Cô gái xứ Quảng 2 lần thủ khoa Đại học Sư phạm Huế

Lê Văn Vinh
17:45 - 21/06/2022
Công dân & Khuyến học trên

Với số điểm đạt gần như tối đa 39,8/40 ở kì thi tốt nghiệp, cô sinh viên Huỳnh Thị Diễm Hằng đạt danh hiệu thủ khoa ở trường Đại học Sư Phạm Huế. Trước đó 5 năm, cô đã chiếm vị trí đầu bảng ở kì tuyển sinh Đại học để vào học tại ngôi trường này.

Cô gái xứ Quảng 2 lần thủ khoa Đại học Sư phạm Huế - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Diễm Hằng lớn lên ở thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành trong một gia đình thuần nông khá đông anh em (năm người con). 

Cuộc sống gia đình càng trở nên chồng chất khó khăn hơn kể từ khi người cha không may qua đời, khi Diễm Hằng đang học lớp 7. Bao nặng nhọc trên bước đường mưu sinh và lo cho các con ăn học đều dồn trên đôi vai của người mẹ. 

Cô lớn dần lên trong vòng yêu thương, chăm sóc của mẹ và các anh chị. Nỗi lo toan từng ngày của mẹ về cơm áo gạo tiền không làm cô chùn bước trên đường đi tìm con chữ.

"Yêu thương gia đình chỉ còn cách học giỏi và chăm ngoan để bù đắp phần nào nỗi cơ cực của mẹ và các anh chị "- Diễm Hằng tâm sự. Càng khó khăn, sự cố gắng vượt khó trong cô càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn,  nên từ khi còn ngồi trên ghế ở trường phổ thông năm nào cô cũng phấn đấu đạt học sinh xuất sắc.

Cô gái xứ Quảng 2 lần thủ khoa Đại học Sư phạm Huế - Ảnh 2.

Diễm Hằng phát biểu cảm ơn thầy cô và mẹ trong lễ tốt nghiệp.

Với thành tích và kết quả học tập ở trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam (chuyên môn địa lí) Diễm Hằng được tuyển thẳng vào trường Đại học. Đối với bất kì ai đây là niềm vui song cô lại từ chối. Cô muốn thêm một lần được thử thách khả năng "bất bại" của mình. Vậy là tại kì thi tuyển đại học năm 2018 cô ghi danh và thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Huế với số điểm 26,75 đạt danh hiệu thủ khoa của trường năm đó. 

Ngày 8/6/2022, tại Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Đại học hệ chính qui của trường Đại học Sư phạm Huế ai nấy đều ngỡ ngàng và thán phục trước tài năng của cô sinh viên xứ Quảng. Lần đầu tiên trường có một sinh viên xuất sắc đạt cùng lúc hai danh hiệu cao nhất. 

Trong niềm vui chung và chia sẻ của thầy cô, bạn bè, phụ huynh có lẽ người hạnh phúc nhất là bà Lương Thị Cúc mẹ của cô gái hai lần thủ khoa. Nước mắt bà đã rơi vì hạnh phúc khi được cùng con đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp trong những tràn vỗ tay của mọi người trong hội trường hôm đó. Bà trải lòng: "Không cầm được nước mắt khi nghe tên con mình được xướng lên trong lời chúc phúc và tuyên dương của trường, niềm vui và nỗi tự hào về con làm tôi cứ ngây ra". 

Cô gái xứ Quảng 2 lần thủ khoa Đại học Sư phạm Huế - Ảnh 3.

Diễm Hằng (áo xanh) và mẹ trên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Diễm Hằng thổ lộ, vì thương mẹ bao năm tảo tần, cô quyết tâm học thật giỏi và đã sớm đạt được những suất học bổng ngay từ những năm học đầu tiên ở trường đại học. Với số tiền từ nguồn học bổng đã góp phần giảm bớt gánh nặng từ mẹ và trang trải cuộc sống ở những năm tháng xa nhà. Cũng để đạt được ước mơ làm cô giáo của mình. 

Khi được hỏi về dự định cho tương lai cô chia sẻ: "Uớc mơ trở thành cô giáo đã hình thành trong tôi từ khá lâu. Hình ảnh người thầy giáo đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn để vươn lên học tốt, vì vậy tôi quyết tâm trở thành cô giáo để được dạy học ở ngay quê hương mình". Không dừng lại ở tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, Diễm Hằng đang hoàn thành hồ sơ đăng kí học thạc sĩ.

Với bề dày thành tích đáng nể trong quá trình học tập, sự chăm chỉ, niềm đam mê tri thức, nghị lực vốn có thì chắc chắn ước mơ làm cô giáo của sinh viên Huỳnh Thị Diễm Hằng không còn xa.