Công dân khuyến học

Thí sinh bật khóc trước cổng trường sau giờ thi Toán lớp 10 Hà Nội

Thí sinh bật khóc trước cổng trường sau giờ thi Toán lớp 10 Hà Nội

Thiên Ân

Thiên Ân

12:03 - 31/05/2026
Công dân & Khuyến học trên

Kết thúc môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, bên cạnh những gương mặt rạng rỡ rời khỏi phòng thi, không ít thí sinh đã bật khóc vì tiếc nuối khi không hoàn thành bài thi như kỳ vọng.

Sáng ngày 31/5, hơn 123. 000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Theo ghi nhận của phóng viên, dù chưa kết thúc thời gian làm bài, nhiều phụ huynh đã có mặt từ sớm trước cổng điểm thi để chờ đón các con sau buổi thi.

Thời tiết nắng nóng, oi bức, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài điểm thi với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa mong ngóng con hoàn thành tốt bài thi.

Em bé theo mẹ đến đón chị tại điểm thi.

Đứng chờ trước cổng trường, nhiều phụ huynh liên tục hướng ống kính điện thoại về phía lối ra để kịp ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên khi các sĩ tử bước ra khỏi cổng trường sau giờ làm bài.

Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (Cầu Giấy) với nụ cười rạng rỡ.

Đôi bạn thân cùng tên Minh vui vẻ đập tay ăn mừng sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Hai em cho biết đã làm bài khá tốt và tự tin có thể trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy. Theo đánh giá của các em, đề thi năm nay có độ phân hóa cao, trong đó câu hỏi khó chủ yếu tập trung ở phần hình học, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt.

Nhóm thí sinh trao đổi về đề thi môn Toán.

Theo đánh giá của một số giáo viên, đề Toán thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội có phần hình học nhỉnh hơn về độ khó so với những năm trước, trong khi phần đại số lại tương đối nhẹ nhàng. Phổ điểm dự kiến sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7-8 điểm.

Nụ cười nhẹ nhõm của thí sinh sau những giờ phút căng thẳng trong phòng thi.

Tuy nhiên, bên cạnh những nụ cười rạng rỡ, vui mừng, không ít thí sinh đã bật khóc ngay tại cổng trường sau giờ thi Toán vì tiếc nuối khi nhận ra mình làm sai hoặc đánh mất những điểm số đáng tiếc.

Người bố động viên, chia sẻ cùng con sau khi kết thúc môn thi.

Sau giờ thi, cả gia đình vẫn nán lại trước cổng trường để cùng con trao đổi và thảo luận về đề thi Toán.

Nụ cười rạng rỡ khép lại một kỳ thi quan trọng, đồng thời mở ra một hành trình mới – nơi mẹ vẫn sẽ tiếp tục là người đồng hành, sẻ chia và tiếp sức cho con.

Các đoàn viên, thanh niên tình nguyện luôn có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ, hướng dẫn và tiếp sức cho thí sinh, trở thành một phần không thể thiếu của mỗi mùa thi.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon