Vì sao kỳ thi bác sĩ nội trú là kỳ thi khắc nghiệt nhất ngành Y?
Chương trình bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm, các bác sĩ nội trú dành phần lớn thời gian tại bệnh viện, làm việc tương đương một bác sĩ chính thức. Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 có gần 1.000 thí sinh dự thi, nhưng chỉ có 426 chỉ tiêu bác sĩ nội trú.

Ba thủ khoa bác sĩ nội trú của các chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Y khoa. Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội
Kỳ thi bác sĩ nội trú - kỳ thi khốc liệt nhất ngành Y
Khoảnh khắc các tân bác sĩ nội trú bước lên bục, đọc tên chuyên ngành trong sự kiện Match Day ngày 9/9 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Đây là hoạt động thường niên do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức, nơi các tân bác sĩ nội trú chính thức chọn chuyên ngành sau kỳ thi được mệnh danh là "khốc liệt nhất của ngành Y".
Chương trình nội trú kéo dài 3 năm, học viên gần như "ăn - ngủ - trực" tại bệnh viện, làm việc tương đương một bác sĩ chính thức với các công việc chính như khám bệnh, theo dõi bệnh án, tham gia phẫu thuật, cấp cứu. Ngoài những ca trực kéo dài nhiều giờ liên tục, học viên còn phải thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, bảo vệ luận văn trước hội đồng và giảng dạy. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên nhận 3 bằng: bằng bác sĩ chuyên khoa I, bằng thạc sĩ y khoa và bằng bác sĩ nội trú.

Tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh (áo vàng), top 5 điểm cao nhất, chọn chuyên ngành Nội tim mạch trong Match Day 2025. Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội
Tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025, có 987 ứng viên dự thi bác sĩ nội trú trong khi chỉ có vỏn vẹn 426 chỉ tiêu. Một số chuyên ngành "nóng" như sản phụ khoa, phẫu thuật tạo hình, gây mê hồi sức, ung thư chỉ nhận vỏn vẹn 6-15 người nên hết suất ngay từ những lượt chọn đầu tiên, khiến nhiều ứng viên "tinh hoa" không được chọn chuyên ngành yêu thích.
Trong 40 năm đầu mới thành lập, chỉ 1.770/17.000 sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội (khoảng 10%) trở thành bác sĩ nội trú. Tỉ lệ này đã tăng trên 20% từ năm 2016, nhưng vẫn rất nhỏ so với tổng số sinh viên tốt nghiệp y khoa hàng năm.
Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội: "Không có nội trú nào nhàn"
Tại Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ Nội trú Y Hà Nội khóa 50, Giáo sư. Tiến sĩ. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã gửi đến các tân bác sĩ những lời căn dặn đầy tâm huyết.
Thầy chia sẻ về sự đặc biệt của ngành Y - nơi đôi khi là "nghề chọn người" mà không phải "người chọn nghề", từ đó khích lệ các tân bác sĩ tin tưởng và kiên trì, nỗ lực với lựa chọn của mình.
Thầy Nguyễn Hữu Tú chia sẻ: Trước đây, chỉ có người đứng đầu kỳ thi nội trú mới được quyền chọn chuyên ngành; những người ở vị trí tiếp theo phải đi học chuyên khoa theo sự phân công.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết giáo sư, chuyên gia đầu ngành của trường, của hệ thống y tế hiện nay không phải xuất phát từ vị trí số một, mà phần lớn từng ở số hai, số ba, thậm chí thấp hơn. Nhưng tất cả đều gắn bó, yêu nghề và chắc chắn sẽ bảo vệ đến cùng ngành, nghề của mình là hay nhất...

Lời dặn của thầy hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội với các tân bác sĩ nội trú khóa 50. Ảnh: HMU XPRESS
Đồng thời, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, giá trị của một bác sĩ không nằm ở việc được chọn trước hay sau trong ngày Match Day, mà thể hiện ở sự gắn bó lâu dài và niềm đam mê bền bỉ với nghề. Điều quan trọng nhất không phải là vị trí khởi đầu, mà là việc mỗi người có thực sự yêu nghề, sống trọn vẹn với lựa chọn của mình trong suốt chặng đường phía trước hay không.
"Sự yêu thích của người khác, của người chọn trước chưa chắc đã là giá trị của người chọn sau. Giá trị của mình chính là sau này mình gây dựng lên nó, chứ không phải là sự yêu thích của người trước", thầy Nguyễn Hữu Tú khẳng định.
Cùng với đó, thầy dặn dò các tân bác sĩ nội trú: "Không có nội trú nào nhàn cả. Đây cũng là câu trả lời của tôi với nhiều phụ huynh, nếu muốn trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, rồi nổi tiếng thì nội trú nào cũng vất vả như nhau. Và phải lăn lộn như nhau, phải cống hiến, phải cố gắng, phải kiên trì như nhau, không có cái nào nhàn… Nhàn có nghĩa là các bạn sẽ không thành chuyên gia giỏi đâu".
Khép lại bài phát biểu, thầy căn dặn các tân bác sĩ nội trú về chặng đường 3 năm sắp tới: "Đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất, khắc nghiệt hơn rất nhiều khi là sinh viên. Sinh viên chỉ lo học, lo thi, nhưng nội trú là phải làm. Làm là phải đáp ứng yêu cầu của thầy, của bệnh viện, của khoa, của nhà trường. Đừng nghĩ đỗ nội trú rồi, chọn được chuyên ngành mình thích rồi thì chỉ cần cố gắng vừa phải để ra trường có bằng. Như thế là không đúng với ý nghĩa của nội trú. Nội trú 3 năm là để rèn luyện, tôi luyện, có thể gọi là tu luyện cũng được. Các em phải chuẩn bị tinh thần và quyết tâm".
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google