba Tư hàng nghìn năm, qua các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, những tấm thảm Ba Tư có thương hiệu từ lâu đời, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, như bình chạm ngọc lam, bình hoa vẽ tay, đĩa đồng chạm khắc, tráng men… đa dạng và giàu ý nghĩa văn hóa, nghệ thuật.

Một số hình ảnh tại Triển lãm:

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 3.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: AT

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 4.

"Chú bé chăn cừu" Bobak Kana'ani trên đồng cỏ hạt Talesh, tỉnh Gilan, Bắc Iran. Ảnh: AT

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 5.

Chân dung em gái dân tộc Turkmen trong trang phục áo dài và mũ truyền thống. Ảnh: AT

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 6.

"Đức tin" Alireza Shams. Đôi vợ chồng già đang cầu nguyện tại làng Marashk, tỉnh Khorasan Razavi. Ảnh: AT

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 7.

Bình chạm khảm thủ công truyền thống của Iran. Ảnh: AT


"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 8.

Bình chạm khảm thủ công tinh xảo. Ảnh: AT

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 9.

Thảm Ba Tư "huyền thoại". Ảnh: AT


"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 10.

Giới thiệu về thảm Ba Tư. Ảnh: AT

"Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" - Ảnh 11.

Nhà hàng KSB giới thiệu các món ăn truyền thống của Iran với khách tham dự Triển lãm. Ảnh: AT