Có một Tả Van giữa lòng phố thị

Tuyết Trinh
14:23 - 16/12/2022
Công dân & Khuyến học trên

Hơn 30 tác phẩm vẽ về Tả Van là kết quả của hoạt động trại sáng tác của các họa sỹ trong CLB họa sỹ Hà Nội tại Lào Cai đã được trưng bày tại Hà Nội. Có thể nói, đây là một buổi "trả bài" thành công nhất khi bản Tả Van (Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam) về sống động giữa lòng phố thị phồn hoa.

Chia sẻ niềm vui với các họa sỹ trong ngày ra mắt phòng trưng bày tại Hoa Vi art gallery (110, phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội), chúng tôi đã hòa vào dòng khách thập phương tới chiêm ngưỡng tận mắt những hình ảnh đẹp nhất được các họa sỹ khắc họa bản Tả Van mang về Hà Nội.

Có một Tả Van giữa lòng phố thị - Ảnh 1.

Một góc triển lãm "Tả Van về phố". Ảnh: Trinh.

Đôi mắt người thiếu nữ vừa mơ màng, vừa thanh cao, như thiếu nữ Tả Van e ấp bên làn tóc; Một thoáng rừng mơ, hoa mận nở trắng trời; Góc thôn với hoạt động của bà con dân bản... Tất cả như hiện lên trước mắt người xem tranh. 

Có một Tả Van giữa lòng phố thị - Ảnh 2.

Họa sỹ Trương Trọng Quyền chia sẻ: "Buổi ra mắt hôm nay cũng như một buổi báo cáo kết quả của nhóm họa sỹ chúng tôi với công chúng yêu hội họa. Chúng tôi đã có những tháng ngày bên nhau cùng sáng tác ở một nơi có thể gọi là đặc biệt nhất phía Bắc. Bản Tả Van đã chào đón anh em họa sỹ với những mùa hoa rực rỡ sắc màu, bên trong không gian bản là những người dân yêu lao động, yêu thiên nhiên, rất sống động và chất phác. Chúng tôi có được những sản phẩm tuyệt hơn sức tưởng tượng vì cảm xúc của anh em là trân quý hết lòng trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, ấn tượng. Càng đi, chúng tôi càng thêm yêu quê hương, và những con người sinh sống trên đất nước mình". 

Có một Tả Van giữa lòng phố thị - Ảnh 3.

Những mảng màu rực rỡ khiến Tả Van như khoác một tấm áo mới. Ảnh: Trinh.

Không chỉ dừng lại ở một trại sáng tác, các họa sỹ đã thực sự được thổi hồn vào các tác phẩm nghệ thuật. 15 tác giả với hàng trăm bản phác, nhiều tác phẩm đẹp, với nhiều gam màu khác lạ, tươi sáng nhưng các anh chỉ dành những tác phẩm tinh túy nhất đem ra triển lãm phục vụ bà con yêu mến. 

Họa sỹ Trương Trung cho biết: "Khi ngắm những bức tranh của đồng nghiệp, anh em họa sỹ chúng tôi dường như đang sống chính nơi anh em tác nghiệp. Những nét vẽ và mảng màu rực rỡ khiến Tả Van như khoác một tấm áo mới. Tấm áo ấy vẫn giữ được nét đặc trưng của một vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Từ anh em đồng bào Mông đã có mặt từ lâu đời, tới những thiếu nữ Dao đỏ, hay những thanh niên trai tráng khỏe mạnh người Giáy qua vẻ đẹp lao động hàng ngày. Xem xong tranh, tôi có cảm giác mình đã được đi du lịch toàn bộ vẻ đẹp của thung lũng Mường Hoa, hay dạo quanh đủ các mái nhà trong Tả Van huyền thoại".

Các nghệ sỹ trong ngày ra mắt "Tả Van về phố". Ảnh: Trinh.

Một góc SaPa giữa lòng phố thị sẽ là điểm nhấn thu hút những người yêu nghệ thuật, đam mê các tác phẩm hội họa tới thưởng lãm. 

Bên cạnh đó, thông qua các tác phẩm trưng bày, các họa sỹ thủ đô cũng mong muốn gửi tới lời tri ân công chúng yêu nghệ thuật đã ủng hộ cho nền mỹ thuật đương đại nói chung với những tình cảm nồng ấm, trọn vẹn, bền lâu.

Bình luận của bạn

Bình luận