Chuyện nhặt ở Nha Trang

Nguyễn Năng Lực
06:47 - 22/09/2022
Công dân & Khuyến học trên

Nha Trang những ngày giữa tháng 9 còn thưa vắng khách. Các khách sạn nổi tiếng cũng chỉ đạt công suất phòng 15%. Lác đác tôi gặp mấy cặp vợ chồng người Nga.

Nhặt vài chuyện ở Nha Trang, địa chỉ du lịch nổi tiếng với bãi biển đẹp, với Vịnh Nha Trang lọt top vịnh biển đẹp nhất thế giới, với nhiều địa chỉ, di tích, danh thắng hàng đầu. Những chuyện khách du lịch đến Nha Trang nên biết.

Chuyện nhặt ở Nha Trang - Ảnh 1.

Vịnh Nha Trang nhìn từ Khách sạn Havana. Ảnh: Năng Lực

Xích lô Nha Trang

Về tối, Nha Trang rực rỡ ánh đèn. Đường Trần Phú dài 6km chạy dọc theo bờ biển chăng  đèn kết hoa lộng lẫy. Tháp Trầm Hương lung linh trong ánh đèn hắt càng thêm huyền ảo. Một trong những ấn tượng của du khách về Nha Trang đêm là hình ảnh những xe xích lô lấp lánh ánh đèn bon bon trên phố.

Nha Trang có hơn 100 xe xích lô, hầu hết đều là xích lô điện.

Vì sao lại là xích lô điện? Cho đỡ mỏi, cho nhanh, cho tiện, cho du khách thoải mái? Không sai, nhưng còn một lý do nữa.

Chuyện nhặt ở Nha Trang - Ảnh 2.

Xích lô điện Nha Trang.

Hỏi một chú tài xế lô, vì sao lại là xích lô điện mà không đạp? Chú buồn buồn trả lời:

- Dạ xích lô đạp, khách người ta thấy tội nghiệp, người ta không muốn đi, không có khách nên phải chuyển sang xe điện. 

Để hoán cải xích lô thường thành xích lô điện, mỗi xe đầu tư hết 15 đến 20 triệu đồng, lắp động cơ, sắm ắc quy, mắc dây đèn trang trí. Buổi tối, hàng đoàn xích lô chạy trên đường, cái nào cái nấy sáng rực, vui mắt, thân thiện. Những dây đèn mắc hai bên thùng xe, mắc phía sau xe lướt trên đường, thanh bình, yên ả.

Xe xích lô điện chạy êm, khá nhanh, giá dịch vụ nói chung chỉ ngang xe ôm. Một cuốc dạo quanh thành phố biển chỉ 150 nghìn đồng, ghé tất cả những địa chỉ nên đến, đáng đến.

Đi xích lô ở Nha Trang, nên chọn các bác tài lớn tuổi, trông hơi khắc khổ một chút, hoặc các bác tài có khuôn mặt hiền hậu, cởi mở. Như thế yên tâm hơn.

Có lần cần đến chợ Đầm, thấy bác tài gầy gò khắc khổ chờ khách trước cổng khách sạn, tôi hỏi tiền công bao nhiêu, bác trả lời nhỏ nhẹ, dạ, không bao xa, ông cho bao nhiêu cũng được. Cuối cùng ngã giá 30 nghìn đồng. Loanh quanh, lòng vòng ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút, mình cần gì bác ta chủ động đưa đến tận nơi, khỏi mất công tìm kiếm. Hôm ấy tôi mời bác ta cùng ăn sáng, bác lúng túng từ chối, sau không từ chối được, phải vào bàn ngồi cùng. Bác nhỏ nhẹ lau đũa, lau thìa, chủ động bày sẵn gia vị trên bàn… Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện thân mật. Bác bảo tên là Tuân, trước 75, bác còn thiếu niên nên không phải đi lính, gia tộc cũng có mấy người theo giải phóng, mấy người đi lính quốc gia.

Đưa tôi về khách sạn, lúc trả tiền chuyến khứ hồi, bác lúng túng, dạ, được ăn sáng rồi, ông cho nhiều thế.

Chuyện nhặt ở Nha Trang - Ảnh 3.

Du khách dạo phố trên xích lô điện.

Tôi có lần cần đến một địa chỉ, không thấy ông già chạy xích lô quen đâu, lại có chú tài xích lô khuôn mặt khá bặm trợn, nhưng nom có vẻ hơi hèn hèn, vừa mời mọc khách vừa lườm đe cậu xe ôm cũng đang muốn mời khách, đành tặc lưỡi lên xe sau khi ngã giá 30 nghìn cho chặng đường một chiều. Đến nơi, chú tài nói mình cứ vào làm việc, chú sẽ chờ để chở mình về. Mười lăm phút sau xong việc, ra xe để chú ấy chở về khách sạn, chặng đường chỉ không đầy 2km. Chú tài xế lô đòi tiền công chẵn 100 nghìn đồng, kiên quyết không thay đổi. Tôi đành móc ví đưa tờ 100 trả, trong lúc ấy chú tài cứ nhìn chằm chằm vào cái ví của khách.

Hôm sau kể chuyện cho cậu cháu người Nha Trang, cháu bảo, lúc ấy mà chú đưa tờ hai trăm nó cũng cầm rồi phóng đi luôn, ở đây có chuyện như thế rồi. Lần sau chú hỏi giá trước, đến nơi trả tiền luôn, miễn chờ đợi. Nha Trang thiếu gì xe, thiếu gì tài xế xích lô tử tế.

Chung chi

Giá một bữa ăn ở Nha Trang tuỳ thuộc vào thứ hạng, thương hiệu và vị trí của nhà hàng, nhưng có nhiều chuyện khách ở xa mới đến nên biết.

Hai quán cơm niêu gần nhau trên đường Trần Phú, một bên tấp nập xe xích lô chở khách đến, một bên bình thản như không, mặc dù độ sang trọng của hai nhà hàng như nhau. Chúng tôi chọn quán vắng khách, gọi bát canh cua mùng tơi, đĩa rau muống xào tỏi và đĩa cá kho.

Bữa tối và hoá đơn.Ảnh: Năng Lực

Mặc dù chúng tôi chỉ có hai người, món đầu tiên nhà hàng mang ra là tô canh to vật vã, đủ cho bốn người ăn. Hỏi chủ quán, một phụ nữ to béo, xởi lởi, chị ta trả lời: Dạ, gọi món canh đều là tô như vậy. Cô chú hai người ăn, con tính tiền hai người, nếu bốn người ăn, cũng tô canh  như vầy, con tính tiền bốn người.

Rồi chủ quán hỏi nhỏ, dạ thưa chú, cô chú tới đây là do xích lô giới thiệu hay cô chú tự chọn nhà con? Con hỏi vậy vì nếu xích lô giới thiệu thì con phải chung chi cho tài xế, tiền chung chi tính vào bữa ăn, còn nếu cô chú tự chọn nhà con thì giá bữa ăn sẽ rẻ hơn.

Hoá đơn thanh toán cho bữa tối gồm ba món, thêm lon bia Sài Gòn, là ba trăm hai mươi ngàn đồng.

Bụng bảo dạ, từ mai lên Bờ Kè gần Tháp Bà ăn cơm bình dân 25 nghìn đồng, đủ món.

Taxi và dịch vụ đưa đón sân bay

Ở Nha Trang có taxi, có xe công nghệ Grap, khá tiện lợi cho du khách.

Mới đặt vé máy bay, chưa lên đường mà tin nhắn mời đi xe đưa đón từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang đã tíu tít gửi đến điện thoại.

Hôm ra sân bay Cam Ranh về Hà Nội, tôi gọi theo số điện thoại từ tin nhắn, được trả lời, dạ, giá là hai trăm năm mươi nghìn đồng. Bấm thử Grab, taxi 4 chỗ hơn 500.000 dồng, Grab car 800.000 đồng. Không nói ra, ai cũng biết nên chọn dịch vụ nào.

Dọc đường ra sân bay, trên đoạn dường 37 cây số, lân la hỏi chuyện tài xế, cháu vui vẻ cho biết:

Dạ  tụi con mua danh sách khách đi máy bay nên mới biết số điện thoại của chú đó chứ. Dạ, mỗi tháng mua hết 10 triệu đồng, thêm 500 ngàn tiền tin nhắn. Dạ, cả nhà con anh em ruột, anh em đồng hao, anh em con chú con bác đều làm dịch vụ đưa đón sân bay. Nhà con có 7 xe, lúc nào hai đầu cũng có xe nhà con sẵn sàng đón khách. Lần sau chú vô, cứ kêu chúng con nha chú. Dạ có ngày con chạy 7 lượt đó chú.

Ôi, Nha Trang mùa thu.