"Xuân hồng trên quê gốm" - hành động nhân văn từ làng gốm Bát Tràng
Ngày 7/3, tại Bát Tràng - làng gốm nghìn năm tuổi của thủ đô Hà Nội, chương trình hiến máu tình nguyện "Xuân hồng trên quê gốm" 2026 với chủ đề "Khởi nguồn bởi tình yêu", do UBND xã Bát Tràng phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Công ty Không gian gốm Bát Tràng tổ chức tại Không gian gốm Bát Tràng.

Người đăng lý hiến máu xếp hàng chờ được hiến máu tại Không gian gốm Bát Tràng.
Duy trì 6 năm liên tục từ 2020 đến nay với 8 lần tổ chức, sự kiện "Xuân hồng trên quê gốm" là một hoạt động thường niên nhằm mục đích cao cả "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", đồng thời tạo nên vẻ đẹp nhân văn cho làng gốm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bát Tràng cho biết: "Ban chỉ đạo Hiến máu thành phố Hà Nội chỉ đạo mục tiêu đợt 1 năm nay của xã là 300 đơn vị máu nhưng bà con chúng tôi, UBND xã dưới sự tham mưu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cố gắng phấn đấu vượt chỉ tiêu, đạt từ 450-500 đơn vị máu. Vì chúng tôi biết ngoài kia rất nhiều người đang cần".


Người tham gia hiến máu tại chương trình hiến máu tình nguyện "Xuân hồng trên quê gốm".
Đặc biệt, khác với không khí hối hả của các điểm hiến máu nội đô, "Xuân hồng trên quê gốm" có phương pháp tổ chức rất riêng. Vẫn tình người ấm áp trao tay những giọt máu đào ấy, nhưng bên cạnh đó, lẫn trong dòng người còn có sắc màu của gốm sứ Bát Tràng, có sự mộc mạc, hào sảng của bà con làng nghề.
Những sản phẩm gốm tinh xảo từ chính làng gốm Bát Tràng được trao tay những người hiến máu như một món quà cảm ơn. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hóa - cộng đồng cho người tham gia như: thưởng trà ngắm gốm, hội chợ quê với những mặt hàng truyền thống đặc trưng (nem chua, chè, măng vầu, tương ớt Mường Khương,….) và sôi động nhất là các trò chơi dân gian (ném vòng, bịt mắt đập nồi đất) với phần thưởng là những chiếc bình gốm mãn nhãn, hoàn toàn miễn phí từ làng nghề.

Không gian của lễ hội hiến máu tình nguyện mang màu sắc gốm Bát Tràng.
Bạn Trần Hà An, người tham gia hiến máu chia sẻ: "Đây là lần thứ 4 mình hiến máu, nhưng lần đầu tiên mình cảm thấy nó đúng nghĩa "lễ hội" như thế. Mình không cần phải ngồi hàng tiếng đồng hồ chờ đợi nữa. Cứ xét nghiệm máu, điền thông tin rồi đi chơi đủ trò, bao giờ nghe thấy tên mình thì vào hiến máu".
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google