Cô giáo mầm non yêu sáng tác bài hát cho trẻ

T.T.T
17:52 - 31/01/2023
Công dân & Khuyến học trên

Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng cô giáo Trương Tuyết Mai vẫn đam mê sáng tác âm nhạc, cô vẫn dạy học trò các môn nhạc cụ đàn piano, organ, guitar... và tự sáng tác những ca khúc vui tươi cho trẻ nhỏ.

Cô Tuyết Mai - giáo viên mầm non yêu sáng tác bài hát cho trẻ.

Cô Tuyết Mai - giáo viên mầm non yêu sáng tác bài hát cho trẻ.

Là giáo viên mầm non đã rất tâm huyết và yêu nghề trong gần 30 năm làm nghề tại các cơ sở mầm non quốc tế, đến nay cô giáo Tuyết Mai (Ba Đình, Hà Nội) đã ở tuổi hưu trí nhưng vẫn rất mực yêu trẻ. 

Cô vẫn thường xuyên dạy và kèm các môn nghệ thuật cho các bé. Đặc biệt, cô còn có tài năng dạy viết chữ đẹp và dạy trẻ tự kỷ, các trẻ gặp vấn đề tâm lý có thể phát triển các kỹ năng và tư duy thông qua các hoạt động âm nhạc. 

Những hoạt động thường ngày đều được... phổ nhạc

Là giáo viên, nhưng cô Tuyết Mai cũng xuất thân từ trường nhạc từ bé, nên khi đi dạy trẻ, cô không quên đưa các kiến thức âm nhạc vào giảng dạy khiến các giờ học của cô luôn sinh động, hấp dẫn, vui tươi và gần gũi với các bạn nhỏ. 

Trong các sinh hoạt hàng ngày như rửa tay, xếp đồ đạc, vui chơi, đi ngủ, ăn uống... cô đều có những bài hát vui tươi, phù hợp với lứa tuổi của các em. Lời hát và giai điệu đều dễ nhớ, dễ thuộc... lồng ghép qua những lời thơ, lời văn, những miêu tả về cảnh đẹp quê hương, đất nước, thế giới động vật sinh động, những loài hoa muôn sắc, những chủ điểm thời tiết, thế giới phong phú và gần gũi với trẻ thơ. 

Khi sáng tác các giai điệu và phổ nhạc lên những lời thơ, chính là lời dặn dò để cô giúp các em bé có thể dễ dàng hiểu và nhớ các thông điệp cần thiết. 

Cô giáo mầm non yêu sáng tác bài hát cho trẻ - Ảnh 1.

Cô Mai (áo đỏ) khi đi dạy trẻ không quên đưa các kiến thức âm nhạc vào giảng dạy khiến các giờ học của cô luôn sinh động, hấp dẫn, vui tươi.

Ví dụ, khi đi chơi, đi dạo các em sẽ được hát những lời ca rất đơn giản sau đây: "Đi chơi, đi chơi nào các bạn ơi; Cùng đi chơi nhé, dạo quanh sân trường..."

Đón bạn mới, cô sẽ cho các con cùng hát một bài ca quen với lời ngắn như: "Có một người bạn mới, vừa vào lớp chúng ta, xin mời bạn ra đây, ta cùng hát bài ca. Cho tôi hỏi bạn nhé: Tên cúng cơm bạn là chi? Cho tôi hỏi bạn nhé: Bạn bao nhiêu cái xuân thì?" - Những lời hát như một đoạn hội thoại đầy đủ giúp các em có thể giao lưu với bạn bè mới ngay mà không phải học hỏi nhiều sách vở, kiến thức cao siêu. 

Khi chào khách, các học trò của cô đều dễ dàng hát to: "Chào mừng, hoan hô, ô ô ô... ; Chào mừng, hoan ca, aaaaaa...". Còn khi tới giờ ăn, cả lớp cùng hát: "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mời anh ra, nào ta xơi...". Khi tập thể dục, cô và trò vui vẻ hát những giai điệu ngộ nghĩnh cũng là nền nhạc cho các động tác tể dục luôn: 

"Mình lắc cái tay cho đều, nào mình lắc cái tay cho đều...

Mình nhún cái chân cho đều, nào mình nhún cái chân cho đều...

La lá la, mình lắc tay/nhún chân cho đều!"

Nhà giáo tâm huyết, đi đâu cũng lan tỏa tình yêu với trẻ

Là nhà giáo đã được nhiều bằng khen giáo viên mầm non xuất sắc cấp quận, cấp thành phố, một năm có bao nhiêu chủ đề thì có bấy nhiêu bài hát được cô sưu tầm và tuyển chọn để truyền cảm hứng cho các con. Có lẽ trong bộ giáo án các bài hát của cô, cả bài sưu tầm và bài sáng tác có tới cả ngàn bài hát thiếu nhi. Cái tài của cô, là ứng dụng rất nhanh, rất phù hợp vào các hoàn cảnh khác nhau, khiến thiếu nhi luôn hứng khởi, và thích thú. 

Ngay cả những chủ điểm khó, như chủ điểm về bản thân thì sẽ hát bài hát ngộ nghĩnh, tinh nghịch sau đây: 

"Nào bạn ơi ra đây tôi cho xem một cái mũi. Này bạn ơi ra đây xem tôi phình cái mũi, phải làm sao cho cái mũi đó phóng to như trái bóng tròn, và khi đó có gió bay qua... trúng mũi rồi!" 

Vốn là một linh động viên của nhà thờ, các hoạt động được cô giáo Tuyết Mai giúp đỡ các bạn nhỏ dễ dàng học thuộc các giai điệu bài hát với những ca từ rất dễ nhớ, hầu hết là các bài thơ được cô phổ nhạc cho dễ học, dễ thuộc: 

Ví dụ, khi dạy trẻ chúc mừng các bạn bè trong lớp, cô sẽ hướng dẫn các con hát bài hoan hô rất đơn giản và dễ nhớ: 

"Hoan hô bạn mình một cái, hoan hô bạn này! 

Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô! Nào ta hoan hô!"

Ngay cả những bài thơ, cô cũng phổ nhạc để giúp các con học lời nhanh hơn, dễ dàng hơn, đồng thời giúp các con thêm những cảm xúc tươi đẹp trong bức tranh kết hợp giữa âm nhạc và ca từ: 

"Mưa rơi nhè nhẹ, trên mái tóc em, mát như sương đêm, tươi cành xanh lá

Nghiêng nghiêng bên má, chào đón mưa rơi

Em ngẩng nhìn trời, xuân sang đẹp quá!". 

Món quà mùa Xuân đặc biệt, dành tặng các em thiếu nhi 

Giờ đây, tuy đã ở vào tuổi được nghỉ ngơi, vui đời hưu trí, nhưng cô giáo Tuyết Mai vẫn luôn có tấm lòng yêu trẻ, mong muốn gửi tới các con trẻ những giai điệu vui tươi, những bài hát với màu sắc tươi sáng, giai điệu nhẹ nhàng, dễ học, dễ nhớ để các con có thể tìm tới những giờ vui chơi thật tươi trẻ sau những giờ học mệt mỏi. 

"Bằng lời ca tiếng hát, chính các phụ huynh cũng có thể đồng hành với các con, trong những giờ sinh hoạt gia đình đầu năm thật ý nghĩa, ấm áp, ngập tràn tình yêu của Chúa Xuân!"
Cô giáo Trương Tuyết Mai

Dưới đây là một bài hát mới, cô Mai đã sáng tác và mong muốn thông qua nhịp cầu Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học để gửi tặng các bạn nhỏ với lời chúc: "Mến chúc các con một mùa Xuân mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Chúc các bậc phụ huynh luôn nhận được những niềm vui từ con trẻ"

Cô giáo mầm non yêu sáng tác bài hát cho trẻ - Ảnh 2.

Bài hát "Mùa Xuân đến trường" - Sáng tác: Cô giáo Trương Tuyết Mai.