Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng

Lan Hương – Linh Hương
10:18 - 11/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Khi các sĩ tử Hà Nội đang căng thẳng thực hiện bài thi cuối cùng của kỳ thi vào 10, thì các bậc phụ huynh ở phía bên ngoài cánh cổng cũng không kém phần lo lắng, hồi hộp.

Sáng ngày 11/6, gần 105.000 thí sinh bước vào môn thi Toán - môn thi cuối của kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm 2023 tại Hà Nội. 

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều phụ huynh và thí sinh hồi hộp, có mặt từ hơn 6 giờ sáng, dù 8 giờ mới bắt đầu thời gian làm bài thi. 

Đội nắng ngồi phía bên ngoài điểm thi với nét mặt không giấu nổi âu lo, anh Nguyễn Trung Hiếu (Kim Giang, Thanh Xuân) chia sẻ: "Hôm nay là buổi thi cuối, tuy nhà gần ngày đây nhưng tôi thấy rất sốt ruột nên thành ra cứ ngồi ở ngoài này chờ các con thi xong, chỉ mong các con có thể hoàn thành bài thi thật tốt". 

Chị Nguyễn Thu Hà (Cầu Giấy) cũng thấp thỏm: "Qua hôm thi đầu tiên thì tâm cũng đã có phần bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn còn tương đối lo lắng". Chị Thu Hà cho biết thêm, chị đã dành cả ngày hôm qua (10/6) để ngồi ngoài điểm thi chờ con thi xong hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh với tâm trạng sốt ruột, lo lắng. 

Đến điểm thi từ rất sớm, anh Phạm Quốc Giang (Cầu Giấy) đã có mặt tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ từ lúc 6 giờ sáng, dù nhà cách điểm thi hơn 10 cây số. "Hôm qua con làm bài thi tương đối tốt nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng hôm nay tới điểm thi thì cảm giác căng thẳng lại xuất hiện". 

Dù anh Giang tương đối lo lắng nhưng luôn cố gắng động viên con: "Gia đình không đặt nặng điểm số, luôn động viên để con không bị áp lực, có tâm lý thoải mái nhất khi bước vào phòng thi".

Anh Lê Tuấn Anh (Tôn Đức Thắng, Đống Đa) lại bày tỏ: "Năm nay có vẻ đề thi đối với con hơi khó. Lực học của con chưa phải đặc biệt tốt nên gia đình cũng không quá đặt nặng kì vọng. Nhưng nếu con đỗ được vào trường con mong muốn cũng là tốt không thì ra học dân lập thôi".

Ngồi chờ ngoài ghế đá tại điểm thi, chị Nguyễn Thị Hiền (Đội Cấn, Ba Đình) cho hay: "Ngồi ngoài này chỉ biết cầu mong sao cho con hôm nay thi môn cuối cùng đạt điểm cao như kỳ vọng. Tuy không phải người trực tiếp thi nhưng không chỉ tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng thấp thỏm đợi chờ". 

Tuy cũng áp lực như các thí sinh tham gia kỳ thi, nhưng các bậc phụ huynh luôn nén nỗi lo lắng để không tạo cảm giác căng thẳng cho các con, hy vọng các con sẽ hoàn thành tốt môn thi cuối cùng này. 

Một số hình ảnh của phụ huynh tại ngày thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội: 

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng - Ảnh 1.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng - Ảnh 2.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng - Ảnh 3.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng - Ảnh 4.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng - Ảnh 5.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng - Ảnh 6.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh căng thẳng chờ thí sinh kết thúc môn Toán quan trọng - Ảnh 7.