Buổi họp phụ huynh thời 4.0

Trần Vũ
08:48 - 27/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Buổi họp phụ huynh của con trai tôi diễn ra vui nhộn, sinh động, cô giáo điều hành nhàn tênh, phụ huynh phấn khởi đón nhận những bất ngờ từ các con, thỉnh thoảng lớp vang lên tiếng cười sảng khoái của cả thầy, trò, phụ huynh – không khí khác xa những buổi họp ngày trước mà tôi được nghe kể lại…

Họp phụ huynh: Ngỡ ngàng vì các con 

Buổi học cuối năm vừa rồi, cậu con trai tôi mặc cả từ tối, là "mai mẹ cho con theo họp với", bảo cu cậu ở nhà ngủ, họp phụ huynh là của phụ huynh, nhưng cuối cùng cu cậu phải mang cô giáo ra mặc cả, "cô bảo nhờ con làm chuyện gì đó, nhất định con phải đến".

Sáng sớm, cu cậu nghe chuông báo và tự vùng dậy không cần mẹ gọi, quần áo đồng phục chỉnh tề, giục mẹ đến họp sớm.

Buổi họp phụ huynh thời 4.0 - Ảnh 1.

Học sinh báo cáo phụ huynh tình hình lớp 1 năm qua, cô giáo ngồi điều hành cuộc họp. Ảnh: Trần Vũ

Lớp học được trang trí từ chiều hôm trước, bảng kẻ vẽ dòng chữ trang trọng: Hội nghị cha mẹ học sinh tổng kết năm học 2022-2023. Bên cạnh bảng là màn hình slide với hình ảnh nền cô trò cười rạng rỡ. Bàn ghế kê theo hình chữ U, để chừa ra khoảng trống rộng ở giữa, cuối lớp là tấm bảng có đính những trái tim giấy đỏ tươi, trong mỗi trái tim ấy là những lời yêu thương các con dành tặng mẹ. Lớp học hôm ấy là một không gian ấm áp, sinh động, vui mắt. Cô giáo kể, các con đã phân công nhau trang trí, sắp xếp từ chiều hôm trước.

Khi các phụ huynh đông đủ theo bảng tên từng con để trên bàn, cô giáo giới thiệu lí do buổi họp rồi ngồi tại bàn chủ tọa điều hành. Một bạn học sinh xuất hiện, đeo mic không dây, gửi tới các bố mẹ lời chúc sức khỏe và lời chào yêu thương nhất và giới thiệu tiết mục văn nghệ mà các con đã chuẩn bị.

Các phụ huynh hào hứng theo dõi những đứa con của mình rộn ràng cất lời ca tiếng hát và những điệu múa sôi động, ai đó cũng vui khi thấy những đứa trẻ đầy tự tin, mạnh mẽ, tươi vui – khác với hình ảnh bé bỏng, nũng nịu, ỉ ôi… thường thấy ở nhà.

Sau phần chào đầu, thông qua màn hình slide, giáo viên chủ nhiệm tổng kết nhanh về chương trình giáo dục và kết quả đạt được của Nhà trường cũng như của lớp, những nhận xét của từng giáo viên bộ môn về tình hình học tập của các con… Đến phần Tổng hợp kết quả đã đạt được của lớp trong học kì II năm học 2022 – 2023, xuất hiện 2 bạn học sinh làm MC thay mặt lớp báo cáo với bố mẹ. Những khuôn mặt có học lực xuất sắc, học lực giỏi, học lực nổi trội… được hiện lên màn hình silde với đủ kiểu biểu cảm mà cô giáo đã dày công lưu lại, hầu hết là hài hước, hóm hỉnh, khiến các phụ huynh bật cười.

Buổi họp phụ huynh thời 4.0 - Ảnh 2.

Các học sinh gửi lời tri ân tới thầy cô với ngôn ngữ học trò vui nhộn. Ảnh: Trần Vũ

Đôi bạn MC đã thay mặt các bạn bày tỏ sự biết ơn về công lao của các thầy cô đã miệt mài dạy dỗ các học sinh suốt hành trình năm học. Phụ huynh theo dõi trên màn hình lời tri ân đặc biệt của các con gửi đến thầy cô giáo đã đồng hành trong năm, thông qua hình ảnh từng thầy cô hiện lên trên màn hình với những lời nhận xét chân thành, mộc mạc qua lăng kính của các con: cô tiếng Anh hiền lành, tận tâm với nhiều trò chơi tiếng Anh bổ ích, cô Toán nghiêm khắc, nhưng vui tính pha chút khó tính và đặc biệt "cô chưa có chồng", cô Văn thì hay thở dài mỗi khi chấm bài và nói "tôi phải làm sao bây giờ"…

Những nụ cười tiếp tục trên môi bố mẹ, khi một bạn đại diện đứng trước lớp chia sẻ của bản thân về lớp sau 1 năm học kết thúc. Hóa ra bạn đại diện ấy là cậu con trai tôi, thật ngạc nhiên, cu cậu được cô giáo dặn phải "bí mật" với mẹ để viết Lời tâm sự với các phụ huynh về năm học đã qua. Những lời chia sẻ trong veo về sự bỡ ngỡ, lo lắng, ngại ngùng khi bước vào đầu năm học, với thầy cô mới, bạn mới – rồi cu cậu khoe sự trưởng thành theo thời gian, coi lớp học như ngôi nhà thứ 2 của mình, coi các bạn như những tấm gương giúp mình soi được những ưu – nhược điểm của bản thân… Nào là bạn gái thì hòa thuận nhưng hơi cẩu thả để cô phải nhắc nhở, bạn nam thì hơi bất ổn nhưng cũng sớm hòa đồng – "Tóm lại là vẫn như trẻ con" – cu cậu đúc kết và mong bố mẹ vui vì những thông tin về cả lớp qua cảm nhận của bản thân.

Buổi họp phụ huynh thời 4.0 - Ảnh 3.

Học sinh chia sẻ cảm nhận và các câu chuyện về thầy cô, bạn bè trong lớp một năm qua với phụ huynh. Ảnh: Trần Vũ

"Bài văn này là lời cảm ơn đến thầy cô giáo, các bạn đã cùng con đi hết chặng đường lớp 6 này. Các bạn hãy xây dựng gia đình H2 đoàn kết và yêu thương nhau nhé. Con cảm ơn các bố mẹ đã lắng nghe chia sẻ của con". Câu kết khiến cô giáo và phụ huynh đều mềm lòng trước những đứa trẻ của mình đang lớn dần về nhận thức.

Họp phụ huynh nghe "chuyện yêu đương" của con

Tôi còn nhớ mẹ tôi – bây giờ là bà ngoại của con tôi - kể lại, đi họp phụ huynh cho tôi trước đây mấy chục năm chủ yếu là phụ huynh nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình học tập của các con, thông báo các khoản tiền quỹ, học phí. Rồi về.

Nhưng bây giờ, khi tôi kể lại cho mẹ nghe buổi họp phụ huynh cho cháu ngoại bà, bà tròn mắt lẩm bẩm "sao mà nó khác thế".

Tôi cũng thấy khác thật, so với hồi cấp 1 của con, thì họp phụ huynh cấp 2 trở nên sinh động, bất ngờ, với sự xuất hiện của các cô cậu học trò là chủ thể trong từng phần họp.

Sau phần "lễ" báo cáo tình hình học tập một năm qua, phụ huynh được phen bối rối khi các con có bài test (kiểm tra) nho nhỏ dành cho cha mẹ với đề bài "Hiểu con và chia sẻ". Mỗi phụ huynh sẽ được phát 1 tờ khảo sát, trả lời những câu hỏi trong vòng 10p, sau đó phụ huynh nhận được tờ khảo sát của các con đã trả lời trước đó, để so sánh và đánh giá. Khỏi phải nói sự "vênh" nhau giữa thông tin của các con với bố mẹ: nào là con bảo thích ăn rau – mẹ lại viết là piza, con bảo chơi thân với bạn A, mẹ viết là bạn B, con thích học Toán, mẹ viết thích học tiếng Anh, con nói Không cần gì cả - mẹ viết con cần đủ thứ trên đời…

Buổi họp phụ huynh thời 4.0 - Ảnh 4.

Những trái tim yêu thương các con gửi cha mẹ trong buổi họp phụ huynh. Ảnh: Lê Hà

Chưa dừng ở đó, cô giáo dành một khoảng lớn thời gian chia sẻ về tâm lí tính của các con với những câu chuyện thực đến ngỡ ngàng: nào là các bạn dùng tiếng lóng mách cô tội bạn này "gầy" (quấy rối) bạn kia; các bạn xì xào ngó trộm nhau khi đi vệ sinh rồi bình phẩm nhau; các bạn khoe nhau chiến tích "yêu đương"…

Cô giáo kể, có bạn tự công khai nhận mình là giới tính thứ 3, cô đã trò chuyện riêng với bạn thì bạn chia sẻ: "Ở thế giới game con là người mạnh mẽ giỏi nhất, nhưng ở ngoài đời các bạn lại có vẻ coi thường con, nên con nghĩ mình ở giới tính thứ 3 – đó là thế giới của riêng con". Sau đó, bạn được mời xuống Phòng tâm lý, được nghe giải thích về giới tính thứ 3, rồi được phân tích là bề ngoài bạn rất "manly" (nam tính), nếu cứ nhận mình là giới tính thứ 3 thì cô sẽ mời bác sĩ kiểm tra xem "chỗ nào của con thuộc giới tính thứ 3". Bạn nghe nhưng vẫn cương quyết "cô không hiểu được đâu, trong đầu con nghĩ thế". Tìm hiểu ra mới biết, thời gian nghỉ đến trường vì dịch COVID-19, bạn đắm vào thế giới game nhiều quá, Anime (nhân vật trong game) nhiều quá nên chưa thoát ra được, bạn ngộ nhận về giới tính thứ 3. May thay, một thời gian sau bạn đem lòng thích một bạn gái trong lớp, cô giáo biết chuyện gọi bạn bảo "con là giới tính thứ 3 thì làm sao yêu bạn gái được", lúc này, bạn mới nhận mình là con trai, thoát khỏi ý nghĩ sai lầm về giới tính.

Khi các phụ huynh mắt chữ A, miệng chữ O vì "Lớp 6 đã yêu", thì cô giáo "bật cười" kể tình yêu của các bạn "nó lạ lắm": một bạn bảo "yêu" một bạn gái trong lớp vì học giỏi, năn nỉ cô cho ngồi cạnh để bạn giúp mình học cho tốt; bạn khác đem lòng "yêu" một chị lớp 9 vì chị xinh và tốt với mình quá; có bạn từ đầu năm học đến cuối năm học đã kịp "yêu" 3 bạn, dỗi một cái lại đổi "người yêu"…

Thời buổi công nghệ, các con tiếp cận với quá nhiều thông tin qua mạng xã hội, qua các trò chơi game, các bộ phim người lớn mà nhiều con "nghiện" xem review… nên khái niệm yêu đương của các con đã khác xa thời bố mẹ, không cần rụt rè, giấu giếm, các con quý ai, thích ai khác giới đều mạnh dạn quy ra là "yêu". Cô giáo giải thích "chủ yếu là yêu một phía, yêu trong veo", có bạn còn nhờ cô "đẩy thuyền" để tỏ tình với lời hứa "con sẽ học tốt để xứng với bạn ấy và với công đẩy thuyền của cô". Và khi các con thể hiện tình yêu ấy, cô giáo không chọn cách ngăn chặn, cấm đoán, nói lệch với các con về tình yêu, mà cô tiếp cận với các con như một người bạn, lắng nghe, chia sẻ, định hướng cho các con những khía cạnh tích cực của tình yêu theo đúng lứa tuổi, giúp các con có động lực vì yêu mà học tốt, hành xử văn minh.

Hóa ra, chuyện yêu đương sớm của các con đang tuổi măng non là một nội dung thú vị trong nhiều buổi họp phụ huynh, không chỉ của lớp con tôi. Một số người bạn tôi khi nghe chuyện đã cười phá lên kể hàng loạt chuyện yêu đương của các con mình, cũng lắm tréo ngoe: đôi này yêu nhau cùng nhau học giỏi lên, đôi kia yêu nhau đòi phải ngồi gần nhau mới chịu học, có mẹ khoe đi họp phụ huynh cô giáo chỉ vào mẹ khác nói: "Hai bà thông gia gặp nhau đi", một cô bạn tôi bảo: "Con nhà này yêu đương toàn xưng mày - tao, nó bảo ai anh anh – em em sến sẩm như mẹ"…

Những buổi họp phụ huynh hiện nay ngày càng mang đến nhiều sự mới mẻ, bất ngờ thú vị với các bậc phụ huynh, là nơi không ít cha mẹ ngỡ ngàng khi chứng kiến con mình trưởng thành qua câu chuyện của thầy cô, bè bạn và chính bản thân con mình ở môi trường lớp học. Họp phụ huynh đã góp phần gắn kết không chỉ giữa thầy cô với phụ huynh mà còn là nơi cha mẹ có cơ hội khám phá ra nhiều điều mà ở nhà con không thể hiện. Đó là nơi cả 3 đối tượng cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ, giúp đỡ, thúc đẩy các con học tốt, chơi vui, sống có ích.

Xin ghi lại bình luận về họp phụ huynh thời 4.0 của mấy người bạn tôi thế này:

"Vài năm gần đây, việc họp phụ huynh của con tôi giống như một buổi đi xem biểu diễn, tôi đi họp với tâm trạng phấn khích, không hiểu năm nay cô trò làm những gì…".

"Bọn trẻ nhà tớ nó nhảy múa, diễn kịch, báo cáo thành tích kiểu sân khấu hóa, tự làm clip ảnh các hoạt động của lớp trong năm học, tự trình bày hành trình năm học qua theo cách 'đốn tim' phụ huynh, quá là yêu!".

"Bây giờ cô không đọc bản báo cáo khoe trường bao nhiêu học sinh giỏi, thầy cô giỏi mà các con tự khoe bằng clip tự làm, lời bình tự viết. Thật sự rất xúc động".

"Tôi đi họp được nhận một trái tim giấy viết những lời yêu và lời mong mỏi của con dành cho bố mẹ sau một năm học, cảm giác như được lớn được lên cùng với con".

"Hôm trước nghe con đứng hát tập thể bài 'Ước mơ của mẹ' mà tớ ngồi dưới chảy cả nước mắt, phải giả vờ ngáp để lau mắt cho đỡ xấu hổ".

"Thực sự thấy các thầy cô khơi dậy được ở con những điều không thể ngờ được…".