U22 Việt Nam: Chiến thắng bằng tinh thần thi đấu và may mắn

Dũng Minh
08:04 - 09/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết trước một vòng đấu khi đánh bại U22 Malaysia 2 - 1 trên sân vận động Prince ở Phnom Penh, Campuchia vào tối 8/5. Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với cơn mưa lớn kéo dài.

U22 Việt Nam: Chiến thắng bằng tinh thần chiến đấu và may mắn - Ảnh 1.

U22 Malaysia có nhiều pha hãm thành nguy hiểm ở cuối hiệp 1. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam vượt qua Malaysia trong trận đấu nhiều may mắn

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sớm khi được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 5 do Harith phạm lỗi với Minh Trọng trong vòng cấm. Văn Tùng không bỏ lỡ cơ hội này và mở tỷ số cho đội nhà sau hai lần sút bóng.

U22 Việt Nam: Chiến thắng bằng tinh thần chiến đấu và may mắn - Ảnh 2.

Văn Tùng ghi bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công và gây khó khăn cho U22 Malaysia. Phút 33, Văn Tùng hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Minh Trọng.

Malaysia không dễ dàng bỏ cuộc và có bàn rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp 1. Cầu thủ Aliff ghi bàn sau sai lầm của thủ môn Văn Chuẩn. Aliff còn có thêm một cơ hội ngon ăn sau đó nhưng không thể ghi bàn.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2 - 1 và đây cũng là kết quả chung cuộc. Điểm nhấn của trận đấu diễn ra vào cuối hiệp 2, U22 Malaysia bộc lộ sự nôn nóng. Phút 79, cầu thủ vừa vào thay người Safwa nhận thẻ đỏ trực tiếp sau lỗi hành vi với Thanh Nhàn.

U22 Việt Nam: Chiến thắng bằng tinh thần chiến đấu và may mắn - Ảnh 3.

Phút 79, Mohammed Safwan – cầu thủ mới vào sân chỉ 5 phút trước đấy đã phải chịu thẻ đỏ vì đánh nguội Minh Trọng. Ảnh: VFF

Chỉ 3 phút sau, lại là Thanh Nhàn bị phạm lỗi và với thẻ vàng thứ 2, Akmal cũng phải rời sân. Chỉ còn thi đấu với 9 người, U22 Malaysia không tạo nên được sóng gió nào cho đến khi hồi còi chung cuộc vang lên.

Huấn luyện viên Troussier hài lòng với trận thắng

"Vào bán kết, nên Việt Nam còn ba trận nữa. Nhưng sau khi gặp Thái Lan, chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ rồi đá bán kết luôn. Vì thế, đội sẽ phải bàn tính kỹ lưỡng. Tất nhiên, chúng tôi vẫn có mục tiêu nhất định trước Thái Lan, nhưng cũng phải đảm bảo thể lực để đá bán kết. Đến giờ, tôi chưa quyết gì cả. Điều quan trọng là chúng tôi ở thế thuận lợi, được phép tính toán cho bán kết", huấn luyện viên Troussier nói tại họp báo sau trận.

Vị chiến lược gia người Pháp tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng 2 - 1 trước Malaysia. "Đây là trận đấu quan trọng, quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi phải đối mặt với cả động lực và áp lực rất lớn. Bên cạnh đó, trận đấu cũng diễn ra căng thẳng và khó đoán, vì Malaysia cũng rất quyết tâm giành chiến thắng. Tôi không chỉ ấn tượng với kết quả, mà cả tinh thần chiến đấu của toàn đội".

U22 Việt Nam: Chiến thắng bằng tinh thần chiến đấu và may mắn - Ảnh 4.

Thắng chung cuộc 2-1 trước đối thủ, U22 Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết. Ảnh: VFF

Theo huấn luyện viên Troussier, trận này Việt Nam không thể chơi kiểm soát bóng áp đặt vì cơn mưa nặng hạt trút xuống Phnom Penh khiến sân trơn bóng ướt. "Ở nhiều tình huống, cầu thủ phải chuyền ngược về hoặc bị đẩy vào thế phải tranh chấp bất lợi. Nhưng nhìn chung, các cầu thủ đã đáp ứng được yêu cầu về sự mạnh mẽ chính xác ở các tình huống phải tranh chấp quyết liệt", ông nói thêm.

Ông Troussier từ chối bình luận về các quyết định của trọng tài trận này, trong đó có hai chiếc thẻ đỏ cho Malaysia. Nhưng ông thừa nhận đội nhà được hưởng lợi khi đối phương mất người. "Malaysia chịu áp lực lớn, phải tranh chấp, đoạt bóng để ghi bàn và có thể họ đã phạm lỗi. Thậm chí ngay trong tình huống Malaysia ghi bàn, cầu thủ họ cũng đã phạm lỗi với Văn Chuẩn...".

Khi nói về những quan ngại trước đó về khả năng tiến xa của Việt Nam tại SEA Games 32, nhà cầm quân người Pháp thẳng thắn chia sẻ:

"Mọi người cứ coi những trận thua giao hữu như kết quả chính thức. Nhưng với tôi, đó chỉ là đấu tập - nơi thắng thua không quan trọng bằng những bài học đúc rút được. Chúng tôi phải cảm ơn những trận thua ở Doha Cup, vì nếu cứ đá với các câu lạc bộ trong nước như Phố Hiến hay Phú Thọ, sẽ rất khó để đội thắng ở SEA Games. Chỉ khi gặp đội có trình độ cao hơn, các cầu thủ mới nhận về nhiều bài học quý, để ít nhất giờ đây chúng ta có vé vào bán kết", ông Troussier nói thêm.

Với 3 điểm quan trọng này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sớm vào bán kết sau 3 trận toàn thắng. Cục diện bảng B cũng đã ngã ngũ. Chiều 8/5, Thái Lan dễ dàng đánh bại U22 Lào 4 - 1 và đang tạm dẫn đầu bảng khi hơn Việt Nam hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận cuối bảng B vào ngày 11/5, U22 Việt Nam và Thái Lan sẽ có 90 phút chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.