Vụ người Việt tử vong ở Bangkok: Do mâu thuẫn nợ nần, các nạn nhân bị đầu độc một loại thuốc mạnh hơn xyanua

14:05 - 17/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo Cảnh sát Thái Lan, nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại bằng một loại thuốc mạnh hơn xyanua.

Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 6 người tử vong tại Khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 16/7.
Vụ người Việt tử vong ở Bangkok: Do mâu thuẫn nợ nần, các nạn nhân bị đầu độc một loại thuốc mạnh hơn xyanua- Ảnh 1.

Buổi họp báo của cảnh sát Thái Lan về vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok, Thái Lan

Nghi phạm trong vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok, Thái Lan được cho là bà Sherine Chong (56 tuổi) người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Bà Chong là người gốc Việt mang hộ chiếu Mỹ, và từng xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần. Động cơ gây án được cho bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này.

Cảnh sát xác định 1 trong 6 người đã sử dụng một loại thuốc mạnh hơn xyanua để đầu độc các nạn nhân khác và sau đó cũng uống thuốc độc tự tử. 

Cảnh sát nêu, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn nợ nần.

Theo Đội Điều tra Thủ đô thuộc Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, trong đêm qua, họ đã thẩm vấn con gái của một trong 6 người đã chết, cũng như các nhân chứng bổ sung. Theo đó , động cơ gây án được cho có thể liên quan đến nợ nần. Căn phòng ở tầng 5 tại khách sạn Grand Hyatt Erawan được khóa từ bên trong, và không có việc người khác vào hoặc ra khỏi căn phòng khóa trái.

Hiện vẫn chưa thể kết luận chính xác là loại chất gì. Cơ quan chức năng vẫn phải đợi các chuyên gia pháp y kiểm tra.

Về  người thứ 7 đặt phòng khách sạn tại nơi xảy ra vụ việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã truy tìm, và phát hiện đó là em gái của một trong 6 người đã thiệt mạng. Người này  đã bay về Việt Nam vào ngày 10/7.

Trong thông báo sáng 17/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. 

Ông Srettha cho biết đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan tối 16/7 để trao đổi về vụ việc. Đồng thời khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện để sớm công bố kết quả.

Tư lệnh cảnh sát Bangkok - Thiếu tướng Thiti Saengsawang thông tin, trong số 4 người Việt Nam tử vong tại khách sạn ở Bangkok, có 2 nạn nhân, 1 nam và 1 nữ, dường như đã cố gắng đi tới cửa phòng.

Trước đó, tối 16/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã tới hiện trường, Thủ tướng Thavisin dẫn nhận định từ cảnh sát rằng các nạn nhân này đã chết khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện.

 Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhấn mạnh, sự việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến du lịch.

Thủ tướng Thavisin đã ra lệnh cho các quan chức thực hiện các bước khẩn cấp để kiềm chế sự hoảng loạn của khách du lịch và công chúng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng đã bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất tới các gia đình về sự mất mát này và cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ các gia đình có người chết.

 Danh tính các nạn nhân thiệt mạng hiện đã được xác định như sau: 2 trong số 6 người thiệt mạng là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam, gồm Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi; Pham Hong Thanh, 49 tuổi; Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Bình luận của bạn

Bình luận