Raymonde Dien - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Nguyễn Năng Lực
00:40 - 29/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 23/2/1950, tại một nhà ga xe lửa ở Paris, Raymonde Dien đã vận động nhiều người chặn đoàn tàu chở vũ khí sang Việt Nam. Khi đoàn tàu vào nhà ga, Raymonde Dien đã nằm xoài xuống, vắt ngang thân mình qua đường sắt. Đoàn tàu phải dừng lại.

Raymonde Dien (nhũ danh Raymonde Huberdeau) sinh ngày 13/5/1929 tại Pháp là một người phụ nữ dũng cảm, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, đã tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp tái xâm lược Việt Nam.

Ngày 23/2/1950, tại một nhà ga xe lửa ở Paris, Raymonde Dien đã vận động nhiều người chặn đoàn xe chở vũ khí sang Việt Nam. Khi đoàn tàu vào nhà ga, Raymonde Dien đã nằm xoài xuống, vắt ngang thân mình qua đường sắt. Đoàn tàu phải dừng lại.

Raymonde Dien - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Tượng Raymonde Dien trong Công viên Chiến thắng Moskva tại Thành phố Leningrad. Ảnh: TL

Raymonde Dien sau đó bị bắt. Toà án Quân sự kết án bà một nǎm tù. Nhân dân khắp nước Pháp hưởng ứng hành động của bà, tổ chức đấu tranh đòi trả tự do cho bà. Ngày 24/12/1950, Raymonde Dien được trả tự do trước khi hết hạn tù.

Phong trào học tập tấm gương đấu tranh dũng cảm của chị Raymonde Dien sau đó được phát động rộng khắp ở nước ta.

Năm 1956, trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên, bà đi cùng Henri Martin, một người bạn Pháp rất thân thiết của Việt Nam, một trong những người đi đầu trong phong trào phản đối chiến tranh của thực dân Pháp tại Việt Nam và Đông Dương.

Lần đó, Raymonde Dien được gặp Bác Hồ, một cuộc gặp thật cảm động mà bà vẫn thường nhắc tới mỗi khi có dịp. Đó là một kỷ niệm luôn ở trong tâm trí của bà khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ được cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ và kính phục.

Bà từng chia sẻ: "Qua những lời thăm hỏi ân cần của Bác và được tận mắt chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh, tôi càng hiểu rõ sự vô giá của hòa bình. Đến đây, chúng tôi thấy đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì quân Pháp sang chỉ gây đau thương, mất mát cho người dân Việt Nam như chúng tôi từng phải gánh chịu trong Chiến tranh Thế giới thứ 2".

Năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Raymonde Dien lại cùng người bạn Henry Martin trở lại Việt Nam, được chứng kiến những đổi thay trên quê hương của Bác Hồ. Đó cũng là niềm hạnh phúc, tự hào mà bà hay nhắc đến khi thấy đất nước và nhân dân Việt Nam tiến tới như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 2/9/2004, Raymonde Dien và Henri Martin đã vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Việt Nam trao tặng.

Raymonde Dien - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

Raymonde Dien đã dành tình yêu và sự ủng hộ hết lòng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Ảnh: Huy Thắng

Năm 1953, Công viên Chiến thắng Moskva ở Leningrad đã khánh thành tượng đài cô gái Raymonde Dien nằm trên đường ray xe lửa, tay giơ cao chiếc khăn. Tác giả tượng đài này là nhà điêu khắc Xô viết Ts.I.Diveeva.

Ngày 19/8/2022, trái tim dũng cảm của Raymonde Dien đã ngừng đập. Raymonde Dien đã xa chúng ta mãi mãi. Một biểu tượng yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, một người bạn lớn của Việt Nam đã không còn nữa.

Xin vĩnh biệt Raymonde Dien!

Nguồn: Tổng hợp