Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Trần Vũ
21:39 - 26/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Từ sáng, dọc con đường Hồ Tùng Mậu – nơi tọa lạc nghĩa trang Mai Dịch – người dân đã đến rất đông để chờ tiễn biệt vị lãnh đạo đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi đoàn xe chở linh cữu đến cổng nghĩa trang, cả rừng người òa khóc hô vang "Tổng Bí thư sống mãi !".

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 1.

Hàng nghìn người dân đứng chờ bên đường Hồ Tùng Mậu - nơi tọa lạc nghĩa trang Mai Dịch - chốn an nghỉ mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có mặt tại khu vực nghĩa trang Mai Dịch từ 6 giờ sáng, ông Thắm (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ, dù ông tuổi cao sức yếu nhưng ông chọn điểm đến là công viên trước cổng nghĩa trang Mai Dịch để chờ đến giờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Ông Thắm là đại tá quân đội về hưu, người lính rắn rỏi ấy trước sự ra đi của vị lãnh đạo đáng kính của đất nước lại rất mềm lòng, ông liên tục dùng khăn tay chấm những giọt nước mắt.

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 2.

Ông Thắm - người lính cụ Hồ từ Sóc Sơn (Hà Nội) đến nghĩa trang Mai Dịch chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ sáng. Ảnh: Trần Vũ

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 3.

Trong quân ngũ ông Thắm là người lính rắn rỏi, mạnh mẽ, nhưng trong mất mát chung của đất nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lính già ấy lại mềm lòng, xót xa, thương tiếc. Ảnh: Trần Vũ

"Thương tiếc lắm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đứng đầu chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống giặc nội xâm, người 'đốt lò' không nương tay, người hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, người lãnh đạo 'chí công vô tư', giản dị, liêm khiết, tận tâm, tận tụy… Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy mình cần phải đến tận nơi để đưa tiễn, vĩnh biệt ông. Đúng như ghi nhận của Đảng, nhà nước, và của bạn bè thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta là nhà lãnh đạo xuất sắc, tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người có đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới – vô cùng tiếc thương ông!".

Cũng như ông Thắm, rất nhiều người dân chọn nghĩa trang Mai Dịch là điểm đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Nguyễn Thị Hương (quê Hưng Yên) định lên Hà Nội chiều qua (25/7) nhưng không thu xếp kịp, sáng sớm nay chị một mình đi xe máy lên Hà Nội, khoảng 7 giờ đã có mặt ở phố Lê Thánh Tông (nơi tọa lạc Nhà tang lễ quốc gia) nhưng dòng người đông quá, chị Hương đã gửi xe ở chợ Đồng Xuân, bắt xe ôm đến nghĩa trang Mai Dịch "để chờ bác Trọng, để chắc chắn được nhìn thấy bác Trọng lần cuối".

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Hương quê Hưng Yên đi xe máy lên Hà Nội từ sáng sớm, chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở chặng cuối - nơi vị lãnh đạo đáng kính an giấc ngàn thu. Ảnh: Trần Vũ

Chị Hương chia sẻ, bố chị cũng là chiến sĩ quân đội, chiến đấu trong thời chiến, rồi tiếp tục xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời bình, một lòng phục vụ cách mạng – vì thế, chị yêu kính những người phục vụ cho đất nước, có công với đất nước. Theo chị Hương, những người thế hệ bác Võ Nguyên Giáp, thế hệ của bố chị là phục vụ cách mạng trong thời chiến, bác Nguyễn Phú Trọng tiếp nối phục vụ cách mạng trong thời bình, dành cả đời cống hiến cho dân cho nước, kính trọng  biết bao. Từ hôm bác Trọng mất, ngày nào chị Hương cũng xem tivi, xem thông tin về bác Trọng, đau đáu niềm thương tiếc con người dành cả cuộc đời làm việc cho dân, cho nước đến tận hơi thở cuối cùng.

"Dù rất bận bịu, cuộc sống còn khó khăn, đường sá cách trở, nhưng ngày tiễn đưa bác Trọng chỉ có một lần, nên tôi gác hết công việc, quyết tâm lên Hà Nội, đến tận nghĩa trang để từ biệt bác Trọng, mong bác an nghỉ, tôi tin rằng thế hệ sau này sẽ học tập bác Trọng xây dựng đất nước yên ấm, phồn vinh".

Trong dòng người chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em Ngọc Ánh, là sinh viên, nhà ở Thanh Trì (Hà Nội), hiện vừa đi học vừa làm thêm nhưng sáng nay em đã xin phép nghỉ để đến nghĩa trang Mai Dịch từ sớm. Ánh chọn chỗ đứng đối diện cổng nghĩa trang để có thể nhìn được xe tang của bác Tổng Bí thư. "Em còn trẻ, nhưng em hiểu được việc bác Trọng làm là tốt cho dân, cho nước, em yêu kính bác, tiếc thương bác, nên em đến chào bác, nguyện sẽ theo gương bác, phấn đấu để cống hiến sức nhỏ bé của mình cho đất nước".

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 5.

Những chai nước mát miễn phí được người dân trao tặng người dân trong lúc chờ linh cữu Tổng Bí thư đến nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Trần Vũ

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 6.

Những chiếc bánh mì cùng được người dân dành tặng nhau trong thời gian đợi chờ đến giờ tiễn biệt. Ảnh: Trần Vũ

Rất nhiều người dân đến từ Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang... cũng đến điểm nghĩa trang Mai Dịch - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ. Trong lúc chờ đợi, có người dân còn nói to lời ao ước "giá như chúng ta được bước qua hàng rào này, để vào nghĩa trang dành cho bác Trọng nắm đất, thì đúng là nghĩa tử nghĩa tận".

Khoảng 11 giờ trưa, cả vỉa hè ven đường Hồ Tùng Mậu đã dày đặc người dân đứng chờ xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. Không ít người đã chờ hàng chục tiếng giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, đói bụng, khát nước, mệt - nhưng ai nấy đều mong được nhìn thấy linh cữu bác Trọng, được nói lời nguyện cầu cho vị lãnh đạo đáng kính an nghỉ giấc ngàn thu.

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 7.

Những công dân dọn vệ sinh sạch sẽ dọc quãng đường đón linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trần Vũ

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 8.

Nơi hàng ngàn trái tim cùng hướng tới, cùng chung nỗi buồn thương tiếc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 26/7/2024. Ảnh: Trần Vũ

Trong hàng nghìn người chờ tiễn Tổng Bí thư ở nghĩa trang Mai Dịch, không ai bảo ai, đều rất quy củ, đúng hàng lối quy định, người sau đứng người trước ngồi, dành cho nhau những góc nhìn hướng về nghĩa trang thuận lợi nhất. Có cả người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật, cả mẹ liệt sĩ, cả thương binh... – ai cũng vượt qua những hạn chế của sức khỏe, để một lòng hướng về phút giây được kính cẩn cúi đầu vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo mẫu mực hết lòng vì nước, vì dân.

Có những người mở điện thoại trực tiếp lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho những người xung quanh cùng nghe, hết pin lại cho nhau mượn sạc pin, hết dung lượng lại bảo nhau "mở đi tôi ủng hộ tiền 5G để xem bác đi đến đoạn đường nào rồi"…

Có những người chờ lâu, nóng mệt, say nắng, được mọi người nhường nhịn vị trí nhiều bóng râm, quạt mát cho nhau, nhiều người mang đến tặng cho người dân bên đường bánh mì, nước mát để ai cũng "ấm lòng" chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đúng 14 giờ 50 phút, đoàn xe nghi lễ chở di hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đến Nghĩa trang Mai Dịch, không ai nói ai, tất cả lặng đi rồi cùng bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

Trong giây phút nghiêm trang, cảm động ấy, tiếng ai đó vang lên: "Tổng Bí thư sống mãi !", "Bác Trọng sống mãi !" – rồi cả biển người cùng hô vang không dứt những lời ngắn gọn mà mang nặng niềm tiếc thương, tri ân, tôn kính dành cho người con ưu tú của dân tộc nay đã về an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 9.

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hoàng Hải.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ

15 giờ ngày 26/7/2024, tại nghĩa trang Mai Dịch: 

Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào khu vực an táng.

Đội tiêu binh thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thả hoa và những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ. Sau nghi thức đóng mộ, những vòng hoa tươi thắm được đội tiêu binh phủ lên.

Tất cả gia quyến, đại biểu có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Lễ Quốc tang gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các  đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí cả nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các đoàn ngoại giao, lãnh đạo các nước, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 10.

Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 11.

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 12.

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 13.

Giọt nước mắt tiễn đưa người bạn đời của phu nhân Ngô Thị Mận. Ảnh: VNE

Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 14.

Tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: TTXVN

Bình luận của bạn

Bình luận