Cách Nhật Bản làm sống dậy những trường học lâu đời đã đóng cửa

Lam Linh
10:53 - 04/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tại Nhật Bản, trong 20 năm qua có hàng nghìn cơ sở giáo dục lâu đời đóng cửa. Thay vì phá bỏ, hầu hết những trường học này được tái xây dựng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cách Nhật Bản làm sống dậy những trường học lâu đời đã đóng cửa- Ảnh 1.

Cổng vào phía trước của Trường Tiểu học Ashigakubo ở Yokose, tỉnh Saitama. Ngôi trường hơn 1 thế kỷ đã đóng cửa vào năm 2009. Ảnh: AFP/JIJI

Tái sử dụng những trường học đóng cửa

Những bức ảnh mờ nhạt về những đứa trẻ đang mỉm cười vẫn còn tô điểm cho các bức tường của Trường Tiểu học Ashigakubo - một trong hàng nghìn cơ sở giáo dục lâu đời tại Nhật Bản đã đóng cửa trong 20 năm qua.

Thị trưởng Yoshinari Tomita cho biết ngôi trường có tuổi đời hơn 1 thế kỷ này buộc phải đóng cửa vào năm 2009 khi vài chục học sinh cuối cùng rời trường để theo học tại một ngôi trường lớn hơn. Lý do là bởi học tại Trường Tiểu học Ashigakubo, học sinh không thể kết bạn với ai.

Sân chơi của ngôi trường đã bị dỡ bỏ vì không được bảo trì và trở nên nguy hiểm hơn, còn hồ bơi hiện bị bỏ hoang.

Một bể bơi không được sử dụng nhiều ở trường học đóng cửa. Ảnh: The Star

Một bể bơi đã bỏ hoang ở trường học đóng cửa. Ảnh: The Star

Tuy nhiên, phần cổ nhất của ngôi trường được xây vào năm 1903 vẫn được bảo tồn và chính quyền địa phương đang nỗ lực làm sống lại những phòng học bằng gỗ đầy hoài niệm.

Tiền công được cung cấp để giúp chính quyền thành phố quản lý các trường học cũ và tái sử dụng các tòa nhà được bỏ không trước đó nhằm phục vụ cộng đồng của họ một cách tốt nhất.

Cách Nhật Bản làm sống dậy những trường học lâu đời đã đóng cửa- Ảnh 3.

Những bức ảnh cũ được ghim trên bảng trong hội trường của Trường Tiểu học Ashigakubo đã đóng cửa. Ảnh: The Star

Tái sử dụng các trường học bỏ hoang

Theo đó, giờ đây, Trường Ashigakubo trở thành địa điểm tổ chức hội thảo giữa cha mẹ và con cái hàng tuần. Đôi khi lại là nơi cho thuê để quay phim, tổ chức các sự kiện hóa trang hoặc hội thảo kinh doanh để mang về lợi nhuận cho thị trấn.

Đồng thời, nó cũng có thể phục vụ như một trung tâm sơ tán trong trường hợp xảy ra thiên tai, sau khi được nâng cấp đạt tiêu chuẩn yêu cầu vào năm 2019.

Cách Nhật Bản làm sống dậy những trường học lâu đời đã đóng cửa- Ảnh 4.

Một nhân viên đi dọc hành lang cũ của Trường Tiểu học Ashigakubo cũ. Ảnh: AFP/JIJI

Đối với gần 7.800 cư dân đang sống ở thị trấn này, tòa nhà trường học Ashigakubo là quá giá trị khi tài chính của họ đang bị thu hẹp và dân số thì ngày càng già hoá.

"Tôi muốn tìm cách tái sử dụng không gian trường học đã đóng cửa để khiến cư dân trong khu phố hài lòng", Thị trưởng Tomita chia sẻ.

Khoảng 8.500 trường học Nhật Bản đóng cửa

Nhật Bản có dân số già thứ hai trên thế giới sau Monaco. Đất nước này có 14,4 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, chỉ chiếm 11,5% tổng dân số và ít hơn 4 triệu so với đầu những năm 2000.

Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, giai đoạn từ năm 2002-2020, quốc gia này có 8.580 trường công lập đóng cửa. Trong số 7.400 tòa nhà trường học vẫn còn tồn tại đến năm 2021 có 74,1% đang được tái sử dụng và chỉ có 2,9% dự kiến sẽ bị phá bỏ.

Cách Nhật Bản làm sống dậy những trường học lâu đời đã đóng cửa- Ảnh 5.

Một hộp thư kiểu cũ trong khuôn viên trường học đã đóng cửa. Ảnh: The Star

Trường học đóng cửa biến thành thủy cung, cửa hàng, công viên

Một trường học cũ ở tỉnh Kochi đã được một tổ chức phi lợi nhuận chăm sóc rùa biến bể bơi thành thủy cung. Hay trường học khác ở tỉnh Mie đã xây một cửa hàng bán đĩa than với khoảng 40.000 đĩa hát tại hai lớp học cũ.

Tại thị trấn Namegata, tỉnh Ibaraki, dân số giảm 20% xuống còn khoảng 30.000 người từ năm 2009-2023. Số trẻ em giảm hơn 1/3 và số trường học giảm từ 22 xuống còn 7 trường.

Cách Nhật Bản làm sống dậy những trường học lâu đời đã đóng cửa- Ảnh 6.

Ma-nơ-canh được làm giống các nhân vật lịch sử Nhật Bản được trưng bày tại một trường tiểu học cũ ở Namegata, tỉnh Ibaraki. Ảnh: AFP/JIJI

Một trường học khác không còn hoạt động ở thành phố Namegata đã được một công ty mua lại và biến thành công viên giải trí nông nghiệp từ năm 2015, với các cửa hàng nông sản và xưởng nấu ăn, khiến nơi đây trở thành một "bảo tàng" khoai lang - đặc sản địa phương được yêu thích.

"Việc cải tạo trường học thành một không gian mới khiến người dân hài lòng, tạo việc làm và tăng gia sản xuất đặc sản khoai lang của địa phương", Tetsuro Kinoshita, người quản lý Làng nông dân Namegata cho biết.

Theo thị trường Shuya Suzuki, đây là một trong những trường hợp điển hình về việc tái sử dụng trường học trong nước.

"Mục tiêu là làm cho nó trở nên gần gũi với người dân, gắn kết với khu vực, vì trường học từ lâu đã là biểu tượng của cộng đồng", ông Suzuki nói.

Tuy nhiên, thị trường Suzuki cho rằng, công việc cải tạo trường học rất tốn kém và không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước. Do đó, những ngôi trường cũ khác ở Namegata cần phải phá bỏ.

Nguồn: The Japan Times