Xã Tây Hồ, Đà Nẵng tuyên dương 63 học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2025-2026
Hội Khuyến học xã Tây Hồ, Đà Nẵng vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc tiêu biểu năm học 2025-2026. Có 63 học sinh các cấp được tuyên dương, khen thưởng, trong đó 27 em đạt các giải thưởng cấp thành phố. Tổng kinh phí trao thưởng hơn 25 triệu đồng, từ Quỹ khuyến học xã năm 2026.

Ông Bùi Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tây Hồ phát biểu tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, Hội Khuyến học xã Tây Hồ ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, tinh thần say mê học tập và ý chí vươn lên của các học sinh. Thành tích đạt được cũng là kết quả của sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.
Theo báo cáo tại buổi lễ, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã được triển khai rộng khắp. Trong dịp cuối năm học 2025-2026, các trường trên địa bàn đã khen thưởng 1.280 học sinh với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Các Chi hội Khuyến học ở các thôn cũng trao 2.850 suất thưởng, trị giá 213,75 triệu đồng; các Chi hội, Ban Khuyến học, tộc họ và cơ sở tôn giáo trao 175 suất, trị giá 17,5 triệu đồng.
Cùng với khen thưởng, việc chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Hội Khuyến học và các lực lượng xã hội quan tâm. Các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân, các thôn và tộc họ đã hỗ trợ 361 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 100,1 triệu đồng.






Xã Tây Hồ, Đà Nẵng tuyên dương 63 học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2025-2026.
Dự kiến ngày 9/9/2026, xã Tây Hồ tiếp tục trao Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2026 cho 35 học sinh, sinh viên xuất sắc và những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học; với kinh phí dự kiến trên 150 triệu đồng.
Tây Hồ là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, quê hương của cụ Phan Châu Trinh. Làng Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng.
Tên đất, tên người và truyền thống hiếu học nơi đây gắn với một trong những nhà yêu nước, nhà tư tưởng lớn đầu thế kỷ XX, người luôn đề cao việc học và chủ trương "Khai dân trí".
Những phần thưởng trao không chỉ ghi nhận một năm học nỗ lực của các em, mà còn gửi gắm niềm tin của gia đình, nhà trường và quê hương vào những chủ nhân tương lai của Tây Hồ.
Trên mảnh đất từng sinh ra nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh - người luôn đau đáu với việc nâng cao dân trí, mỗi phần thưởng dành cho học sinh hôm nay như một cách tiếp nối mạch nguồn của sự học.
Từ một lời động viên, một suất khen thưởng, một sự sẻ chia đúng lúc, những ước mơ nhỏ có thêm điểm tựa để lớn lên. Và khi những người con Tây Hồ biết trân trọng việc học, biết nỗ lực vươn lên và đem tri thức phục vụ quê hương, truyền thống hiếu học của vùng đất này sẽ không chỉ được gìn giữ, mà tiếp tục được bồi đắp và trao truyền cho những thế hệ mai sau.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google